Tứ kết Cúp Quốc gia 2023: Ấn tượng Viettel, bất ngờ PVF-CAND

Cúp Quốc gia luôn là sân chơi của những bất ngờ thú vị. Giải đấu năm nay tiếp tục “truyền thống” này khi kết thúc vòng Tứ kết, một đại diện tại V.League 2 đã giành quyền góp mặt ở vòng Bán kết. Hành trình của CLB PVF-CAND có thể tiếp tục tạo nên những bất ngờ.

CLB HAGL, sau khi không còn mục tiêu lớn tại V.League là đua tranh vô địch, đặt nhiều quyết tâm tại Cúp Quốc gia. Đội bóng phố núi Pleiku càng thêm tự tin khi thi đấu trên sân nhà, trước đại diện tới từ V.League 2 PVF-CAND. Tuy nhiên, tham vọng tiến xa của Tuấn Anh và các đồng đội của anh đã sớm chấm dứt, theo một kịch bản bất ngờ thú vị.

Không nhiều khán giả nghĩ rằng CLB HAGL có thể gặp quá nhiều khó khăn đến vậy trước PVF-CAND, dù đội chủ nhà không thể sử dụng các ngoại binh theo Điều lệ giải. Nhưng thực tế chứng minh bất ngờ luôn là “đặc sản” của Cúp Quốc gia, đặc biệt khi các cầu thủ chơi với quyết tâm cao nhất. CLB PVF-CAND là đội mở tỉ số trước, ngay phút 18, do công của Ngọc Sơn. Ở đầu hiệp 2, CLB HAGL mới san bằng cách biệt 1-1 do công của Tuấn Anh.

Đội chủ nhà cố gắng giải quyết trận đấu trong 90 phút bằng việc vùng lên trong thời gian còn lại nhưng không thành, trước lối chơi tập trung và kín kẻ của đối thủ. Trên chấm luân lưu, các cầu thủ PVF-CAND đã giành chiến thắng với tỉ số 5-4 để ghi tên mình vào bán kết đầy xứng đáng.

Đối thủ của thầy trò HLV Quốc Trung trong trận bán kết là CLB Đông Á Thanh Hóa. Đây lại là cơ hội để đại diện V.League 2 tạo nên bất ngờ thú vị. Đội bóng xứ Thanh rơi vào nhánh đấu không quá khó nhưng họ cũng phải “mướt mồ hồ” mới có thể vượt qua CLB Phù Đổng với cách biệt tối thiểu. Điều đó cho thấy, khi hai đội gặp nhau ở Bán kết, cơ hội của PVF-CAND là thực tế chứ không mơ mộng.

Trận Bán kết còn lại sẽ là cuộc đụng độ giữa CLB Viettel và CLB TopenLanđ Bình Định. Viettel càng thi đấu càng cho thấy họ là tập thể mạnh mẽ như thế nào khi lần lượt vượt qua các ứng viên nặng ký cho chức vô địch như CLB Hà Nội ở vòng 1/8 và CLB Thép Xanh Nam Định vòng Tứ kết.

CLB Nam Định vô cùng hưng phấn và đặt mục tiêu lớn sau khi loại ứng viên CLB Công An Hà Nội. Nhưng trước một Viettel cũng hưng phấn và đạt phong độ cao, đội bóng thành Nam đã phải dừng bước. Elias tỏa sáng khi ghi bàn phút 56 và kiến tạo cho Mạnh Dũng ghi bàn phút 73. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vùng lên nhưng không thể khoan thủng mành lưới đối phương, tâm phục khẩu phục trước đội chủ nhà.

Nếu tiếp tục giữ vững phong độ hiện nay, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh xứng đáng là ứng viên hàng đầu ở Cúp Quốc gia năm nay. Đồng thời với kết quả rất tốt tại Cúp Quốc gia, CLB Viettel đã có thêm cú hích lớn về tinh thần cho cuộc đua sắp tới, chặng quyết định, tại Night Wolf V.League 1.

Nguồn: VPF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA