Trước vòng Bán kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020: Hấp dẫn!

Mặc dù đều sẽ diễn ra trong điều kiện không có khán giả, nhưng không có gì để nghi ngờ về tính chất quyết liệt của cả 2 trận bán kết CQG Bamboo Airways 2020 khi cả 4 đội bóng (cùng đang đứng trong tốp 5 V.League) đều bày tỏ khát vọng đoạt Cúp QG – con đường ngắn nhất để được vinh dự góp mặt tại đấu trường châu lục mùa tới (bên cạnh ngôi VĐQG ở sân chơi V.League).

Tại sân Cẩm Phả, cuộc đọ sức giữa 2 đội đang tạm xếp thứ 3 và 2 ở V.League (có cùng 19 điểm) được đánh giá là hết sức cân bằng và khó dự đoán. Từng giành Cúp QG năm 2016 nhưng lại liên tiếp vắng mặt tại vòng bán kết của giải đấu này trong suốt 3 mùa liên tiếp vừa qua, nên khao khát thêm một lần đăng quang của đại biểu vùng than là không có gì phải nghi ngờ. Nhìn từ lịch sử, Than Quảng Ninh chính là đội giàu truyền thống nhất của BĐVN hiện tại (thành lập từ năm 1956), phong độ thi đấu tại V.League cũng khá ổn định trong những năm gần đây. Trong khi ấy, Viettel dù mới thi đấu ở V.League 2 mùa, nhưng cũng đang tỏ ra đầy tham vọng với sự đầu tư lớn để đem về một đội hình hùng hậu. Lịch sử đối đầu giữa 2 đội trong 2 mùa gần đây khá cân bằng: Than Quảng Ninh thắng 1 trận với tỷ số sát nút 1-0 trên sân nhà và hòa cả 2 trận còn lại đều trên sân Hàng Đẫy. Nhưng khác với cách nay 3 tháng, thời điểm 2 đội hòa 1-1, Than Quảng Ninh giờ đây thiếu 3 cầu thủ trụ cột là Hồng Quân, Xuân Tú và Fagan. Đấy là lý do khiến họ bị giới chuyên môn đánh giá hơi thấp hơn so với đối thủ, dù được chơi tại sân nhà. Việc không có khán giả khiến lợi thế của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng gần như không còn.

Chiến thắng sát nút trên sân Hà Tĩnh ở vòng tứ kết phần nào giúp khôi phục niềm tin của những người hâm mộ lạc quan của đội chủ nhà. Nhưng ở phía bên kia, Viettel cũng tràn đầy tự tin có thể lần đầu góp mặt ở trận chung kết khi đang sở hữu một đội hình chất lượng và phong độ ổn định.

Trong khi ấy, tại sân Hàng Đẫy, cuộc đọ sức giữa ĐKVĐ Hà Nội với TPHCM (cũng là đương kim vô địch và á quân của V.League) cũng rất được chờ đợi, bởi cả 2 đều đang sở hữu lực lượng mạnh, có sự đầu tư rất tốt. Lịch sử hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng thủ đô, với thành tích 7 trận bất bại trong 4 mùa liên tiếp khi đối đầu TPHCM (6 thắng, 1 hòa). Dường như có một cái “dớp” gì đó khiến thầy trò HLV Chung Hae-seong vẫn chưa thể vượt qua mỗi khi chạm mặt đội bóng thủ đô. Họ thường thua đậm, ngay cả trong mùa này, khi đã có sự bổ sung nhân sự mạnh mẽ hơn thì vẫn thảm bại 0-3 ngay tại sân nhà Thống Nhất; trước đó là trận thua ngược tại Siêu cúp quốc gia (dù đã có bàn dẫn trước). Sự thiếu vắng 2 trụ cột trên hàng công (những người đã chơi hay, góp công trong chiến thắng trước Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng trước) là Công Phượng và Huy Toàn sẽ khiến sức mạnh trên hàng tấn công của TPHCM sút giảm. Hà Nội cũng vắng mặt chân sút Rimario, nhưng xét một cách toàn diện thì các nhà ĐKVĐ của cả V.League lẫn Cúp QG đều được đánh giá là nhỉnh hơn. Còn có một yếu tố nữa mang tính tham khảo: Mùa trước, trên hành trình đăng quang Cúp QG đầu tiên trong lịch sử, Hà Nội cũng từng vượt qua TPHCM ở vòng bán kết (với tỷ số đậm đà 3-0). Chừng ấy quá đủ để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có thể tự tin hướng tới một chiến thắng nữa, hướng tới mục tiêu lần thứ 2 liên tiếp giành Cúp QG.

Nhưng bóng đá vốn không phải một phép tính cộng. Còn rất nhiều diễn biến bất ngờ – điều mà ngay các chuyên gia sành sỏi nhất cũng khó lường trước – có thể xảy ra, đặc biệt trong thể thức loại trực tiếp vốn rất hấp dẫn, nhưng cũng đầy khắc nghiệt!

Nguồn: VPF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA