Trước trận Olympic TQ-ĐTVN: Người hâm mộ Trung Quốc hồi hộp

Thành phố Thẩm Dương – thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, một tỉnh Đông Bắc vốn được coi là cái nôi của bóng đá Trung Quốc, vốn tĩnh lặng mấy hôm nay bỗng…

Thành phố Thẩm Dương – thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, một tỉnh Đông Bắc vốn được coi là cái nôi của bóng đá Trung Quốc, vốn tĩnh lặng mấy hôm nay bỗng trở nên sôi động trước thềm trận giao hữu giữa đội chủ nhà Olympic Trung Quốc và đội khách đến từ Việt Nam- ĐTQG Việt Nam, một cái tên có lẽ khá xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Thẩm Dương nói riêng và thậm chí là cả người hâm mộ bóng đá Trung Quốc nói chung.

HLV Calisto và các cầu thủ ĐTVN trên sân tập. Ảnh TT&VH

Một lái xe taxi với vẻ bề ngoài khá đặc trung của người đàn ông phương Bắc Trung Quốc – to cao, đầu đinh, ăn to nói lớn, cứ khẳng định như đinh đóng cột khi tôi hỏi dự đoán của anh ta về kết quả trận đấu lần này: “Chẳng có gì phải bàn cãi, đội tuyển Olympic TQ giành chiến thắng là điều đương nhiên”. “Thế anh có biết gì về đội tuyển Việt Nam không, dù sao đây cũng là ĐTQG, vốn dày dạn kinh nghiệm trận mạc, có kỹ thuật cá nhân tốt và rất linh hoạt, có nhiều ưu thế trước các cầu thủ trẻ của Trung Quốc” – Tôi hỏi vặn lại, thấy anh ta có vẻ đuối lý, liền bồi thêm: “Tôi là phóng viên Việt Nam, nắm được thông tin về cả hai đội, kết quả trận đấu thế nào, phải khi kết thúc mới khẳng định được”. Anh tài xế Tắc xi tròn mắt ngạc nhiên khi biết tôi là người Việt Nam, song vẫn chưa hết cái máu “khoác lác” cố hữu của người đàn ông phương Bắc, nên cố vẫn vớt vát : “Đội tuyển Olympic TQ đã được tập trung huấn luyện dài ngày, đang có một số cầu thủ tuy trẻ nhưng đã là những cây săn bàn có tiếng ở TQ, trong đó có một cầu thủ là người Thẩm Dương”.


Sau đó thấy anh ta có vẻ trầm ngâm, tôi hiểu rằng đằng sau sự khẳng định quá lạc quan, một chiều theo kiểu lên “giây cót tinh thần” đó, anh tài xế – một người rất hâm mộ bóng đá Trung Quốc đó – có nỗi niềm riêng của mình. Lát sau, khi tôi gợi lại câu chuyện về bóng đá Trung Quốc hiện nay, anh ta nói với vẻ thất vọng: “Trung Quốc có hơn một tỷ người mà không có lấy một đội bóng đá nam mạnh… Trước đây đội bóng đá nữ Trung Quốc nằm trong tốp đầu thế giới, gần đây đang sa sút mạnh, mấy trận liên tiếp gần đây bị đội nữ Triều Tiên, Nhật Bản đánh bại …” Rồi anh “kết luận”: “Trung Quốc cần quan tâm, coi trọng và đầu tư cho bóng đá hơn nữa, nhất là bóng đá nam, để khỏi phụ lòng người dân hâm mộ”. Thấy vậy tôi chỉ tỏ ý đồng tình và không nói gì thêm.


Có lẽ nỗi niềm của anh tài xế – một người hâm mộ ở cái nôi của bóng đá Thẩm Dương cũng là nỗi niềm chung của nhiều người hâm mộ bóng đá khác ở Trung Quốc. Và chợt nghĩ rằng, liệu sau trận đấu chiều nay với ĐT Việt Nam, liệu nỗi buồn của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc có vơi đi?!.

Nguồn: Theo TT&VH

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM