U23 Philippines cẩn trọng dù rơi vào bảng đấu dễ

‘Vòng đấu bảng không phải là cuộc dạo chơi’, đó là tuyên bố của HLV trưởng U23 Philippines Dan Palami khi nhận định về bảng dấu dễ thở tại SEA Games 26.

‘Vòng đấu bảng không phải là cuộc dạo chơi’, đó là tuyên bố của HLV trưởng U23 Philippines Dan Palami khi nhận định về bảng dấu dễ thở tại SEA Games 26.

Kết quả bốc thăm năm nay được coi là “đắc lợi” cho các đội tuyển ở bảng B. Tuy nhiên, HLV U23 Philippines, ông Dan Palami hoàn toàn không nghĩ như thế. Ông cho rằng không có chỗ cho sự tự mãn và U23 Philippines sẽ phải lao động cật lực để thể hiện được phong độ tốt nhất ngay từ vòng bảng.

Thủ lĩnh của U23 Philippines, Jason de Jong.

Thủ lĩnh của U23 Philippines, Jason de Jong.

Philippines là đội bóng đáng gờm nhất đối với U23 Việt Nam trong khuôn khổ bảng B, bên cạnh Lào, Myanmar, Brunei, Đông Timor. Sức mạnh của đội bóng này đến từ dàn cầu thủ ngoại nhập hùng hậu. Dẫn dắt đội Philippines dự SEA Games năm nay là hai cầu thủ kỳ cựu từng thi đấu cho đội tuyển Philippines tại AFF Suzuki Cup 2010 Manny Ott và Jason de Jong. Chất lửa của Philiipines tại giải đấu đó vẫn còn và hai cầu thủ đàn anh sẽ không ngần ngại truyền lại cho các đàn em ở đội U23.

Ngoài ra, các cầu thủ chủ chốt như Carlos de Murga, Jeffrey Christiaens và cặp anh em ruột Mark/Matthew Hartmann là những người đã góp mặt trong đội tuyển quốc gia vừa thi đấu tại Long Teng Cup ở Đài Loan -TQ.

Một nét mới ở U23 Philippines là thủ môn gốc Đức Roland Mueller sẽ thay thế vị trí của Neil Etheridge trong khung gỗ.

Với lực lượng, sự chuẩn bị và kết quả bốc thăm như hiện nay, Philippines đặt mục tiêu lọt vào bán kết và giành được huy chương.

HLV Dan Palami cho biết: “Mặc dù rơi vào bảng đấu dễ nhưng chúng tôi không nghĩ đây là một cuộc dạo chơi trong công viên. Chính vì vậy chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ hơn bởi muốn lọt vào bán kết trước hết phải vượt qua vòng bảng”.