Tứ kết lượt đi Europa League – AZ ALKMAAR – VALENCIA:Quyền lực sân nhà

Đội dẫn đầu Eredivisie chưa bao giờ thua một đối thủ Tây Ban Nha trên sân nhà AFAS Stadion, và thầy trò HLV Gertjan Verbeek hy vọng sẽ khai thác được lợi thế về tinh thần đó khi đối mặt với một Valencia phong độ rất thất thường.

Đội dẫn đầu Eredivisie chưa bao giờ thua một đối thủ Tây Ban Nha trên sân nhà AFAS Stadion, và thầy trò HLV Gertjan Verbeek hy vọng sẽ khai thác được lợi thế về tinh thần đó khi đối mặt với một Valencia phong độ rất thất thường.

Niklas Moisander (AZ Alkmaar, trái ) và Jeremy Mathieu (Valencia)

Ba ngày sau khi loại PSV ở Europa League, Valencia gây cú sốc ở Liga khi thắng ngay trên sân San Mames của kình địch Athletic Bilbao 3-0. Nhưng 2 trận gần đây họ chơi như kẻ mất hồn khi thua tan tác: 1-2 khi tiếp đội cuối bảng Zaragoza và 1-3 khi chơi trên sân Getafe. Phong độ bất ổn của Valencia rõ ràng là cơ hội để AZ Alkmaar tìm kiếm một chiến thắng hầu “lấy vốn” cho trận lượt về trên đất Tây Ban Nha.

Thật ra, đội quân của Gertjan Verbeek cũng đánh mất phong độ của mình gần đây. Từ vị thế dẫn đầu giải Eredivisie một cách thoải mái, họ chỉ thắng 3 trong 6 trận gần đây, tạo cơ hội cho  kình địch Ajax Amsterdam (đội đang thắng 7 trận liên tiếp) thu ngắn cách biệt chỉ còn 1 điểm sau vòng 27 vừa qua. Nguyên do nằm cả ở tham vọng châu Âu của họ.

Sau trận thua 1-2 trên sân Udinese để giành vé vào tứ kết, AZ Alkmaar trở về nhà để bị đội đứng gần cuối bảng NAC Breda cầm chân (0-0), rồi không thắng nổi Heracles (2-2) nên bị loại ở bán kết cúp Hà Lan. Gần nhất, họ chỉ thắng 1-0 trước đối thủ dưới cơ RKC Waalwijk trên sân nhà. Dù sao, chiến thắng khó nhọc đó cũng đảm bảo cho họ khoảng cách 1 điểm ở ngôi đầu bảng trước sự bám đuổi quyết liệt của Ajax Amsterdam.

Giới chuyên môn tin rằng AZ Alkmaar bị xao lãng bởi cuộc đụng độ ở Europa League nên chơi kém hẳn. Và đó là điều dễ thấy khi ông để tiền đạo dự bị trong trận cuối tuần. Chính Jozy Altidore đã chuyền bóng cho Johann Gudmundsson ghi bàn thắng quyết định vào lưới Waalwijk. Tiền đạo người Mỹ này sẽ trở lại đội hình chính, bên cạnh Charlison Benschop.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

AZ ALKMAAR (4-3-3): Alvarado – Marcellis, Moisander, Klavan, Poulsen – Elm, Martens, Maher – Gudmundsson, Altidore, Holman

 VALENCIA (4-2-3-1): Guaita – Barragan, Ruiz, Dealbert, Mathieu – Albelda, T Costa – Feghouli, Jonas, Alba – Soldado

Về lực lượng, HLV Gertjan Verbeek chỉ lo lắng mỗi trường hợp chấn thương của tiền đạo Roy Beerens. Song ông buộc phải thay đổi hàng thủ khi Nick Viergever thụ án treo giò vì chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Udinese.

Phía Valencia, án treo giò của Adil Rami (lãnh thẻ đỏ ở trận kịch chiến với PSV) không gây nhiều lo lắng khi Roberto Soldado trở lại sau án treo giò 1 trận. Miguel, Ever Banega và Sergio Canales đều đang dưỡng thương, nhưng HLV tất nhiên sẽ gọi lại David Albelda và Tino Costa sau khi cho họ nghỉ dưỡng sức trong trận thua 1-3 trên sân Getafe hôm thứ Bảy.

AZ thắng trong 2 lần gần nhất tiếp đối thủ Tây Ban Nha, nhưng họ bị các CLB Liga loại 2 trong 3 lần chạm trán ở cúp châu Âu. Lần duy nhất họ loại được đối thủ Tây Ban Nha là vòng tứ kết cúp UEFA 2004-2005 khi họ thắng 2-1 tại Villarreal và để cầm hòa 1-1 trên sân nhà.

AZ Alkmaar đang chơi rất tốt trên sân nhà và ghi bàn không ngớt. Họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng trận này cho dù Valencia là một chuyên gia trên sân khách.

Dự đoán: AZ thắng 1-0