Valencia và Tottenham giành vé sớm

Rạng sáng nay, Valencia đánh bại St.Gallen 3-2 trên sân khách, còn Tottenham khuất phục Sheriff Tiraspol 2-1 trên sân nhà. Kết quả này giúp Valencia và Tottenham giành vé vào vòng knock-out sớm 2 lượt trận.

Niềm vui của các cầu thủ Valencia sau khi ghi bàn vào lưới St.Gallen – Ảnh: Reuters

Trên sân Arena St Gallen (Thụy Sĩ), Valencia dù không áp đảo nhưng vẫn có được 3 điểm nhờ phong độ chói sáng của bộ đôi Pablo Piatti và Sergio Canales.

Phút 30, Valencia được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm, Sergio Canales tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái đưa bóng vào góc gần hạ gục thủ thành Lopar. Dù cột dọc đã cứu thua cho đội chủ nhà nhưng từ tình huống bóng bật ra, Pablo Piatti đã có mặt tung cú đá bồi mở tỉ số cho Valencia.

Bị thủng lưới, St.Gallen dồn lên đáp trả và họ cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn gỡ. Phút 37, từ pha phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm Valencia. Đội trưởng Montandon bật cao đánh đầu chuyền ngang cho Stephane Besle để Besle thực hiện pha đánh đầu nối hạ thủ thành Guaita từ cự li gần, quân bình tỉ số 1-1 cho St.Gallen.

Thế trận đôi công tiếp tục diễn ra với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của 2 đội. Phút 50, cơ hội lại đến với Tottenham khi Jonas đột phá và bị hậu vệ Montandon phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, đồng thời rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Montandon. Đáng tiếc trên chấm penalty, Jonas lại không đánh bại được thủ thành Lopar để nâng tỉ số lên cho Tottenham.

Không tận dụng được cơ hội ngon ăn, Tottenham đã phải trả giá sau một pha phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà. Phút 66, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Goran Karanovic dùng kỹ thuật loại bỏ Ricardo Costa rồi xâm nhập vòng cấm hạ nốt thủ thành Guaita, nâng tỉ số lên 2-1 cho St.Gallen.

Valencia dồn đội hình lên gây sức ép và Pablo Piatti (phút 76) một lần nữa tỏa sáng với pha chớp thời cơ cực nhanh trong vòng cấm gỡ hòa 2-2 cho Valencia sau cú dứt điểm bật chân hậu vệ dội ra Bernat.

Chiến thắng của Valencia được hoàn tất sau đó 10 phút. Tác giả bàn thắng thứ 3 cho Valencia là tiền vệ Sergio Canales với pha “nã đại bác” hiểm hóc từ cự li hơn 25m không cho thủ thành Lopar cơ hội cản phá.

Với 3 điểm giành được ở trận này, Valencia đã qua mặt Swansea City (hòa Kuban Krasnodar 1-1) để vươn lên ngôi đầu bảng A với 9 điểm, hơn Swansea City 1 điểm và hơn đội xếp thứ ba, St.Gallen 6 điểm. Với khoảng cách này và hơn về thành tích đối đầu, Valencia đã chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out trước 2 lượt trận.  

Jermain Defoe – tác giả bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Tottenham – Ảnh: Reuter

Hai bàn thắng của Tottenham được ghi do công Erik Lamela (60′) và Jermain Defoe (67′, phạt đền). Còn bàn rút ngắn tỉ số của Sheriff Tiraspol được ghi do công tiền vệ Ismail Isa ở phút 72

Tại sân White Hart Lane, Tottenham đã đánh bại Sheriff Tiraspol 2-1 để giành trận thắng thứ tư liên tiếp từ đầu giải.

Chiến thắng này không chỉ giúp Tottenham sớm giành vé vào vòng knock-out mà còn giúp thầy trò HLV Andre Villas-Boas xây chắc ngôi đầu bảng K với 12 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Anzhi Makhachkala (thắng Tromso) 5 điểm. 

Cùng giành vé đi tiếp như Valencia và Tottenham sau lượt trận thứ tư còn có: Ludogorets Razgrad (bảng B); Salzburg, Esbjerg fB (bảng C); Rubin Kazan (bảng D) và Fiorentina, Dnipro Dnipropetrovsk (bảng E).         

Nguồn: Tuổi Trẻ