Ukraina đại bại trong trận đầu ra quân

Ukraina đã khởi đầu VCK World Cup đầu tiên trong lịch sử của mình bằng một trận thua không thể không tâm phục khẩu phục trước SVua vòng loại⬝ Tây Ban Nha.

14/06/2006 00:00:00
Ukraina đã khởi đầu VCK World Cup đầu tiên trong lịch sử của mình bằng một trận thua không thể không tâm phục khẩu phục trước SVua vòng loại⬝ Tây Ban Nha.
 
Chuỗi trận đấu ấn tượng tại vòng loại cũng như tại các trận giao hữu trước thềm World Cup đã không mang lại một chút ưu thế cho đội bóng Đông u trong cuộc đối đầu với ứng cử viên số 1 tại bảng H là Tây Ban Nha. Kịch bản của một trận đấu hấp dẫn và kịch tính khi 2 phong cách: một tấn công và một phòng ngự phản công, đã không diễn ra như mong đợi và cho dù cây săn bàn hàng đầu thế giới Shevchenko xuất trận trong đội hình xuất phát thì Ukraina vẫn hoàn toàn lép vé trước một Tây Ban Nha quá ấn tượng với lối chơi đa dạng và gắn kết đến bất ngờ.
 
Tây Ban Nha tỏ ra quá mạnh trước Ukraina
 
Trên hàng công, sự năng động của bộ đôi Villa – Torres cùng khả năng điều phối bóng của Luis Garcia đã khiến Ukraina gần như Sđông cứng⬝ và không thể triển khai nổi lấy một pha phản công Sra tấm ra món⬝, hoặc nếu có đưa được bóng sang phần sân của đối phương thì cũng không đủ sức để chiến thắng hàng phòng ngự được tổ chức khá chặt chẽ dưới sự chỉ huy của Carlos Puyol.
 
Trong thế trận đó, Tây Ban Nha đã cụ thể hoá ưu thế của mình bằng pha đánh đầu đẹp mắt của Xabi Alonso ở phút thứ 13 từ quả đá phạt góc bên cánh trái, đưa Scác chú bò tót⬝ vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Bàn thua từ khá sớm lại càng đẩy Ukraina rơi vào thể bị động và không thể chơi bóng theo đúng ý đồ của mình. Trong khi đó, Tây Ban Nha càng đá càng hay và làm chủ thế trận với nhờ khả năng giữ bóng cực tốt của hàng tiền vệ.
 
Phút 27, Tây Ban Nha được hưởng một quả đá phạt ngoài vòng cấm và cú sút từ cự ly gần 30m của David Villa đã đập hàng rào đổi hướng làm bó tay hoàn toàn thủ thành Shovkovsky, nhân đôi cách biệt cho đội quân của HLV Aragones.
 
Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng
 
Sang hiệp hai, trong khi những thay đổi về nhân sự của HLV Oleg Blokhin còn chưa thấy phát huy hiệu quả thì SVũ khúc Tây Ban Nha⬝ vẫn rộn ràng trên khắp mặt sân. Không những thế, Ukraina còn lãnh đủ một đòn Sgậy ông đập lưng ông⬝ khi Vashchuk phạm lỗi với David Villa trong vòng cấm sau một pha phản công của ĐT Tây Ban Nha và nhận thẻ đỏ buộc phải rời sân, trút thêm gánh nặng cho các đồng đội.
 
Các CĐV Tây Ban Nha cũng vô cùng hứng khởi trên khán đài
 
David Villa bình tĩnh dứt điểm chuẩn xác từ chấm 11m, nâng tỷ số lên 3-0 trong sự tuyệt vọng của các CVĐ Ukraina.
 
Những phút còn lại, mặc dù rất cố gắng nhằm vớt vát lại chút danh dự nhưng tất cả những gì mà đội quân của HLV Oleg Blok có được chỉ là cú vuốt bóng khá đẳng cấp chệch góc chết khung thành thủ môn I.Casillas trong gang tấc ở phút 61 vàcú sút vọt xà ở phút 74 từ khoảng cách hơn 12m trong tư thế cực thoải mái của S.Rebrov.
 
Và nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Ukraina sau tiếng còi mãn cuộc
 
Và trong khi Shevchenko vẫn loay hoay trên hàng công thì Ukraina tiếp tục nhận bàn thua thứ 4 khi hàng phòng ngự hoàn toàn bị xé nát trước pha phối hợp  bật tường từ trung lộ của các cầu thủ Tây Ban Nha, tạo điều kiện cho F.Torres có khoảng trống tung chân dứt điểm tung lưới thủ thành Shovkovskiy khép lại một trận đấu ấn tượng của các Sbò tót⬝ Tây Ban Nha.
 

Xếp hạng Bảng H
ĐộiSTThắngHoàThuaHSPts
 Tây Ban Nha11004/03
 Arập Xê at10102/21
 Tunisia10102/21
 Ukraina10010/40

 
VFF