Trận BĐN – Hà Lan đầy bạo lực, trọng tài bị chỉ trích nặng

Có quá nhiều điều không bình thường trong 16 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ gián tiếp mà trọng tài Ivanov rút ra, và tinh thần fair-play của các cầu thủ trong cuộc so tài mà phần thắng 1-0 nghiêng về BĐN.

HLV và cầu thủ của cả hai đội đều thừa nhận, trận đấu đêm qua diễn ra quyết liệt đến mức bạo lực. Có quá nhiều điều không bình thường trong 16 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ gián tiếp mà trọng tài Ivanov rút ra, và tinh thần fair-play của các cầu thủ trong cuộc so tài mà phần thắng 1-0 nghiêng về BĐN.

Ivanov rút thẻ đỏ không run tay

Vô số những pha phạm lỗi thô bạo, 16 thẻ vàng, trong đó có 4 thẻ đỏ gián tiếp ở trận đấu chỉ có một bàn thắng duy nhất, đó là điều nổi bật nhất trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan ở vòng 2 đêm qua. CĐV lắc đầu chán nản, khán giả quanh các khán đài huýt sáo phản đối. Trong khi đó, các HLV theo trường phái bóng đá đẹp tỏ rõ sự bức xúc: “Chúng ta phải phân biệt một cách rạch ròi giữa cầu thủ bóng đá với một võ sĩ quyền anh”. Trọng tài Valentin Ivanov cũng là tâm điểm của sự chỉ trích với “thói quen rút thẻ vô tội vạ của mình”. Vị vua áo đen đến từ Nga này đã trở thành hung thần, thành nỗi ám ảnh của các cầu thủ Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Không quan tâm nhiều đến phản ứng của dư luận về trận cầu đầy bạo lực này, HLV Scolari vẫn ca ngợi các học trò: “Mọi cầu thủ Bồ Đào Nha hôm nay đều tuyệt vời. Họ đã thể hiện tinh thần thi đấu đến quên mình, vì chiến thắng của đội nhà. Tôi đã chúc mừng thành công của họ. Đó là một chiến thằng hào hùng, một chiến thắng tuyệt vời. Điều đáng tiếc nhất là chúng tôi sẽ chơi ở tứ kết mà không phải với đội hình mạnh nhất, do một vài trụ cột bị chấn thương hoặc lĩnh án treo giò”.

“Cũng phải nói đôi điều về trận đấu đặc biệt này. Các cầu thủ đã quá hiểu nhau, họ vào trận với tinh thần quyết tâm rất cao. Chính vì lý do đó nên trận đấu đã diễn ra quyết liệt, thậm chí là bạo lực. Tuy nhiên, chính những quyết định quá hà khắc và nhiều khi không hợp lý của trọng tài Ivanov đã khiến các cầu thủ ức chế. Tôi không muốn chỉ trích ai hết nhưng không hài lòng với cách điều hành trận đấu của ông Ivanov”, HLV Scolari tiếp tục.

HLV Scolari toát mồ hôi

Tiền vệ Maniche, tác giả của bàn thắng duy nhất ở phút 23 đồng thời là Cầu thủ hay nhất trận, chỉ ra nguyên nhân chiến thắng của Bồ Đào Nha: “Chúng tôi xứng đáng lọt vào tứ kết, nhờ một dàn cầu thủ tài năng và đoàn kết với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, chúng tôi phải trả giá quá đắt cho chiến thắng này. Trọng tài hôm nay có màn trình diễn tồi và làm hỏng trận đấu. Tuy nhiên, trận đấu này cũng không có quá nhiều bạo lực như người ta nói, dù có 4 thẻ đỏ”.

HLV Marco van Basten cũng tỏ ra giận dữ với sự lạm dụng thẻ của trọng tài Ivanov: “Thật đáng tiếc, trọng tài đã làm trận đấu trở thành một màn đánh lộn. Trong trận đấu này, chỉ có trọng tài để lại dấu ấn, còn tất cả những người khác đều trở thành nạn nhân của ông ấy”.

(Theo VNE)