Tin bóng đá quốc tế: Ronaldo lần thứ 3 giành Quả bóng vàng FIFA

Ronaldo lần thứ 3 giành Quả bóng vàng FIFA. Allegri muốn cưu mang học trò cũ. Coleman và Eto'o sẽ ở lại. Valencia gia hạn hợp đồng với HLV Nuno Santo. Podolski nên tự trách mình…

Ronaldo lần thứ 3 giành Quả bóng vàng FIFA.
Với 37,66% phiếu bầu, Cristiano Ronaldo đã vượt qua Lionel Messi (15,76%) và Manuel Neuer (15,72%) để giành chiến thắng ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2014. Đây là lần thứ 3, siêu sao người Bồ Đào Nha thắng ở giải thưởng cá nhân cao quý này, sau các lần vào 2008 và 2013.
 
Joachim Low là HLV bóng đá nam hay nhất 2014.
Vượt qua hai đối thủ nặng ký là Carlo Ancelotti và Diego Simeone, nhà cầm quân Joachim Low đã trở thành HLV bóng đá nam xuất sắc nhất 2014. Vị HLV của ĐT Đức giành 36,23% phiếu bầu. Mùa hè vừa qua, Loew đã giúp tuyển Đức đăng quang tại VCK World Cup 2014.
 
Ronaldo không gắn bó trọn đời với Real.
Trả lời phỏng vấn trong buổi lễ trao Quả bóng vàng FIFA 2014, Cristiano Ronaldo khẳng định, anh hiện cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống tại Real Madrid, nhưng tương lai thì “chỉ có Chúa mới biết”. CR7 bóng gió, anh sẽ không kết thúc sự nghiệp ở sân Bernabeu.
 
Messi không chắc về tương lai.
Cũng như Ronaldo, trong cuộc trả lời phỏng vấn trước thềm lễ trao Quả bóng vàng FIFA 2014, Lionel Messi đã thừa nhận, anh chưa thể nói trước điều gì về tương lai của mình. “Tôi không biết năm tới mình sẽ tới đâu. Trong bóng đá, bạn không thể nói trước điều gì cả. Mọi thứ đều có thể xảy ra”, Messi bóng gió.
 
Podolski nên tự trách mình.
Sau khi gia nhập Inter theo dạng cho mượn, Lukas Podolski đã quay ra chỉ trích HLV Wenger về cách vị HLV này cư xử với anh. Việc làm này của Podolski đã khiến huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus “nóng mặt”. Trên Sport1, Matthaus cho rằng Podolski nên nhìn nhận lại mình thay vì đi chỉ trích người khác.
 
Guardiola phủ nhận khả năng trở lại dẫn dắt Barca.
Trả lời phỏng vấn tờ Mundo Deportivo, HLV Pep Guardiola phủ nhận khả năng trở lại dẫn dắt Barcelona thay người đồng nghiệp Luis Enrique. “Có quá nhiều lựa chọn và những người phù hợp để giúp Barca tiếp tục là một trong các đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, người đó không phải là tôi”, Pep Guardiola nói.
 
Allegri muốn cưu mang học trò cũ.
Theo tờ Tuttosport (Italia), Juventus đang có ý định chiêu mộ Balotelli vì HLV Massimiliano Allegri vẫn tin tưởng “Super Mario” có thể tỏa sáng khi quay trở lại Serie A thi đấu. Ngoài ra, Adnan Januzaj (M.U) cũng lọt vào tầm ngắm của “Bà đầm già thành Turin”. Họ muốn mượn tiền vệ người Bỉ này.
 
Coleman và Eto’o sẽ ở lại.
Đích thân HLV Roberto Martinez đã lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng, Seamus Coleman và Samuel Eto’o sẽ rời Everton trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, đồng thời khẳng định, cả hai sẽ tiếp tục ở lại với đội bóng chủ sân Goodison Park. Hiện Coleman nằm trong tầm ngắm của M.U, còn Eto’o đã được Southampton liên hệ.
 
Cầu thủ đầu tiên rời Man City.
Theo xác nhận từ phía BLĐ Schalke, họ đã chính thức có được trung vệ Matija Nastasic của Man City. Đây là người đầu tiên chia tay Etihad trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Cụ thể, cầu thủ người Serbia sẽ thi đấu cho đại diện Bundesliga dưới dạng cho mượn với thời hạn 6 tháng, cùng mức lương 96.000 euro/tuần.
 
M.U sắp có sao trẻ của Athletic Bilbao.
Theo Daily Star, M.U đang tiệm cận trung vệ Aymeric Laportecủa Athletic Bilbao. Với mức giá 25 triệu bảng, “Quỷ đỏ có thể dứt điểm thương vụ chiêu mộ cầu thủ 20 tuổi này. Laporte được đánh giá là một trong những trung vệ triển vọng nhất tại La Liga hiện nay và từng nằm trong tầm ngắm của hàng loạt các ông lớn như Bayern Munich, Chelsea, Arsenal hay Tottenham.
 
Valencia gia hạn hợp đồng với HLV Nuno Santo.  
Với thành tích ấn tượng trong mùa giải năm nay khi giúp Valencia đứng thứ 5 trên BXH Liga, HLV Nuno Santo vừa được BLĐ “Los Che” gia hạn hợp đồng đến mùa hè năm 2018. Được biết, ở trận mở màn năm mới 2015, chiến lược gia 40 tuổi cùng các học trò có chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Real ngay trên sân Mestalla.
Nguồn: TPO