Tổng thống Mỹ "học" làm tín đồ túc cầu giáo

Trước thềm World Cup, tạp chí Bild am Sonntag của Đức có cuộc phỏng vấn người đứng đầu nước Mỹ về bóng đá và nhận được những thông tin khá thú vị.

09/05/2006 00:00:00

Trước thềm World Cup, tạp chí Bild am Sonntag của Đức có cuộc phỏng vấn người đứng đầu nước Mỹ về bóng đá và nhận được những thông tin khá thú vị.

Tổng thống Bush muốn am hiểu bóng đá hơn, Ảnh VNN

Nước Mỹ nổi tiếng bởi nền thế thao rất phát triển với những môn tiêu biểu như đấm bốc, bóng rổ, điền kinh… Người Mỹ cũng chơi bóng đá (theo cách gọi của người bản địa) nhưng đó là một môn hoàn toàn khác với trái bóng hình bầu dục và các cầu thủ được phép dùng tay để thi đấu (thực chất là môn bóng bầu dục), trong khi môn bóng đá chính thống lại chưa có chỗ đứng ngang tầm. 

Qua cuộc phỏng vấn, Tổng thống đương nhiệm George W. Bush tiết lộ rằng, khi còn trẻ ông thậm chí không biết hình dạng quả bóng đá nó tròn méo ra làm sao. Nhưng theo ông, thế hệ thanh niên Mỹ ngày nay đang dần bắt kịp thế giới trong việc phổ cập môn thể thao Vua trên mảnh đất của Nữ thần tự do.

Tổng thống Bush cho biết: “Khi còn là một cậu bé, tôi thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy một trái bóng (bóng tròn) bởi nơi đó không có ai chơi môn thể thao này. Nó dường như không tồn tại. Vì vậy mà có một thế hệ người Mỹ gần như không biết đến môn bóng đá.”

Vẫn theo người đứng đầu Nhà trắng thì nhiều người Mỹ cho đến gần đây vẫn không hiểu được ý nghĩa quan trọng của một kỳ World Cup. Ông tiết lộ: “Rất nhiều người trong chúng tôi lớn lên mà không có bất kỳ một mối liên hệ nào với bóng đá. Bản thân tôi chính là một ví dụ.”

“Nhưng có một thế hệ mới đang trở thành fans của môn bóng đá. Họ thực sự rất quan tâm đến World Cup. Nhờ vậy, một số người cùng thế hệ với tôi cũng bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của một sự kiện như World Cup.”

Tổng thống Bush cũng thừa nhận, nhờ quan tâm hơn đến bóng đá mà ông biết rằng nước Mỹ là 1 trong 32 đội sẽ tranh tài tại nước Đức mùa hè này. Ngoài ra, đội tuyển nước ông từng lọt vào tới tứ kết World Cup cách đây 4 năm.

“Tất nhiên là tôi ủng hộ đội tuyển của chúng tôi. Tôi nghe kể rằng Mỹ là một đội khá mạnh. Nhưng không biết đã đủ sức vô địch hay chưa?” – ông kết thúc bài phỏng vấn.

(Theo VNN)