Van Basten khen ngợi học trò, Drogba lệ rơi lúc chia tay

HLV trưởng của đội bóng xứ hoa Tulip đã hết lời tung hô tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Hà Lan, sau chiến thắng 2-1 đầy khó nhọc trước một Bờ Biển Ngà rất sung mãn về thể lực. Còn HLV trưởng, các cầu thủ của đội bóng châu Phi…

17/06/2006 00:00:00

HLV trưởng của đội bóng xứ hoa Tulip đã hết lời tung hô tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Hà Lan, sau chiến thắng 2-1 đầy khó nhọc trước một Bờ Biển Ngà rất sung mãn về thể lực. Còn HLV trưởng, các cầu thủ của đội bóng châu Phi buồn bã đến rơi cả nước mắt khi nói lời tạm biệt nước Đức sớm hơn dự kiến.

Phải khẳng định rằng, Hà Lan đã có một chiến thắng rất tốn sức khi mà đối thủ Bờ Biển Ngà mạnh mẽ như những chú voi châu Phi. Và khi họ đã bị tổng thương, cả đàn voi hung hãn lao về phía trước với quyết tâm rất cao và gây khó khăn cho một Hà Lan với lối đá rất công tử. Nếu may mắn hơn và nếu Zokora không sút đập xà ngang, Drogba và đồng đội đã có thể rời sân với một trận hoà.

HLV Van Basten rất vui mừng sau chiến thắng khó khăn.

Sau tiếng còi mãn cuộc cất lên, HLV Van Basten mới dám nở nụ cười với các học trò nhưng đó là một nụ cười méo mó. Tượng đài một thời của bóng đá Hà Lan khen ngợi các cầu thủ không hết lời: SCác cầu thủ trẻ của tôi đã thi đấu rất tốt và tạo được thế trận thuận lợi ngay từ đầu. Trong thời gian đó, chúng tôi đã kịp ghi 2 bàn để tạo khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà đã có câu trả lời mạnh mẽ và dứt khoát. Nếu họ tỉnh táo và hợp lý hơn trong những pha dứt điểm, chúng tôi đã không có niềm vui chiến thắng hôm nay⬝.

“Hàng thủ của Hà Lan cũng thi đấu rất tuyệt. Họ chỉ để thủng lưới một lần trong trận này. Đó là màn trình diễn ấn tượng bởi nếu không có sự khôn khéo, quyết đoán nhiều khi là quả cảm, lưới của Hà Lan không chỉ rung lên một lần⬝, HLV Van Basten ngợi khen các hậu vệ.

Trái lại, HLV Henri Michel của Bờ Biển Ngà thể hiện ra mặt nỗi thất vọng: SThật buồn, chúng tôi đã hy vọng rất nhiều ở giải đấu này nhưng cuối cùng, chỉ sau 2 trận, chúng tôi đã phải chuẩn bị gói ghém hành lý. Ai cũng nói rằng Bờ Biển Nga chơi một thứ bóng đá mạnh mẽ và hiệu quả nhưng rất tiếc, đó không phải là những từ nói về chúng tôi ở giải đấu này. Điều đó có nghĩa là chúng tôi vẫn chưa đủ sức để tranh tài ở những giải đấu mang tính toàn cầu như World Cup⬝.

Drogba buồn bã tạm biệt World Cup.

Đội trưởng Didier Drogba, người bị treo giò ở trận cuối, chia sẻ vời ông thày: SNếu kết quả trận đấu là hoà, chúng tôi đã có thể lạc quan hơn. Nhưng chúng tôi đã thất bại và phải nói lời chia tay với ngày hội này chỉ sau 2 vòng đấu. Nhưng đó cũng là hệ quả tất yếu bởi các cầu thủ Bờ Biển Ngà vẫn chưa có kinh nghiệm ở những sân chơi lớn, dù có nhiều cầu thủ tài năng. Sau giải này, chúng tôi cần cố gắng, học hỏi để không lặp lại thất bại hôm nay⬝.

Theo VNE