Togo sẽ bại vì tiền ?

Chưa đá, Togo đã tự "chặt đầu" mình. Sau những tranh cãi về tiền thưởng, HLV Otto Pfister đánh bài "chuồn" để lại các học trò bơ vơ trước trận ra quân rồi lại đòi quay lại.

13/06/2006 00:00:00

Chưa đá, Togo đã tự “chặt đầu” mình. Sau những tranh cãi về tiền thưởng, HLV Otto Pfister đánh bài “chuồn” để lại các học trò bơ vơ trước trận ra quân rồi lại đòi quay lại.

Theo ông thầy người Đức này, món tủ của các quan chức Togo là “hứa và quên”. Pfister ra đi vì không thể chấp nhận được chuyện đó và theo ông “đó là một quyết định chuyên nghiệp”.

Ông Pfister có được cầu thủ và LĐBĐ Togo cho quay lại hay không vẫn là dấu hỏi ?

Không biết là chuyên nghiệp thế nào, chỉ biết một đội Togo vốn trẻ trung và thiếu kinh nghiệm sẽ phải ra mắt ở đấu trường World Cup mà không có “người cha tinh thần”.

Đó là chưa kể cái đầu họ vẫn còn đang lăn tăn về chuyện tiền.

HLV mới lên thay Schafer là HLV của Cameroon, đã quen với những kiểu “chuối” châu Phi nhưng tình thế này thì quả là quá khó cho ông.

Đứng ở giữa một bên là các nhà lãnh đạo nhất quyết không chịu mở hầu bao, một bên là các cầu thủ với điệp khúc “tiền đâu”, chẳng rõ vị trợ lý mới được đôn lên này có tìm ra được mưu kế gì để tạm xoa dịu tình hình trước giờ bóng lăn.

Hay là Schafer sẽ cầm quân ?

Trong khi đó, Hàn Quốc đã được “trang bị đến tận răng” cho trận đấu tới. Trong quá trình chuẩn bị, đội bóng Châu Á đã chạm trán với 3 đại diện đến từ lục địa đen là Ghana, Senegal và Angola.

Tất cả là để sẵn sàng cho cuộc chiến với Togo. HLV Dick Advocaat tự tin khẳng định, Hàn Quốc đã có được những phương án để đối chọi với lối chơi hoang dã của đối thủ.

Ông tự tin cũng phải bởi Togo gần đây hầu như chỉ biết thua. Đến “cái thúng đựng bóng” ở Châu u là Liechtenstein, đội này cũng phải nhọc nhằn lắm mới thắng được 1-0. Phong độ kém cộng với “scandal tiền” vừa mới diễn ra, sẽ là bất ngờ lớn nếu họ làm được một điều gì đặc biệt ở trận ra quân.

Hàn Quốc không còn sức mạnh và khí thế như trên sân nhà tại World Cup 2002

Nhưng dẫu sao, Hàn Quốc cũng cần phải để mắt đến bộ đôi tiền đạo gốc Nigeria, Emmanuel Adebayo – Oulfade Adekanmi. Họ là niềm hy vọng của Togo ở giải đấu lần này, đặc biệt là anh chàng cao to Adebayo, chân sút đang đầu quân cho Arsenal danh tiếng.

Theo các chuyên gia, nếu cầu thủ này bị phong tỏa, Togo sẽ hết bài.

Trong khi đó, Advocaat và các học trò sẽ vẫn trung thành với phong cách Hà Lan. Ngôi sao Park Ji-sung (MU) ở tuyến giữa, cùng với những tiền đạo giàu kinh nghiệm như Ahn Jung-Hwan, Seol Ki-hyeon sẽ là những con át chủ bài của đội bóng xứ kim chi.

Đội đồng chủ nhà ở World Cup trước đang tràn đầy quyết tâm chứng tỏ vị trí thứ 4 họ giành được trên sân nhà không đơn thuần là nhờ may mắn. Bên ngoài, Hàn Quốc đã vượt xa đối thủ, giờ là lúc họ cần biến những lợi thế đó thành cách biệt trên sân cỏ.

(Theo VTC)