Trước bán kết lượt về, Malaysia tố Thái Lan chơi xấu

12/12/2012 00:00:00
Bị bố trí tập luyện trên mặt sân mà theo nhận xét là “không khác nào ruộng lúa”, Malaysia nghi ngờ, Thái Lan đang chơi xấu họ trong chuyến làm khách ở trận lượt về vào ngày 13/12.


Ngay sau khi đặt chân đến Bangkok, Thái Lan đã bố trí cho Malaysia tập luyện tại sân tập Jaran Buraparat. Nhưng toàn bộ các thành viên của đội ĐKVĐ đều tỏ ra ngán ngẫm với chất lượng mặt sân tập luyện mà chủ nhà dành cho Malaysia. Theo mô tả của tờ The star, sân bóng này còn kém hơn cả những sân của các trường học ở Malaysia, bởi “mặt sân lầy lội, lưới rách, cầu môn thì han gỉ và không có phòng thay đồ cũng như nhà vệ sinh”.

Trước bán kết lượt về, Malaysia tố Thái Lan chơi xấu

Buổi tập của Malaysia trên sân Jaran Buraparat

Trưởng đoàn Datuk Seri Subahan Kamal tỏ ra tức giận: “Tôi cực kỳ thất vọng về điều kiện sân bãi tập luyện. Sân bóng gì mà không khác ruộng lúa và nó có thể gây chấn thương cho cầu thủ của chúng tôi bất cứ lúc nào”. Lo ngại của ông Datul xuất phát từ nạn chấn thương đang vây lấy ĐT Malaysia.

Bị chủ nhà bố trí trên mặt sân kém chất lượng, ông Datuk tỏ ra nghi ngờ không biết liệu có đó phải là một kế hoạch “làm hại” ĐT Malaysia. “Tôi không biết có phải đây là một phần trong kế hoạch của LĐBĐ Thái Lan để làm ảnh hưởng đến Malaysia hay không, nhưng sự thật, nó đã gây phiền toái rất lớn cho buổi tập của chúng tôi”, trưởng đoàn Datuk nhận xét trong nỗi nghi ngờ.

Theo vị trưởng đoàn này, Thái Lan đã ứng xử không đẹp và không công bằng, khi trước đó, Malaysia đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để Thái Lan tập luyện ở trận lượt đi. “Chúng tôi đã đón tiếp họ với tất cả khả năng có thể, từ đáp ứng cơ sở vật chất tốt nhất và kể cả lòng hiếu khách của mình khi Thái Lan làm khách ở Malaysia trong trận lượt đi. Nhưng tôi không thấy họ tôn trọng chúng tôi chút nào cả”, ông Datuk thất vọng bày tỏ.