Ukraina thắng đậm 4-0 dù không có Shevchenko

Với 4 bàn thắng dội vào lưới Costa Rica, thày trò HLV Olge Blokhin đã phần nào chứng tỏ rằng họ vẫn có thể chơi tốt mà không phụ thuộc vào Quả bóng vàng châu u 2004.

29/05/2006 00:00:00

Việc chân sút số một đang khoác áo Milan bị chấn thương khiến không ít người nghi ngại cho cơ hội của Ukraina tại World Cup sắp tới. Nhưng với 4 bàn thắng dội vào lưới Costa Rica, thày trò HLV Olge Blokhin đã phần nào chứng tỏ rằng họ vẫn có thể chơi tốt mà không phụ thuộc vào Quả bóng vàng châu u 2004.

Maksym Kalynychenko đóng góp một bàn trong thắng lợi của Ukraina. (Reuters)

Xuất sắc vượt qua 3 đại gia Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch và ĐKVĐ châu u Hy Lạp ở vòng loại bảng 2 để lần đầu tiên giành vé dự World Cup nhưng thày trò HLV Blokhin vẫn không được đánh giá cao, chủ yếu bởi họ dựa quá nhiều vào Shevchenko. Vì vậy, chấn thương của tiền đạo trụ cột này cách đây một tháng khiến nhiều người cho rằng Ukraina sẽ không còn là chính mình khi vào vòng chung kết tại Đức. Tuy nhiên, những người này hẳn phải nghĩ lại khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời cùng cơn mưa bàn thắng mà đội bóng thuộc Liên Xô cũ dội vào lưới Costa Rica ở trận giao hữu đêm qua.

Ukraina chỉ cần 40 phút để buộc đối phương phải vào lưới nhặt bóng 3 lần. Serhiy Nazarenko là người khởi đầu cho bữa tiệc bàn thắng trên sân Kiev bằng cú đá bồi ở phút 29, từ tình huống thủ thành Wardy Alfaro bắt bóng không dính. 6 phút sau, Andriy Vorobei đón đường chuyền thuận lợi của Vladyslav Vashchyuk để dứt điểm nhẹ nhàng nhân đôi cách biệt. Maksym Kalynychenko là người nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Andriy Husin ấn định thắng lợi 4-0 cho đội quân của HLV Blokhin.

Rất vui mừng với phong độ của các học trò, nhưng nhà cầm quân này vẫn thận trọng: “Kết quả những trận giao hữu như thế này không có mấy ý nghĩa. Cái mà tôi quan tâm là kỷ luật ở hàng thủ, phối hợp đồng đội và khả năng áp đặt thế trận. Tuyển Ukraina sẽ tập trung hoàn thiện những phẩm chất này trước khi bước vào World Cup”.

Ukraina gần như chắc chắn sẽ có Shevchenko khi đối đầu với Tây Ban Nha trong ra quân ngày 14/6, bởi chấn thương đầu gồi của anh đang bình phục rất nhanh. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không tập luyện và thi đấu, liệu chân sút sắp chuyển sang Chelsea này có đạt được phong độ cao nhất hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

~ một trận giao hữu khác chuẩn bị cho World Cup, Croatia phải nhờ đến quả penalty thành công của tiền đạo Babic ở những phút bù giờ mới giành được kết quả hoà 2-2 trước đội khách Iran. Dù vậy HLV Zlatko Kranjcar của đội chủ nhà vẫn tỏ ra hài lòng: “Đây là một thử nghiệm không tồi. Croatia chơi áp đảo và lẽ ra đã có thể ghi nhiều hơn 2 bàn thắng”.

Croatia may mắn tránh được thất bại trên sân nhà. (Reuters)

Phút 22, Ali Karimi giúp Iran phá thế bế tắc. 9 phút sau, Dado Prso tận dụng quả chọc khe thông minh của Niko Kranjcar để san bằng cách biệt cho đại diện vùng Balkan. Thế cân bằng được duy trì cho đến phút 82 khi tiền đạo vào thay người Arash Borhani nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Lẽ ra Iran đã ra về với thắng lợi nếu thủ thành Mirzapour của họ không đốn ngã Olic khi trận đấu bước sang những phút bù giờ. Và Babic không mắc sai lầm nào trong pha đá penalty giúp Croatia tránh khỏi một trận thua.

Cũng ở loạt giao hữu này, McBride ghi bàn duy nhất ở phút 45, giúp Mỹ thắng Latvia 1-0.

(Theo VNE)