Tù nhân Pakistan được thức khuya xem World Cup

Giám thị trại giam Landhi đã cho phép các tù nhân hâm mộ bóng đá tại đây, trong đó có hàng trăm tù nhân nước ngoài, được phép thức khuya để theo dõi các trận đấu tại World Cup 2006.

15/06/2006 00:00:00

Giám thị trại giam Landhi, một trong những nhà tù lớn nhất Pakistan, đã cho phép các tù nhân hâm mộ bóng đá tại đây, trong đó có hàng trăm tù nhân nước ngoài, được phép thức khuya để theo dõi các trận đấu tại World Cup 2006.

Theo thông lệ, tù nhân ở trại giam Landhi (Karachi, Pakistan) thường chỉ được xem TV tới 23h hàng ngày, nhưng quy định này đã được thay đổi vì World Cup.

World Cup 2006 đã thu hút cả hành tinh, kể cả các tù nhân

Giám thị trại giam Anwar Mustafa cho biết: “Các tù nhân được phép xem truyền hình cáp tại một khu vực riêng biệt. Có một số rất muốn được theo dõi các trận đấu có ĐT nước họ tham dự và chúng tôi đã cho phép một vài ngoại lệ””.

Nhà tù Landhi hiện giam giữ 643 tù nhân nước ngoài và phần lớn trong số đó là những án liên quan tới ma tuý.

Một nhà giam phạm nữ lớn nhất ở Karachi cũng “”dính”” phải cơn sốt World Cup trong dịp này và họ cũng cho các nữ phạm thức khuya hơn thường lệ để theo dõi các trận đấu.

Giám thị trại giam Bashiran Bibi nhận xét: “Họ (các phạm nữ) theo dõi rất hăng say qua TV và ăn mừng nhiệt tình sau mỗi bàn thắng. Dường như họ đã tạm quên đi hoàn cảnh của mình.

Bashiran đang chịu trách nhiệm quản lý 3 phạm nữ mang quốc tịch Ghana, một người mang quốc tịch Đức và 6 người từ Bờ Biển Ngà. Cả 3 quốc gia này đều có đội bóng tham dự World Cup 2006.

Pakistan chưa bao giờ lọt vào một VCK World Cup và chỉ đứng thứ 153 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng người dân tại đây rất hâm mộ bóng đá và các tù nhân cũng không phải ngoại lệ.

(Theo VNN)