UEFA Cup: Ngày buồn của bóng đá Italia

Trong khi hầu hết các đội bóng tên tuổi đều dễ dàng giành vé lọt vào vòng bảng UEFA Cup, thì 3 CLB ở Serie A là Palermo, Sampdoria và Empoli bất ngờ phơi áo trước các "đàn em".

Trong khi hầu hết các đội bóng tên tuổi đều dễ dàng giành vé lọt vào vòng bảng UEFA Cup, thì 3 CLB ở Serie A là Palermo, Sampdoria và Empoli bất ngờ phơi áo trước các “đàn em”.
 
Serie A, chỉ có Fiorentina lách qua khe cửa hẹp
 
Palermo (áo hồng) bị loại một cách đau đớn – Ảnh: AP
 
Đội bóng thành Florence trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Italia trụ lại sân chơi UEFA Cup sau vòng 1. Trong khi đó, Palermo, Sampdoria và Empoli lần lượt “rớt đài” khi gây thất vọng tràn trề trước các CLB kém danh tiếng trên đấu trường châu u.
 
~ Artemio Franchi, đội bóng áo tím phải rất chật vật mới đánh bại được Groningen. Sau 120 phút thi đấu chính thức, 2 đội hoà nhau với tổng tỉ số 2-2. Thế nên, các cầu thủ đôi bên buộc phải bước vào loạt đá penalty cân não.
 
Và nhờ sự xuất sắc của thủ thành người Pháp – Sebastien Frey trong khung gỗ, cuối cùng Fiorentina đã vượt qua CLB của Hà Lan với tỉ số 4-3 trên chấm luân lưu.
 
Cũng phải phân định thắng thua qua loạt đá phạt đền, nhưng Palermo không tránh khỏi thất bại trước đội bóng vô danh Mlada Boleslav. Trước đó, trong khoảng thời gian chính thức, đại diện CH Czech đã vượt lên nhờ bàn thắng quý giá ở phút 90 do Sedlacek thực hiện.
 
Đồng cảnh ngộ với Palermo, Sampdoria bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng ở Thuỵ Điển nên đã bị AaB Aalborg “hất cẳng” khỏi UEFA Cup vì luật bàn thắng sân khách.
 
Empoli dù có lợi thế dẫn trước 2-1 ở trận lượt đi, nhưng họ lại thúc thủ 0-3 khi đá ở Zurich. Trước đội chủ nhà hừng hực khí thế, Empoli đã không thể ngăn chặn các đợt tấn công như cuồng phong của đối phương.
 
Hàng phòng ngự thi đấu yếu kém cũng là một phần nguyên nhân dẫn điến việc CLB tại Serie A phải hứng chịu 3 bàn thua vỡ mặt.
 
Premiership, niềm vui không trọn vẹn
 
Trong số 4 đại diện cho giải đấu hùng mạnh ở xứ sương mù thì Tottenham, Bolton và Everton đã xuất sắc lọt vào vòng sau nhờ những kết kết quả thuyết phục. Trái lại, Blackburn không được may mắn như vậy khi bị “tí hon” Larissa đá văng khỏi UEFA Cup.
 
Blackburn (phải) gục ngã trước Larissa – Ảnh: AP
 
Do bại trận 0-2 trên đất Hy Lạp ở trận lượt đi nên nhiệm vụ của Blackburn là vô cùng khó khăn. Trong tình thế đó, HLV Mark Hughes chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công phủ đầu. Tuy vậy, khi mà bàn thắng chưa đến với đội chủ sân Ewood Park thì họ lại bất ngờ dính đòn phản công của đối thủ.
 
Cleyton là người cụ thể hoá cơ hội giúp Larissa vươn lên dẫn trước ở phút 17. Dù chơi rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại, nhưng “Rovers” chỉ ghi được 2 bàn thắng nhờ công của Derbyshire (penalty) và Warnock. Thua chung cuộc 2-3, Blackburn bị loại đau đớn ngay từ vòng đầu tiên.
 
Khác với đội bóng đồng hương, cả Everton lẫn Bolton đều đã chứng tỏ bản lĩnh và biết cách vượt khó trong hoàn cảnh không mấy thuận lợi. Trên sân Reebok, “The Trotters” đã khuất phục Rabotnicki (Macedonia) cứng đầu bằng bàn thắng duy nhất của Nicolas Anelka.
 
Chân sút người Pháp vào sân trong hiệp 2 và ngay lập tức để lại dấu ấn với pha đánh đầu chuẩn xác sau đường chuyền từ chân Giannakopoulos. Như vậy, thắng 2-1 sau 2 lượt trận, Bolton đường hoàng tiến vào vòng đấu bảng UEFA Cup.
 
Trên đất Ukraina lạnh lẽo, Everton cũng thi đấu xuất thần khi lội ngược dòng đánh bại Metalist Kharkiv với tỉ số 3-2. Dù bị đội chủ nhà vươn lên dẫn trước từ sớm, nhưng “The Toffees” đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2, và có được 3 bàn thắng liên tiếp nhờ công Lescott, McFadden và Anichebe.
 
Vượt qua đối thủ với tổng tỉ số 4-3, đội bóng vùng Merseyside theo chân Bolton và Tottenham lọt vào vòng tiếp theo. ~ một trận cầu thủ tục khác, Tottenham bị Anorthosis (Đảo Síp) cầm hoà 1-1, nhưng CLB thành London đã chắc suất từ lượt đi nhờ chiến thắng đậm đà 6-1 tại White Hart Lane.
 
Ajax và Real Zaragoza bất ngờ “ngã ngựa”
 
Ajax (trái) không thể khuất phục Dinamo Zagreb – Ảnh: uefa.com
 
Chân sút Marijo Mandzukic trở thành người hùng của Dinamo Zagreb khi lập cú đúp, góp công lớn giúp đội nhà vượt qua đội bóng giàu truyền thống nhất Hà Lan, Ajax Amsterdam. Phải chơi trên sân Arena, nhưng Modric sớm đưa đội khách vươn lên dẫn trước bằng quả penalty thành công trong hiệp 1.
 
Kết quả trên được giữ nguyên cho đến lúc 90 phút chính thức kết thúc, khiến 2 đội phải đấu thêm hiệp phụ (vì chung cuộc đang hoà 1-1). Trong 30 phút đấu thêm, Mandzukic 2 lần liên tiếp lập công đưa Dinamo vượt lên.
 
Dù rất nỗ lực, nhưng Ajax chỉ gỡ lại được 2 bàn nhờ công của Huntelaar. Hoà chung cuộc 3-3, đại diện Croatia giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.
 
Real Zaragoza là đội bóng ở La Liga duy nhất không có được niềm vui chiến thắng. Trong khi A.Madrid, Villarreal và Getafe chẳng mấy khó khăn vượt qua những đối thủ dưới cơ.
 
Áp lực thua 0-1 ở trận lượt đi làm các cầu thủ chủ sân La Romareda chơi thiếu thuyết phục. Dù Oliveira và Garcia đã đem về 2 bàn thắng cho Zaragoza, nhưng sai lầm ở hàng thủ khiến họ phải trả giá bằng một bàn thua trong hiệp 2.
 
Với tổng tỉ số hoà 2-2, Blanquillos đành ngậm ngùi nhường vé vào vòng bảng cho Saloniki vì luật bàn thắng sân khách.
 
Tại một cặp đấu đáng chú ý khác, Bayern Munich không mấy khó khăn hạ gục Belenenses ngay trên đất Bồ Đào Nha nhờ 2 pha làm bàn của Toni và Altintop. Thắng chung cuộc 3-0, “Hùm xám” tiếp tục tiến bước trên chặng đường chinh phục danh hiệu UEFA Cup mùa giải này.
 
Kết quả vòng 1 UEFA Cup

Bolton Wanderer 1-0 Rabotnicki (2-1)
Anelka 68″

Anorthosis 1-1 Tottenham Hotspur (2-7)
Fabinio 55″ – Keane 78″

Metalist Kharkiv 2-3 Everton (3-4)
Edmar 21″, Mahdoufi 52″ – Lescott 48″, McFadden 72″, Anichebe 88″

Belenenses 0-2 Bayern Munich (0-3)
Toni 60″, Altintop 77″

Rapid Bucuresti 2-2 Nuremberg (2-2)
Cesinha 15″, Lazar 90″ – Kluge 22″, Misimovic 55″

Zaragoza 2-1 Aris Saloniki (2-2)
Oliveira 22″, Garcia 72″ – Javito 62″

Erciyesspor 0-5 Atletico Madrid (0-9)
Aguero 6″, 43″, Marin 14″, Rodriguez 52″ (pen), Forlan 78″

BATE Borisov 0-2 Villarreal (1-6)
Cani 24″, Angel 77″

AaB Aalborg 0-0 Sampdoria (2-2)

Fiorentina 1-1 FC Groningen (1-1) *
Mutu 59″ – Nevland 55″

Palermo 0-1 Mlada Boleslav (1-1) *
Sedlacek 90″

Grassopher Zurich 3-0 Empoli (4-2)
Kollar 37″, Abdi 78″, Alphonse 82″

Ajax Amsterdam 2-3 Dinamo Zagreb (3-3)
Huntelaar 101″, 120″ – Modric 31″ (pen), Mandzukic 94″, 96″

Hamburg 3-1 Litex Lovech (4-1)
Guerrero 40″, 52″, Vaart 72″ – Popov 38″

Blackburn Rovers 2-1 Larissa (2-3)
Derbyshire 45″ (pen), Warnock 51″ – Cleyton 17″

Uniao Leiria 3-2 Bayer Leverkusen (4-5)
Twente Enschede 3-2 Getafe (3-3)

AZ Alkmaar 0-0 Pacos Ferreira (1-0)
Galatasaray 5-1 Sion (7-4)
Panionios 0-1 Sochaux (2-1)
Rennes 1-2 Lokomotiv Sofia (4-3)
Bordeaux
1-1 Tampere United (4-3)
Rapid Vienna 0-1 Anderlecht (1-2)
CSKA Sofia 1-1 Toulouse (1-1)
Helsingborg 5-1 Heerenveen (8-6)
Hacken 1-3 Spartak Moscow (1-8)
Lokomotiv Moscow 2-0 Midtjylland (5-1)
Standard Liege 1-1 Zenit St. Petersburg (1-4)
Club Brugge 1-2 Brann Bergen (2-2)
SV Salzburg 1-0 AEK Athens (1-3)
Red Star Belgrade
1-0 Groclin Dyskobolia (2-0)
Braga 4-0 Hammarby (5-2)
Elfsborg 0-1 Dinamo Bucuresti (2-2)
Basel 6-0 FK Sarajevo (8-1)
Panathinaikos 3-0 Petrzalka (5-1)
OB Odense 0-0 Sparta Prague (0-0) *
Valerenga Oslo 2-2 Austria Vienna (2-4)
AIK Stockholm 0-1 Hapoel Tel Aviv (0-1)
Dnipro D”petrovsk 1-1 Aberdeen (1-1)

Ghi chú: ( ) – Kết quả sau 2 lượt trận
In đậm – Đội giành chiến thắng chung cuộc
* – thắng bằng penalty

 
Theo VNN