TM Nguyễn Mạnh Dũng: SĐời chẳng phụ ta nếu ta chưa⬦ chán đời⬝

HP.HN thi đấu bết bát trong mùa bóng 2007 nhưng thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng của họ hoàn toàn xứng đáng là thủ môn xuất sắc nhất V-League 2007.

(VTC News)HP.HN thi đấu bết bát trong mùa bóng 2007 nhưng thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng của họ hoàn toàn xứng đáng là thủ môn xuất sắc nhất V-League 2007.

Thủ môn Nguyễn Manh Dũng (Hòa Phát Hà Nội) đã có 2 lần được lên tuyển. Lần thứ nhất được gọi lên U-19 QG tham gia Vòng loại U-19 châu Á vào năm 1999-2000, lần sau lên U-23 tham gia SEA Games 23. Cả 2 lần Mạnh Dũng đều là thủ môn số 3.

Tiến bộ không ngừng

Mạnh Dũng thất vọng khi bị thủng lưới trước ĐT.LA. Ảnh: Q.M

Sau khi từ đội U-23 QG về, Mạnh Dũng được Sđôn⬝ lên đội 1 của Hải Phòng nhưng cũng chỉ là số 3 (sau Nguyễn Tuấn Điệp và Trịnh Mạnh Hà). Thấy mình khó có hy vọng cạnh tranh vị trí với 2 đàn anh, Mạnh Dũng quyết định rời bỏ quê hương đi tìm hạnh phúc.

4 trận đầu, HLV Phan Văn Mỵ xếp Mạnh Dũng là thủ môn số 1. Thế nhưng ngay sau đó, chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng quân đội thay đổi, HLV Nguyễn Thanh Hải lên cầm quân, Mạnh Dũng trở thành thủ môn số 3 sau Nguyễn Dũng và Nguyễn Văn Học. Vị trí này theo anh đến hết giải VĐQG 2003.

Trước trận cuối cùng của giải đấu này, Mạnh Dũng đề nghị BLĐ đội Thể Công cho mình được thanh lý hợp đồng trước 2 tháng. Được động viên ở lại đến hết thời gian hợp đồng, Mạnh Dũng đồng ý và nhờ vậy được bắt 4 trận ở VCK Cup Quốc gia. Trong thời gian ngắn ngủi này, các nhà cầm quân đội Hoà Phát đánh tiếng mời Mạnh Dũng và anh đã nhận lời ngay.

~ Hoà Phát, Mạnh Dũng là thủ môn số 2 sau Essele. Anh nói về người đồng đội đã không còn thi đấu ở Việt Nam này: SEssele là một đồng đội dễ mến và rất tình cảm. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, biết động viên tôi khi tôi gặp khó khăn. Tôi còn nhớ có lần HLV của đội nhận xét tôi là thủ môn kém nhất giải VĐQG, Essele đã an ủi, động viên tôi rất nhiều.

Anh nói rằng tôi có đủ những phẩm chất để trở thành một thủ môn tốt, chỉ có điều là tôi còn thiếu kinh nghiệm, trạng thái thi đấu chưa vững vàng, nếu tôi khắc phục được 2 nhược điểm ấy thì tôi đâu có kém ai ở V.League. Tôi đã yên tâm trở lại và mỗi lần được vào sân thi đấu tôi luôn tập trung để không mắc những sai sót chết người⬝.

Mùa giải 2005 ấy, HLV Trần Bình Sự sử dụng luân phiên 2 thủ môn: Essele sân khách, Mạnh Dũng sân nhà, Mạnh Dũng được ra sân 10/24 trận.

Mùa giải 2006, công thức ấy bị phá vỡ vì HLV Vương Tiến Dũng quyết định dùng Mạnh Dũng nhiều hơn để tận dụng 3 ngoại binh ở các tuyến trên. Mạnh Dũng được ra sân 18/24 trận với tổng công 1485 phút.

Hàng hậu vệ Hoà Phát thuộc loại yếu của V-League vì thế Mạnh Dũng là thủ môn vất vả nhất trong số các thủ môn tham gia giải. Thế nhưng đó lại là cái may cho anh. Luôn bị đặt trong tình trạng Sbáo động đỏ⬝, anh trưởng thành lên rất nhiều bởi các đợt tấn công của đối phương.

Anh sẵn sàng đón nhận thử thách và nhanh chóng thích nghi với Smôi trường độc hại⬝ mà tiền đạo đối phương gây ra. Luôn được thử thách, luôn được rèn luyện bởi những ca có thể gây “tử vong” cho đội Hoà Phát, một Nguyễn Mạnh Dũng mới đã hiện diện trong khung thành.


Tiến bộ không ngừng

Một pha phán đoán bắt gọn bóng trước sự uy hiếp của tiền đạo đội Đà Nẵng. Ảnh: QM

Mùa giải 2007, với chỉ tiêu lọt vào Top 6, HLV Vương Tiến Dũng đặt Mạnh Dũng vào vị trí thủ môn số 1. Essele chỉ 2 sân có 2 trận, 24 trận còn lại Mạnh Dũng Scáng⬝ hết. Mặc dù để thủng lưới tới 38 bàn nhưng anh vẫn được đánh giá rất tốt về chuyên môn.

Cứu được nhiều bàn thua trông thấy, phản xạ hết sức nhạy bén, nhược điểm lớn nhất của anh là hoạt động không hợp lý trong vòng 16m50 dần được khắc phục. Anh trở thành chỗ dựa cho hàng phòng ngự, là Sđiểm sáng⬝ của đội Hoà Phát, hơn cả những VĐV ngoại được kỳ vọng như Das Silva, Williams.

Nhiều khán giả am tường chuyên môn Thủ đô nhận xét rằng nếu Mạnh Dũng không chơi xuất sắc, không hiểu thành tích của Hoà Phát còn tệ đến đâu.

Người hùng trong trận play-off

“Nếu Mạnh Dũng không chơi xuất sắc trong trận play -off, chắc chắn Hoà Phát đã trở về hạng nhất rồi⬝, HLV trưởng kiêm GĐKT Trần Bình Sự nhận xét như vậy. Trận đấu đó, Mạnh Dũng đã cứu được 3 bàn thua chắc chắn, làm nản lòng các chân sút An Giang và là chỗ dựa tinh thần cho 10 cầu thủ còn lại của Hoà Phát.

Trước trận đấu này, Mạnh Dũng đã có 1 tuần liền không tập luyện vì chấn thương lưng. HLV Trần Bình Sự kể khổ: SNó đi cũng khó nói gì đến việc là thủ môn chính thức. Dũng chỉ có 2 buổi Svươn chân, vươn tay⬝ trước trận đấu, chủ yếu là để thư giãn. Chẳng ai dám nghĩ là Dũng sẽ ra sân.

Thế nhưng đến trước trận đấu, tôi đã tâm sự với Dũng là lẽ ra tôi có thể sử dụng 1 trong 2 thủ môn còn lại là Châu Trí Cường và Nguyễn Ngọc Thảo nhưng xét cho cùng thì cả 2 thủ môn này do rất ít được ra sân nên sẽ không có được trạng thái thi đấu tốt nhất cho một trận đấu khó nhất, vì vậy Dũng nên khắc phục đau đớn để ra sân. sau một hồi suy nghĩ Dũng đã đồng ý⬝.

Mạnh Dũng nhớ lại trận đấu ấy: SBác sĩ đã tiêm cho tôi 3 ống thuốc giảm đau vào các khớp xương sống, giờ nghỉ giữa 2 hiệp lại tiêm cho tôi 2 ống nữa tôi mới có thể hoạt động tương đối bình thường.

Lúc đó, tôi có thể từ chối ra sân mà không ai có thể trách tôi được nhưng tôi đã không làm thế. Tinh thần tôi rất Ssung⬝ và tôi đã chơi tốt như mọi người đã thấy⬝.

Nói về mùa giải 2008, Mạnh Dũng nhận xét: SHoà Phát đang rất thiếu thủ môn. tôi biết mình có vai trò quan trọng ở khung thành nhưng tôi không bao giờ cho mình là Sngười không thể thay thế⬝ để làm mình, làm mẩy hoặc yêu sách với lãnh đạo. Tôi cho rằng được ra sân và chơi hết mình là hạnh phúc của người cầu thủ, ai khước từ hạnh phúc ấy là tự phản lại chính nghề nghiệp của mình⬝.

Cũng là nhắc lại chuyện thăng trầm của mình trong 8 năm qua, anh tủm tỉm cười và nói: SĐời chẳng phụ ta nếu ta chưa chán đời. Phương châm sống của tôi là thế đấy⬝.

Theo VTC News

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA