Trợ lý HLV đội tuyển VN Ngô Lê Bằng: "Cơn lốc màu da cam sẽ trở lại…"

17/05/2006 00:00:00

Robben (phải) – niềm hy vọng lớn của Hà Lan. Ảnh: AP

“Về lý trí, cũng như nhiều người, tôi chọn Brazil nhưng về tình cảm và có một chút gì đó thuộc về niềm tin, tôi nghiêng về Hà Lan bởi đến thời điểm này, chính đội quân màu da cam Hà Lan của HLV Marco Van Basten có đủ sức đương đầu với Ronaldinho và những đồng đội của anh…”. Trợ lý HLV đội tuyển VN Ngô Lê Bằng mở đầu phần bình luận World Cup bằng nhận xét như vậy.


* Do đâu anh đặt kỳ vọng vào tuyển Hà Lan?

– Tôi không biết có phải vì thập niên 70 và 80, thế hệ cầu thủ chúng tôi đã bị “nhiễm” bởi sự huyền hoặc trong lối đá của những người Hà Lan bay và từng chứng kiến cơn lốc màu da cam tung hoành tàn phá hàng loạt đối thủ ở các kỳ World Cup, Euro hay ở chiến trường CLB không, nhưng sự thật Hà Lan là đội bóng để lại cho những người làm bóng đá như chúng tôi những bài học chiến thuật nhạy bén và sự tinh xảo trong kỹ thuật rất đắt giá. Đó là nền tảng để tôi kỳ vọng, nhưng đội Hà Lan bây giờ có khác so với Hà Lan các thập niên trước, họ chú trọng hàng phòng ngự nhiều hơn chứ không chỉ hùng hục lao về phía trước.

Hà Lan hiện có thủ môn giỏi, các hậu vệ và tiền vệ đều có khả năng công thủ toàn diện. Khi xem Hà Lan đá ở vòng đấu bảng khu vực châu u mới thấy, không phải ngẫu nhiên mà họ thắng CH Czech cả 2 trận vòng bảng, giáng cho Romania cả 2 trận với những đòn chí tử… Lực lượng Hà Lan lần này lại rất mới và trẻ càng khiến chúng ta phải chú ý nhiều hơn.

* Đánh giá của anh thế nào về sự vắng mặt của tiền vệ năng nổ Edga Davids?

– Không chỉ riêng Davids mà cả nhiều tên tuổi khác như Seedorf, Makaay… cũng bị loại, điều đó chứng tỏ HLV Van Basten đang kiên quyết thực hiện ý đồ trẻ hóa và đặt nhiều lòng tin vào những cầu thủ mới. Việc loại Davids, một cầu thủ có tinh thần thi đấu cao, thoạt nhìn cũng là một dấu hỏi nhưng kỳ thực, trong bóng đá, đôi khi chỉ nhiệt tình không thì chưa đủ. ~ Davids có thể sự kiến tạo chưa cao và Hà Lan cần có những cầu thủ có những phẩm chất đặc biệt, có ảnh hưởng mạnh trong lối chơi toàn đội nên HLV Van Basten nghiêng về Cocu và Van Bommel. Hơn thế, Davids thi đấu rất dễ dính thẻ nên đó cũng là một trong những yếu tố khiến anh mất suất.

* Theo dự đoán của anh, Hà Lan sẽ xếp hạng mấy?

– So với Đức ở vào bảng quá nhẹ và thuận lợi để vào vòng 2 thì Hà Lan rơi vào bảng cực nặng mà nhiều người gọi là bảng tử thần với Argentina, Serbia & Montenegro và Bờ Biển Ngà. Thế nhưng, ở vào bảng như vậy mà thành công thì mới là kỳ tài. Tôi nghĩ Hà Lan sẽ vượt qua được vòng bảng và nếu may mắn có thể vào đến bán kết. Hà Lan từng 2 lần thành công trên đất Đức khi lọt vào chung kết với đội chủ nhà tại World Cup năm 1974 và vô địch Euro 1988 sau khi thắng Đức ở bán kết và thắng Liên Xô ở trận chung kết, nên việc trở lại Đức lần này sẽ rất có ý nghĩa với Hà Lan. Điều quan trọng là tôi tin sức mạnh Hà Lan sẽ tìm lại và rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến trở lại cơn lốc màu da cam trên sân cỏ Đức mùa hè này.

* Ngoài Hà Lan, anh còn đánh giá cao đội bóng nào, chẳng hạn như Pháp, Ý, Argentina…?

– Tôi rất thích lối chơi của các CLB Tây Ban Nha ở La Liga, nhưng đội tuyển Tây Ban Nha thì lại không phải là một tập hợp có thể gây ấn tượng. Đội Anh tôi cũng rất chú ý vì hiện họ đang có một thế hệ cầu thủ tốt nhất, nhưng bóng đá Anh gần đây chỉ lọt vào đến tứ kết là cao. Họ còn thiếu bản lĩnh ở những trận quyết định như Euro vừa rồi thua Bồ Đào Nha, nên khó tin Anh sẽ vào đến bán kết. Đội Pháp những năm gần đây không để lại dấu ấn và không chắc họ đi xa hơn tứ kết, còn Ý đang bị ảnh hưởng bởi scandal tiêu cực nên không chắc họ đến với giải với tinh thần tốt nhất… Argentina có nhiều danh thủ nhưng lối chơi còn nhiều sơ hở ở hàng thủ của họ chưa có gì đảm bảo họ sẽ trở lại vinh quang xưa.

(Theo Thanh Niên)