VCK EURO 2008: Italia & Pháp hội ngộ ở "bảng tử thần"

(VietNamNet) – Sau khi giáp mặt nhau ở vòng loại, giờ những lá thăm run rủi tiếp tục đưa đẩy 2 "đại gia" Pháp và Italia ở cùng bảng C "tử thần" với Hà Lan & Romania tại VCK EURO 2008.

(VietNamNet) – Sau khi giáp mặt nhau ở vòng loại, giờ những lá thăm run rủi tiếp tục đưa đẩy 2 “đại gia” Pháp và Italia ở cùng bảng C “tử thần” với Hà Lan & Romania tại VCK EURO 2008.

Trước lễ bốc thăm được tổ chức ở thành phố Lucerne (Thuỵ Sĩ), người ta đã mường tượng đến viễn cảnh xuất hiện “bảng tử thần”, khi LĐBĐ châu u công bố thể thức chọn hạt giống mới.

Italia lại tái ngộ Pháp ở VCK EURO 2008 – Ảnh: AP
Và trên thực tế, duyên kỳ ngộ giữa Pháp & Italia một lần nữa khiến 2 đội bóng này đụng độ nhau ở bảng C “nặng đô” có sự góp mặt của 2 tên tuổi đáng nể khác là Hà Lan và Romania.

Trong vài năm trở lại đây, 2 nền bóng đá Pháp và Italia luôn có nhiều duyên nợ ở cấp độ ĐTQG. Ngay tại VCK World Cup 2006, đại diện xứ sở mỳ ống xuất sắc đánh bại “những chú gà trống Gaulois” sau những loạt “đấu súng” cân não. Tuy nhiên, dấu ấn đáng nhớ nhất về trận CK tại Berlin lại là pha “thiết đầu công” trả đũa mà Zidane nhắm vào Materazzi.

Đến vòng loại EURO 2008, lá thăm định mệnh lại xếp Pháp và Italia cùng chung bảng B. Dẫu phải trải qua 12 trận đấu đầu cam go, nhưng cuối cùng 2 “ông lớn” đã giành lấy 2 vị trí đầu bảng để thẳng tiến đến ngày hội ở Áo và Thuỵ Sĩ.

Dù được chọn làm hạt giống ở bảng C tại VCK EURO, nhưng Hà Lan lại gặp vận xui khi họ phải đương đầu toàn những đối thủ rắn mặt. Ngoài 2 đội bóng “có số má” là Italia và Pháp, thì Romania cũng từng đánh bại chính “cơn lốc màu da cam” ở vòng loại vừa diễn ra.

Bảng C đương nhiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất của giới mộ điệu. Còn ở các bảng còn lại, những ƯCV nặng ký khác như Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha cảm thấy hài lòng bởi những đối thủ của họ tương đối dễ chịu.

~ Bảng A, đồng chủ nhà Thuỵ Sĩ sẽ đá trận khai mạc với CH Czech trên sân St” Jakob (Basle) vào ngày 7/6/2008. Á quân Bồ Đào Nha được đánh giá là đội bóng có tiềm lực nhất ở bảng đấu này. Tuy nhiên, họ cũng phải rất dè chừng đến sức mạnh đồng chủ nhà Thuỵ Sĩ và tham vọng của cả CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ.

4 HLV trưởng (từ trái qua: Donadoni, Piturca, Van Basten, Domenech) đại diện cho các đội bóng ở bảng C – Ảnh: AFP

Sau lễ bốc thăm, HLV Joachim Loew thở phào nhẹ nhõm khi “cỗ xe tăng Đức” được xếp vào bảng B, cùng những đội bóng không được đánh giá cao ở VCK EURO 2008 như đồng chủ nhà Áo, Ba Lan hay Croatia.

~ bảng D, ĐKVĐ Hy Lạp sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi Tây Ban Nha và Thuỵ Điển là những tập thể mạnh và nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, “nhũng chú gấu Nga” hy vọng sẽ làm nên bất ngờ với dàn cầu thủ tuổi đời còn trẻ, lại được dẫn dắt bởi “phù thuỷ” Guus Hiddink.

VCK EURO 2008 sẽ được tổ chức tại 2 nước đồng chủ nhà Áo & Thuỵ Sĩ trong quãng thời gian từ ngày 7/6 đến 29/6/2008. Các trận đấu sẽ diễn ra trên 8 SVĐ ở các thành phố Basle (tổ chức trận khai mạc), Zurich, Berne, Geneva, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Vienna (tổ chức trận CK).     

VCK EURO 2008
Bảng ABảng BBảng CBảng D
Thuỵ Sĩ
CH Czech
Bồ Đào Nha
Thổ Nhĩ Kỳ
Áo
Croatia
Đức
Ba Lan
Hà Lan
Italia
Romania
Pháp
Hy Lạp
Thuỵ Điển
Tây Ban Nha
Nga

 


Phát biểu của các HLV sau lễ bốc thăm

HLV Raymond Domenech (Pháp): “Thể thức chọn hạt giống hết sức điên rồ. Italia là ĐKVĐ Thế giới mà không được xếp ở nhóm hạt giống số 1 là điều bất hợp lý. Tâm trạng tôi giờ vui sao được khi mà ĐT Pháp nằm chung bảng với những đối thủ “xương” như Italia, Hà Lan hay Romania. Thêm nữa, tôi thích “Les Bleus” được chơi trên đất Áo hơn là Thuỵ Sỹ”.

HLV Roberto Donadoni (Italia):Thật không may khi những lá thăm run rủn đã xếp chúng tôi vào “bảng tử thần”. Cảm giác cuả tôi lúc này ư? Khó chịu, giận dữ. Nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được thực tế sẽ xảy đến ở VCK EURO sắp tới.

Trước lễ bốc thăm, tôi đã ngồi tán gẫu với Marco van Basten và dự đoán vui rằng, Hà Lan và Italia sẽ nằm cùng bảng. Không ngờ điều đó lại xảy ra thật. Bên cạnh đó, Italia còn tái ngộ với ĐT Pháp – một đối thủ nhiều duyên nợ và luôn rất khó chơi”.

HLV Joachim Loew (Đức):Tôi cảm thấy hài lòng sau khi chứng kiến lễ bốc thăm. Tôi cam đoan rằng, Klose và Podolski sẽ có nhiều cảm xúc khi “cỗ xe tăng” chạm trán với Ba Lan, bởi mảnh đất Ba Lan chính là nơi chôn rau cắt rốn của họ”.

HLV Luiz Felipe Scolari (Bồ Đào Nha): “Tất cả các HLV ở bảng A đều là những người giàu kinh nghiệm nên điều đó sẽ giúp ích nhiều cho đội bóng của họ.  Tôi hy vọng, các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ làm nên những điều khác biệt và giành những kết quả tốt ở VCK EURO 2008”.

HLV Luis Aragones (Tây Ban Nha): “Thời của Tây Ban Nha đã đến!. Tôi tin rằng, “những chú bò tót” sẽ tiến sâu tại giải đấu lần này. Thời gian qua, các cầu thủ đã thể hiện tính đoàn kết và sự tiến bộ xuyên suốt vòng loại. Chính vì thế, chúng tôi đang mơ về những điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến ở Áo & Thuỵ Sĩ mùa hè năm sau”.

Theo VNN