U23 Thái Lan lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết Giải U23 châu Á

U23 Thái Lan đã tự làm khó mình khi không thể tận dụng những cơ hội ngon ăn trước U23 Iraq. Nhưng dẫu sao, trận hòa 1-1 hú tim cũng giúp họ lần đầu tiên vào vòng tứ kết U23 châu Á.

U23 Thái Lan lần đầu lọt vào tứ kết giải U23 châu Á.

U23 Thái Lan đã khởi đầu trận đấu với U23 Iraq đẹp như mơ. Bởi ngay ở phút thứ 2, trọng tài chính Adham Mohammad quyết định cho đội chủ nhà VCK U23 châu Á 2020 được hưởng quả đá phạt đền, sau khi tham khảo VAR từ một tình huống hậu vệ U23 Iraq để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Jaroensak Wonggorn đã thực hiện thành công để U23 Thái Lan mở tỷ số từ rất sớm.

Có lẽ, HLV Akira Nishino sẽ cảm thấy may mắn khi người dứt điểm khi đó là Jaroensak. Bởi nếu là Suphanat Mueanta, rất có thể U23 Thái Lan sẽ đánh mất cơ hội ghi bàn. Sở dĩ nói là vậy bởi Suphanat là cái tên để lại sự tiếc nuối nhiều nhất trên hàng công “Bầy voi chiến” trong hiệp 1. Phút 22, anh phá bẫy việt vị thành công để đối mặt cầu môn U23 Iraq.

Nhưng pha dứt điểm về góc gần của Suphanat lại không thành công. 5 phút sau, anh lại có thêm một pha sút bóng hiểm hóc nhưng vẫn không thể đánh bại thủ thành Ali Hadi. Đến phút 40, cơ hội lại trao cho Suphanat thêm một lần nữa. Nhưng trong một hiệp đấu quá vô duyên, pha dứt điểm chân phải quá hiền của anh không thể đưa được bóng vào lưới U23 Iraq.

Cần phải nói thêm, để Suphanat có những cơ hội ngon ăn đến như vậy, U23 Thái Lan đã chơi tuyệt hay trong 45 phút đầu tiên. Sự cơ động của hai tiền vệ trung tâm là Imura và đặc biệt là Ben Davies đã giúp U23 Thái Lan không chỉ phòng ngự từ xa tốt mà còn liên tục có những tình huống thay đổi trạng thái sang phản công cực nhanh. Đáng tiếc là U23 Thái Lan đã không có thêm 1 bàn nữa để gia tăng lợi thế trước đối thủ.

U23 Thái Lan có lẽ đã cảm thấy dễ đá hơn trong hiệp 2 nếu như Suphanat tận dụng tốt những cơ hội mà mình có được ở 45 phút đầu tiên. Khó khăn lại nhân lên với đoàn quân của HLV Akira Nishino khi đến phút 49, U23 Iraq có bàn san bằng cách biệt.

Đội bóng Tây Á tổ chức tấn công bên phía cánh phải. Bóng được chuyền vào trong vòng cấm địa trước sự tranh chấp của cả cầu thủ Thái Lan và Iraq. Để rồi sau đó, bóng tìm đến đúng vị trí của Nassif ngay trước vòng 5m50. Không bỏ lỡ cơ hội, cầu thủ mang áo số 9 bên phía U23 Iraq dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Có được bàn thắng, U23 Iraq bắt đầu gây sức ép dữ dội hơn.

Đến phút 89, Mustafa Jebur từ cánh phải tạt vào trong cho Murad Subeh chạy cắt mặt đánh đầu cận thành U23 Thái Lan. Rất may cho “Bầy voi chiến”, thủ môn Korraphat Nareechan đã xuất sắc cản phá, qua đó bảo toàn tỷ số hòa chung cuộc 1-1.
Với kết quả này, U23 Thái Lan đã giành quyền đi tiếp với ngôi nhì bảng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Thái Lan vào được tứ kết VCK U23 châu Á 2020.

Tại trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Autralia cũng giành thêm 1 điểm trước U23 Bahrain (hòa 1-1), qua đó vào tứ kết với ngôi nhất bảng A.