Tứ kết lượt về Champions League: Vũ điệu "Quỷ đỏ" và 7 bàn thắng vào lưới Roma

Man Utd đã giải quyết những rắc rối bên lề cũng như kết quả thua 1-2 ở trận lượt đi trước AS Roma một cách nhanh gọn và xuất sắc với chiến thắng đậm đến khó tin: 7-1.

Man Utd đã giải quyết những rắc rối bên lề cũng như kết quả thua 1-2 ở trận lượt đi trước AS Roma một cách nhanh gọn và xuất sắc với chiến thắng đậm đến khó tin: 7-1.

7-1 là một tỷ số mà có lẽ, ngay cả những CĐV lạc quan nhất của M.U trước trận đấu cũng không dám nghĩ tới, đặc biệt là sau những khó khăn mà đội bóng Italia đã gây cho họ trong trận lượt đi.

7-1 cũng là chiến thắng đậm nhất mà Manchester United có được tại đấu trường châu u và điều đáng nói, nó lại đến ở một trận đấu quyết định tại vòng tứ kết Champions League, khi M.U đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trước một đối thủ “cứng cựa” AS Roma.

Tỷ số quá chênh lệch cho một trận đấu tại vòng tứ kết Champions League

Mất 3 hậu vệ xuất sắc (Neville, Vidic, Silvestre), một tay săn bàn hàng đầu (Saha) và cả một tiền vệ lão luyện (Scholes) trước bối cảnh thua 1-2 ở trận lượt đi và vừa bị dồn vào thế khó tại Premiership nhưng các học trò của HLV Ferguson đã tìm được một chiến thắng không thể tuyệt vời hơn để đánh bật những áp lực. Bản lĩnh, tinh thần của M.U đã được phát huy một cách triệt để trong trận đấu trên sân Old Trafford để “Quỷ đỏ” trút cơn thịnh nộ của mình lên AS Roma.

Dường như cảm giác phải chơi trên sân khách tại tứ kết Champions League quá lạ lẫm với AS Roma. Trước sức ép của gần 80.000 khán giả trên sân Old Trafford, đội bóng đến từ đất nước của một hệ thống phòng ngự bê-tông nổi tiếng đã thực sự sụp đổ và vỡ vụn với 7 bàn thua.

Trận đấu khởi đầu với một tốc độ không quá cao, thậm chí cơ hội đầu tiên còn thuộc về đội khách AS Roma với cú sút xa của Totti. Tuy nhiên, mỗi khi M.U lên bóng, họ đều tìm sự thống nhất và chính xác đến khó tin của tất cả những cầu thủ tham gia.

Phút 11, Ronaldo với một pha đi bóng từ chếch bên phải đã thu hút chú ý của hàng phòng ngự của Roma trước khi anh nhả bóng lại cho Carrick. Với một cú sút hết sức bất ngờ từ khoảng cách ngoài 25 mét, tiền vệ mang áo số 16 của M.U đã đưa bóng đi vào góc cao trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ của đội khách cũng như thủ thành Doni.

Có được bàn thắng giải tỏa, những pha lên bóng của Man Utd trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà càng  thêm hưng phấn và những pha xử lý của các cầu thủ tấn công cũng vì thế mà đạt được độ chuẩn xác gần như tuyệt đối!

Phút 17, từ quả tạt của Heinze, Giggs tiếp tục mở bóng loại Chivu đến vị trí thuận lợi cho Alan Smith. Có đủ thời gian và khoảng trống để căn chỉnh, Smith đã tung ra một cú sút nối bằng lòng chân hiểm hóc ngay trước khu 16m50 đưa bóng nằm gọn trong lưới Roma.

AS Roma không còn là chính họ của trận lượt đi, và không phải là đối thủ xứng tầm của Man Utd trong trận này

Chưa dừng lại ở đó, Roma thực sự sụp đổ sau bàn thắng thứ 3 trong vòng 8 phút của M.U từ một miếng phối hợp hết sức đơn giản. Giggs xuống bóng bên cánh phải và căng vào trong cho Rooney chạy chỗ dứt điểm dội cột dọc vào lưới. Một tình huống mà hàng thủ Roma đã hoàn toàn “chôn chân” cho “những chú Quỷ đỏ” nhảy múa ngay trước vòng cấm của họ. 3-0 sau 19 phút thi đấu, M.U đã có một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn.

Sau 3 bàn thắng, nhịp độ trận đấu cũng được đội chủ nhà chủ động giảm xuống. Tuy nhiên, họ vẫn nắm được thế chủ động trên sân và có được bàn thắng thứ 4 “kết liễu” đối thủ ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Phút 44, đến lượt Giggs mở bóng cho Ronaldo rất thoáng bên cánh phải và tiền vệ người Bồ Đào Nha sau 2 nhịp dẫn bóng tới sát vòng cấm đã tung ra cú sút quyết đoán vào góc gần, lần thứ 4 hạ gục thủ thành Doni.

4-0 sau 45 phút, Man Utd có được ưu thế 5-2 sau 2 lượt trận và dường như đã chắc chắn giành tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên, sự hưng phấn vẫn được các cầu thủ M.U duy trì sang hiệp 2 và đội chủ nhà tiếp tục làm khổ Roma với thêm 3 bàn thắng nữa, đánh dấu trận thắng đậm nhất của họ tại đấu trường châu u.

Phút 49, từ pha phản công bất thành của Roma sau quả phạt góc của M.U, bóng lại trở lại chân của Giggs bên cánh trái. Tiếp tục với một cú căng ngang vào trong hết sức đơn giản, đường chuyền của Giggs thuận lợi với đà di chuyển vào của 2 cái bóng áo đỏ mà không hề có một sự can thiệp nào từ các cầu thủ phòng ngự Roma.

Và cho dù Smith không thể dứt điểm, Ronaldo đã có cơ hội để lập cú đúp trong trận với pha đệm bóng vào lưới trống. Đó cũng mới chỉ là bàn thắng thứ 2 của Ronaldo tại Champions League mùa này nhưng đã là bàn thắng thứ 5 của M.U trong trận.

Man Utd “vùi dập” đối thủ bằng vũ điệu của “Quỷ đỏ”

Phút 60, Michael Carrick – một trong những cầu thủ chơi hay nhất trên sân cũng tìm được bàn thắng thứ 2 cho riêng mình. Không chịu bất kỳ một áp lực nào, cú vung chân của cựu tiền vệ của Tottenham từ khoảng cách 28 mét đã đưa bóng tìm “góc chữ A” trước sự bất lực hoàn toàn của thủ thành Doni. 6-0 cho M.U.

Đội khách tìm được bàn thắng danh dự ở phút 68 với một pha phối hợp đẹp mắt giữa Totti và De Rossi. Đội trưởng Totti là người tạt bóng cho De Rossi thực hiện một cú sút nối rất khó trong tư thế quay lưng lại khung thành, khiến Van der Sar không hề có một phản ứng nào.

Tuy nhiên, “cơn ác mộng” chưa dừng lại ở đó với Roma. Phút 81, hậu vệ vào sân thay người Patrick Evra với một cú sút quyết đoán đưa bóng tìm cột dọc góc gần trước khi vào lưới đội khách, ấn định chiến thắng đậm đà 7-1 cho “Quỷ đỏ thành Manchester”.

Với chiến thắng chung cuộc tới 8-3, Manchester United giờ đã có thể ung dung để chờ xem, AC Milan hay Bayern Munich sẽ là đối thủ của mình tại vòng bán kết.

Đội hình ra sân
Man United:
Van der Sar, O”Shea (Evra, 52), Brown, Ferdinand, Heinze, Ronaldo, Fletcher, Carrick (Richardson, 73), Giggs (Solskjaer, 60), Rooney, Smith.
Roma: Doni, Panucci, Mexes, Chivu, Cassetti, Wilhelmsson (Rosi 88), De Rossi (Faty 86), Vucinic, Pizarro, Mancini (Okaka Chuka 90), Totti.
Bàn thắng: Carrick 11, 60, Smith 17, Rooney 19, Ronaldo 44, 49, Evra 81 – De Rossi 68.

Theo VNN