Tottenham tiếp tục lỗi nhịp ở Ngoại hạng Anh

Sau trận thắng oai hùng trước Inter ở vòng bảng Champions League, tâm hồn Tottenham như “treo ngược cành cây”.

Sau trận thắng oai hùng trước Inter ở vòng bảng Champions League, tâm hồn Tottenham như “treo ngược cành cây”.

Vòng đấu 12 diễn ra hôm quaTottenham đã bị Sunderland cầm hòa 1-1 dù được chơi trên sân nhà White Hart Lane. Trước đó vài ngày họ cũng đã bị Bolton “dần” cho 4-2.

Có sự trở lại của cựu ngôi sao Real Madrid – Van der Vaart, Tottenham như được tiếp thêm sức mạnh. Họ cần một chiến thắng để lấy lại thể diện. Tuy nhiên Tottenham đã vấp phải nhiều khó khăn trước một Sunderland đang có phong độ ổn định và thi đấu kỷ luật với tinh thần tử thủ.

Trong hiệp một cơ hội dành cho đội chủ nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng ngay cả như vậy, Luka Modric rồi Van der Vaart, David Bentley đều không thể tận dụng thành công. Thủ thành của đội khách Craig Gordon – lần đầu tiên được ra sân mùa này – đã thi đấu xuất sắc. Trong khi đó cú sút từ hơn 20 mét của Tom Huddlestone bị khung gỗ từ chối.

Van der Vaart (áo trắng) tiếp tục lập công, nhưng Tottenham đã không thắng.

Van der Vaart (áo trắng) tiếp tục lập công, nhưng Tottenham đã không thắng.

Sau giờ nghỉ Peter Crouch được tung vào sân thay Roman Pavlyuchenko. Sức mạnh trên hàng công của Tottenham nhờ được tăng cường. Van der Vaart vẫn là ngôi sao sáng nhất với nhiều pha dứt điểm liên tục về phía khung thành Gordon. Đến phút 64 tiền vệ đội tuyển Hà Lan cũng đã phá vỡ được thế cân bằng nhờ một cú dứt điểm gọn gàng trong cấm địa, sau khi Gareth Bale chuyền bóng qua đầu Crouch.

Tuy nhiên niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài trong ba phút. Từ tình huống đưa bóng vào của Danny Welbeck, cặp trung vệ của Tottenham là Kaboul và William Gallas để bóng trôi qua người, tạo điều kiện cho Asamoah Gyan ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 67.

Không thể hiện được tinh thần quật khởi như khi gặp Inter ở hai trận vòng bảng (lượt đi thua sát nút 3-4 trong thế thiếu người và lượt về thắng 3-1), Tottenham phải chịu chia điểm. Thậm chí nếu Sunderland tận dụng tốt hơn các cơ hội về sau, chưa biết chừng thầy trò Harry Redknapp đã phải nhận thêm một thất bại.

Đội hình thi đấu

Tottenham: Gomes, Hutton, Bale, Kaboul, Gallas, Assou-Ekotto, Bentley, Huddlestone, Van der Vaart, Modric, Pavlyuchenko (Crouch 46).

Bàn thắng: Van der Vaart 64

Sunderland: Gordon, Richardson (Malbranque 86), Turner, Onuoha, Bramble, Ferdinand (Bardsley 18), Cattermole, Zenden, Henderson, Riveros (Welbeck 46), Gyan.

Bàn thắng: Gyan 67

Ngoại hạng Anh 2010-2011
TTĐộiTrậnH/SĐiểm