Trung vệ Phước Tứ: Nung nấu “chất thép”

Xuất hiện ở đội hình chính ĐTVN 2 trận giao hữu vừa qua là một gương mặt hoàn toàn mới: Lê Phước Tứ, trung vệ của Thể Công. Không có cái…

Xuất hiện ở đội hình chính ĐTVN 2 trận giao hữu vừa qua là một gương mặt hoàn toàn mới: Lê Phước Tứ, trung vệ của Thể Công. Không có cái tên quen thuộc Huy Hoàng ở hàng thủ ĐTVN, HLV Calisto chắc hẳn không quá lo khi ông đã tìm thấy người thay thế xứng đáng Hoàng “Cẩn”.

 

Hai lần “tê tái”

Hai trận đá chính trên đất Indonesia và Trung Quốc là những kỷ niệm không thể nào quên với Phước Tứ trong 2 trận đầu đời khoác áo ĐTQG. Lần đầu lên tuyển được xung trận đối đầu với các đối thủ “rắn” Indonesia, và Olympic Trung Quốc, Phước Tứ đã thi đấu đầy tự tin, ăn ý bên cạnh Như Thành và được BHL đánh giá chơi tốt. Nhưng oái ăm thay, Tứ đã hai lần dẫn đến những bàn thua của đội nhà.


Ở trận gặp Indonesia, trong một pha tranh chấp với Phước Tứ, tiền đạo số 10 của đội bạn ngã trong vòng 160m50 và trọng tài người Indo ngay lập tức cất tiếng “toét” cho đội chủ nhà được hưởng quả penalty. Tới trận gặp ĐT Olympic TQ, các hậu vệ ĐTVN đã chơi hiệu quả đến phút 87, nhưng từ một pha treo bóng của đối phương gần cuôi trận cả Phước Tứ và Tài Em đều nhảy lên đánh đầu. Xui cho trung vệ của Thể Công là Tài Em đánh đầu hụt bóng và che mất tầm nhìn nên Tứ bật cao lắc đầu và….đưa bóng vào lưới nhà.


Tất nhiên, sơ suất trong những khoảnh khắc bất ngờ ở từng trận giao hữu với tân binh như Phước Tứ dễ được cảm thông. Các thành viên BHL vẫn đánh giá cao vai trò và sự phối hợp của cặp trung vệ Như Thành-Phước Tứ, còn cầu thủ của Thể Công thì học được kinh nghiệm trong các lần vào sân cùng các đàn anh. “Ở VN hiện khó có trung vệ nào chơi tốt như anh Thành. Tôi là người mới nên cần thời gian trưởng thành để học hỏi được nhiều hơn ở các anh trên tuyển. Với tôi, lên tuyển không có nghĩa vị trí của mình đã là chắc chắn nên tôi muốn được hoàn thiện mình hơn, chơi bình tĩnh và hỗ trợ bọc lót cho nhau với đồng đội kín kẽ hơn”, Phước Tứ tâm sự.

Phước Tứ (đỏ) trong màu áo Thể Công

Suýt rời Thể Công vì…lạnh

Gia nhập Thể Công khi đội rớt hạng mùa 2004 và có những thời điểm “thăng hoa” trong màu áo Thể Công khi đội bóng áo lính trở lại V-League mùa 2008, chuyện Phước Tứ với Thể Công như một duyên nợ khó tách rời.

Đến với Thể Công từ cuối năm 2004, thấm thoắt Tứ đã trụ lại ở Thủ đô được gần 4 năm. Nhưng ngày đầu, cựu hậu vệ của QK5 không nghĩ được mình có thể ở lại lâu dài với Thể Công khi tiền lệ các cầu thủ quân khu khó có cửa ở đội bóng của ngành cứ như nỗi ảm ảnh của các anh lính tỉnh xa về hội quân ở đội bóng Quân đội. Trước đó, vốn đã nghỉ tập 3-4 tháng liên tiếp nên thể lực yếu, rồi cái chất chơi bóng không tính toán của Tứ lúc ấy còn bị chê là hơi ngố nên anh ít nhiều gặp khó khăn trong việc hòa nhập với đồng đội.  


Tứ có lần từng nằng nặc xin cấp trên cho về vì ở đợt tập trung ấy của Thể Công miền Bắc đang giá lạnh nên anh chàng không chịu nổi thời tiết có những hôm rơi xuống 8 độ C. BHL động viên mãi, Phước Tứ mới ở lại và bám trụ lại Thể Công đến tận hôm nay, trong khi nhiều đồng đội ở các quân khu khác lên Thể Công cùng thời điểm với anh đều đã về chốn cũ.


Mê Ferdinand của M.U, nhưng Tứ tự nhận phong cách chơi của mình khác với thần tượng. Tứ đang muốn cái chất chơi mạnh mẽ, lăn xả của mình để có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho Thể Công. Dù mất hẳn cách chơi bóng hiền lành, chân chất như ngày còn đầu quân cho QK5, nhưng Tứ biết phong cách thi đấu của anh sẽ khó thay đổi. “Lối chơi hết mình, mạnh mẽ mẽ đã thành điều khó làm khác đi được ở mỗi khi tôi vào sân. Tôi vẫn muốn mình được chơi như thế, được cống hiến vì đội bóng và tự hào khi được người hâm mộ đánh giá tôi đã giúp ích cho Thể Công”, Tứ bộc bạch.


Từ anh lính mới ở Thể Công ngày nào đến trung vệ thủ lĩnh của hàng phòng ngự “rắn” nhất nhì V-League, Phước Tứ đang tiến những bước dài về chuyên môn. Vì vậy, chuyện Tứ được lên tuyển và vững bước ở ĐTQG cũng không phải là điều bất ngờ với những người đã theo dõi sát chặng đường trưởnh thành của anh trong màu áo Thể Công. Chỉ cần xem cái cách chơi lăn xả mà tỉnh táo, đơn giản mà hiệu quả trong mùa đầu nhập cuộc ở V-League, người ta tin anh sẽ còn được chú ý nhiều hơn ở tuyến.

 

Ở Thể Công, Phước Tứ, Phương Nam và Ngọc Duy ở chung một phòng và hợp thành bộ ba “xe-pháo-mã” ăn ý cả trên sân cỏ lẫn cuộc sống đời thường. Phương Nam, Phước Tứ , Ngọc Duy thuộc về 3 lứa cầu thủ khác nhau và trong bộ ba thân nhau như anh em một nhà ấy, Phước Tứ như một gạch nối của thế hệ Thể Công từng rớt hạng và các cầu thủ trẻ đang là tương lai của đội. Với Tứ, sống hết mình và chơi hết mình trong màu áo Thể Công hiện nay vẫn là niềm đam mê không dứt của cầu thủ-người lính quân khu này.

Nguồn: Theo TT&VH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA