Trận bóng đá có một không hai

World Cup chưa bắt đầu nhưng tại Vienna (Áo) đã diễn ra một trận bóng đá trong nhà hết sức hấp dẫn và có lẽ là đặc biệt nhất từ trước đến nay.

13/05/2006 00:00:00

World Cup chưa bắt đầu nhưng tại Vienna (Áo) đã diễn ra một trận bóng đá trong nhà hết sức hấp dẫn và có lẽ là đặc biệt nhất từ trước đến nay. 

Chủ tịch EC J.Barroso (trái) cùng đồng đội là Thủ tướng Ba Lan K.Marcinkiewicz tranh bóng với Thủ tướng Áo W.Schuessel (giữa). Ảnh: Reuters

Những Ronaldo, Ronaldinho, Beckham, Zidane, Henry, Owen… chẳng là “cái đinh” gì so với cầu thủ hai đội bóng này, nếu xét về vai vế trong xã hội. Đơn giản bởi họ toàn là… tổng thống và thủ tướng đang tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu u (EU) và Mỹ La-tinh tại thành Vienna thơ mộng. Đội trưởng hai đội là Chủ tịch Ủy ban châu u (EC) J.Barroso (áo xanh) và Thủ tướng W.Schuessel (áo trắng) của Áo – nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU. Thành phần ra sân gồm những “danh thủ” như các Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Slovenia, Ba Lan, Romania, Croatia, Bulgaria, Tổng thống Peru và các Cao ủy EU.

Đội trưởng Schuessel mở tỷ số trận đấu nhưng sau đó bị đội của Barroso dẫn lại 7-3. May sao vào phút cuối, đội áo trắng kịp gỡ lại 7-7 nhờ phong độ chói sáng của R.Erdogan (Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, từng là… một cầu thủ chuyên nghiệp) cùng I.Sanader (Thủ tướng Croatia) và A.Toledo (Tổng thống Peru). Cả 3 “cầu thủ” này đều để lại dấu ấn bằng những bàn thắng. Kết quả trận đấu phải được phân định bằng những loạt sút luân lưu và đội áo trắng thắng chung cuộc. Tuy nhiên, kẻ thắng người thua đều vui vẻ vì trận đấu từ thiện này đã quyên được 100 ngàn euro cho trẻ em đường phố ở Romania và Moldova.

(Theo TN.O)