UEFA Cup: Cả 3 đội bóng Tây Ban Nha vào bán kết

Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo ở Cup UEFA khi Sevilla, Espanyol và Osasuna loại Tottenham, Benfica và Bayer Leverkusen ở tứ kết để vào bán kết cùng đội bóng Đức Werder Bremen.

    Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo ở Cup UEFA khi Sevilla, Espanyol và Osasuna loại Tottenham, Benfica và Bayer Leverkusen ở tứ kết để vào bán kết cùng đội bóng Đức Werder Bremen.

Tiêu điểm của lượt về vòng tứ kết tối qua là trận Sevilla – Tottenham, được coi là chung kết sớm của giải. Do trận lượt đi kết thúc với tỷ số 2 – 1 nghiêng về Seville nên trận này, Tottenham chỉ cần thắng 1 – 0 là đi tiếp.

Kanoute của Seville lừa bóng qua cả thủ môn Robinson ở phút thứ 8.

Tuy nhiên, cơ hội đó đã giảm đi rất nhiều khi ngay ở phút thứ 3, tiền vệ Tottenham là Malbranque đã đá phản lưới nhà.

Tình hình của đội bóng Anh trở nên cực kỳ tồi tệ khi phút thứ 8, sau một pha phối hợp rất đẹp của các cầu thủ Sevilla, tiền đạo Kanoute đã lừa qua cả thủ môn Robinson để đưa bóng vào lưới.

Hiệp 1 hoàn toàn thuộc về đội khách Sevilla. Họ cầm bóng và tấn công sắc sảo hơn hẳn chủ nhà với sự nổi bật của tiền đạo Kanoute và tiền vệ cánh phải Daniel Alves..

Tình hình đảo chiều ở hiệp 2. Tottenham làm chủ thế trận, tấn công nhiều và có hai bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút.

Phút 65, chỉ vài giây sau khi vào sân thay người, tiền đạo Defoe đã đánh gót nối sau cú sút của Robby Keane, ghi bàn đầu tiên.

Phút 67, sau khi bóng bật từ Keane lúc này bị hai hậu vệ Sevilla kèm sát, Lennon đã có cơ hội đối mặt với thủ môn đội khách và anh ghi bàn thắng thứ 2 cho Tottenham.

Hy vọng đi tiếp của Tottenham sống dậy. Họ cần ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Trận đấu còn hơn 20 phút. Tottenham tiếp tục công kích. Nhưng đáng tiếc các cơ hội tạo ra đều bị phung phí.

Chắc chắn Berbatov và Dowson của Tottenham sẽ day dứt vì không ghi được bàn thắng trong tư thế khá thuận lợi. Berbatov thì đưa bóng vào thẳng tay thủ môn, còn Dowson sút vọt xà.

Trong khoảng 10 phút cuối cùng, Sevilla cân bằng lại thế trận. Hy vọng của Tottenham tắt hẳn khi trong những phút bù giờ, hậu vệ cánh phải Tainio bị đuổi do đạp rất thô bạo vào đùi Puerta, cầu thủ phòng ngự của Sevilla nhưng rất tích cực lên tiến công gây nhiều phiền toái cho anh ta.

Trong các trận tứ kết khác, trên đất Bồ Đào Nha,  Espanyol tưởng như thất thế sau lượt đi (thắng  với tỷ số mong manh 3 – 2) đã cầm hòa 0 – 0 được với chủ nhà Benfica, do đó giành quyền đi tiếp;

Trên sân nhà, một đội bóng Tây Ban Nha khác là Osasuna thắng tiếp CLB Đức Bayer Leverkusen 1 – 0, đưa tổng tỷ số 2 trận lên  4 – 0.

Còn sau khi cầm hòa chủ nhà AZ Alkmaar  0 – 0 trong lượt đi, Werder Bremen đã giáng cho CLB Hà Lan này thất bại nặng nề 4 – 1 trong trận lượt về.

Theo TPO

.