V-League vòng 15: Những tân binh

Trong cơn mưa bàn thắng đầu giai đoạn lượt về, khá nhiều cầu thủ ngoại đã có những màn ra mắt đáng lạc quan…

Trong cơn mưa bàn thắng đầu giai đoạn lượt về, khá nhiều cầu thủ ngoại đã có những màn ra mắt đáng lạc quan…

Leandro Pinto là người có cơ hội “bước ra ánh sáng” đầu tiên, khi HP.HN của anh đá trận sớm nhất vòng này với HN.ACB. Mặc dù không ghi bàn thắng nào trong cuộc derby Thủ đô giàu kịch tính nhưng trình độ của Leandro đã thuyết phục được BHL cũng như các đồng đội người Việt.

Theo đánh giá của chính những người đá cặp với Leandro hôm đó, cầu thủ này có khả năng quan sát tốt, kỹ thuật không phải bàn (dù sao cũng là người Brazil), thêm nữa lại có thể đá trung vệ khi cần. Điểm yếu của Leandro chỉ là anh chưa hoàn toàn sung sức (buộc phải rời sân giữa chừng vì chuột rút).

HLV Vương Tiến Dũng cũng tỏ ra hài lòng, khi trong tay ông có thêm một giải pháp đa năng. Sự xuất hiện của Leandro khiến nhà cầm quân này khá an tâm trong bối cảnh Williams Santos đang xuống phong độ còn Paldiha thì “lúc nắng lúc mưa”.

Nhìn chung, vòng đấu vừa qua đã chứng kiến sự khởi đầu may mắn của những tân binh đến từ xứ sở Samba. 

Toledo – một cái tên tưởng như sẽ mãi rơi vào quên lãng sau khi bị Bình Dương ruồng bỏ, đã trở lại trong màu áo TCDK SLNA và ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng quý giá trước ĐPM Nam Định. Đội quân của Thịnh “đen” đã lại tìm được cho mình một vị thế an toàn (thứ 7). 

Sa vào “chĩnh gạo” Bình Dương đang có phong độ ấn tượng, tiền vệ Lima càng có điều kiện khai triển các thế mạnh sáng tạo của mình. “Tướng” Hải không bỏ lỡ thời cơ thử chân cầu thủ mới, và ông đã không thất vọng.

Hải “lơ” vẫn thế, không bao giờ nhận xét kiểu vồ vập, và hiếm khi ca ngợi bất kỳ ai. Nhưng qua cách đánh giá của ông về Lima, có thể cảm nhận được phần nào đó sự tin tưởng: “Bây giờ thì tôi chỉ có thể nói là cả 5 ngoại binh của tôi đều tốt, thế thôi”!

Nhưng thành công nhất phải kể đến bộ đôi Eduardo – Agostinho của HA.GL. Chưa bao giờ trong mùa giải này, người ta thấy đội bóng Phố núi chơi tưng bừng đến thế, và ghi bàn “duyên” đến thế trong… vô số các cơ hội (vẫn được tạo ra liên tiếp như thường lệ).

Công cuộc “Brazil hoá”, chỉ giữ lại người Thái duy nhất là Thonglao trong đội hình xuất phát của Chatchai, đã tỏ rõ sự lợi hại khi Agostinho có ngay cú đúp cho mình trong lần ra mắt. Sẽ còn ý nghĩa hơn nữa, nếu ai đó nói cho Agostinho biết rằng Bình Định là một trong những đối thủ khó chịu nhất ở V-League từ trước đến nay.

Tất nhiên, không phải ai cũng có được vận “son” như vậy. Wilcox hẩm hiu chịu trận 1-4 cùng với Huda Huế ngay trên sân nhà, Alain rời Vinh mà không có điểm nào cùng Nam Định… Và nhiều tân binh khác thậm chí còn chưa có dịp ra sân.

Dù sao, V-League cũng dang rộng vòng tay chào đón những gương mặt mới, vì biết đâu, trong số họ lại chuẩn bị xuất hiện một Da Silva, một Amaobi hay Almeida nào khác nữa chăng?

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA