Torres nổ súng trong trận đại thắng của Tây Ban Nha

31/05/2012 00:00:00

Tiền đạo đắt giá của Chelsea là người mở đầu cho chiến thắng đậm đà của nhà đương kim vô địch châu Âu trước Hàn Quốc.

Đoàn quân của HLV Del Bosque tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình trước thềm Euro bằng chiến thắng 4-1 có phần dễ dàng khi gặp Hàn Quốc đêm qua.

Torres thi đấu khá hay trong trận giao hữu với Hàn Quốc.

Fernando Torres là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở những phút đầu trận đấu. Nỗ lực của đội bóng châu Á sau đó giúp họ tìm được bàn thắng gỡ hòa ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã chứng tỏ sức mạnh của mình bằng việc liên tiếp làm tung lưới Hàn Quốc tới 3 lần trong hiệp hai nhờ công của Cazorla, Alonso và Negredo.

Ngay từ phút thứ 5, đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã có cơ hội phá vỡ thế cân bằng trận đấu khi cú sút của Santi Cazorla bị thủ thành Hàn Quốc đẩy ra tới ngay chỗ của Torres. Đáng tiếc tiền đạo 28 tuổi không tận dụng được cơ hội và bóng bị phá ra ngoài.

Không lâu sau đó, tới phút thứ 11, Tây Ban Nha có bàn mở tỷ số. Từ đường tạt bóng chuẩn xác chếch bên cánh trái của Benat, Torres băng xuống thoải mái đánh đầu tung lưới thủ môn Kim Jin Hyeon. Đây là bàn thắng thứ 28 của Torres trong màu áo của đội tuyển quốc gia.

Trong 45 phút hiệp một, Jin Hyeon tiếp tục là cầu thủ phải hoạt động vất vả nhất khi anh phải chống chọi với hàng loạt pha dứt điểm từ phía các ngôi sao Tây Ban Nha. Đáng chú ý trong đó có 2 pha sút xa của Cazorla và Xabi Alonso đều bị thủ thành Hàn Quốc xuất sắc cản phá.

Sự vững chắc của Jin Hyeon ở tuyến dưới giúp các cầu thủ Hàn Quốc tự tin hơn trong triển khai tấn công. Phút thứ 20, nhận bóng ở khu vực trước vòng 16m50 của khung thành Tây Ban Nha, Kim Jung Woo dùng kỹ thuật sửa lưng Xavi trước khi tung cú sút cực mạnh nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Những nỗ lực của Hàn Quốc trong hiệp một cuối cùng cũng được đền đáp vào phút thứ 43. Tiền vệ Kim Do Heon đón bóng bật ra từ đường tạt bên cánh trái, ở khoảng cách 20m, cầu thủ này đã tung ra một cú đại bác làm bó tay hoàn toàn thủ thành Reina. Tỷ số được cân bằng 1-1 ngay trước giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã bước vào hiệp hai với một sự quyết tâm cao độ. Ngay phút thứ 53, họ đã vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Xabi Alonso. Hậu vệ Cho Yong Hyung có pha cản bóng bằng tay trong vòng cấm sau cú sút của Nacho Montreal và trên chấm 11m, Alonso dễ dàng đánh bại thủ thành Ji Hyeon.

Cazorla nâng tỷ số lên 3-1 cho Tây Ban Nha.

Không để các cầu thủ Hàn Quốc kịp lấy lại thế trận, chỉ 2 phút sau đó, nhà vô địch thế giới và châu Âu có bàn nâng tỷ số lên 3-1 nhờ công của Santi Cazorla. Từ khoảng cách 20m chếch bên cánh trái, tiền vệ của Malaga khôn khéo thực hiện một cú đá phạt trực tiếp qua chân các cầu thủ làm hàng rào đi vào góc gần khung thành Hàn Quốc.

Mặc dù phải nhận 2 bàn thua liên tiếp nhưng các cầu thủ Hàn Quốc vẫn giữ vững tinh thần. Họ thậm chí còn suýt có được bàn rút ngắn tỷ số khi Koo Ja Cheol có pha đi bóng táo bạo vượt qua hàng phòng ngự của Tây Ban Nha trước khi sút bóng đi ra ngoài.

Thủ môn Jin Hyeon tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Hàn Quốc không bị thủng lưới thêm. Anh đã có 2 pha cản phá tốt ở những tình huống tiền đạo vào thay người Negredo dứt điểm trong vòng cấm và lốp bóng kỹ thuật.

Phải đến phút thứ 79, Negredo mới thành công trong việc tìm kiếm một bàn thắng cho riêng mình. Từ bên cánh phải, cầu thủ bị loại khỏi đội hình dự Euro 2012, Roberto Soldado có pha chọc khe thông minh loại bỏ 2 hậu vệ Hàn Quốc để Negredo băng xuống dứt điểm tung lưới Jin Hyeon. Tỷ số được ấn định 4-1 cho Tây Ban Nha.

Loạt trận khởi động cho Euro 2012 của Tây Ban Nha sẽ kết thúc vào thứ hai tuần sau khi họ tiếp đón đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà ở Seville.