Tim Cahill và John Aloisi giúp Australia hạ Snốc ao⬝ Nhật Bản

Cú đúp của Tim Cahill và pha dứt điểm đẹp mắt của John Aloisi đã giúp Autralia bất ngờ hạ nốc ao Nhật Bản chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút cuối cùng của trận đấu.

12/06/2006 00:00:00
Cú đúp của Tim Cahill và pha dứt điểm đẹp mắt của John Aloisi đã giúp Autralia bất ngờ hạ nốc ao Nhật Bản chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút cuối cùng của trận đấu.
 
STránh voi chẳng xấu mặt nào⬝, vậy nên 3 đội bóng thuộc bảng F là Australia, Nhật Bản, Croatia đều ngấm ngầm xác định khó có thể đua tranh với đội bóng Sngoài hành tinh⬝ Brazil và tập trung toàn lực cho các cuộc đối đầu với nhau để cạnh tranh suất vé giành quyền bước tiếp.
 
Cuộc đối đầu nảy lửa giữa 2 đại diện hùng mạnh của bóng đá châu Á
 
Trong khi Nhật Bản nổi lên là một trong số ít các đại gia hùng mạnh nhất của châu Á, thì trước khi trở thành tân thành viên của AFC, Australia cũng từng là đại biểu xuất sắc của châu đại dương. Chính điều đó đã biến cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Australia tại VCK World Cup 2006 không còn đơn thuần chỉ là cuộc đua giành vé tại bảng F mà còn là cuộc đấu để khẳng định quyền lực của mình.
 
Trong những phút đầu tiên, lối chơi mang đậm phong cách Anglosaxon của của Australia đã tỏ ra lấn át phong cách la-tin của đội bóng xứ hoa Anh đào. Tầm vóc cao to dựa trên một nền tảng thể lực mạnh mẽ đã khiến các cầu thủ Nhật Bản hầu như chỉ còn cách lùi sâu về phần sân nhà để bảo vệ khung thành, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi sơ hở của ĐT Australia để tung đòn phản công.
 
Liên tiếp những pha sóng gió được tạo ra trước khung thành của thủ môn Kawaguichi, tuy nhiên cả Viduka lẫn Kewell đều không một lần tận dụng thành công.
 
Đến lúc này, vũ khí phản công của ĐT Nhật Bản mới bắt đầu phát huy tác dụng. Phút thứ 21, Takahara nhận bóng từ khu vực giữa sân, dùng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Chipperfield trước khi tung cú sút chìm chéo góc hiểm hóc về phía khung thành thủ môn Schwarzer, tiếc rằng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
Sai lầm của thủ thành Schwarzer đã giúp Nhật Bản vượt lên dẫn 1-0
 
Tuy nhiên, các CĐV Nhật Bản không phải chờ đợi lâu, 5 phút sau, Takahara thực hiện cú treo bóng rất Skhó chịu⬝ từ cánh phải và cho dù cao tới 1m93, nhưng sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Schwarzer khi phán đoán sai điểm rơi đã để bóng đi thẳng vào lưới, giúp Nhật Bản bất ngờ vượt lên dẫn 1-0.
 
Những phút còn lại của hiệp 1, Australia tiếp tục chiếm ưu thế hơn nhưng các pha dứt điểm của họ đều không gây nhiều nguy hiểm đối với khung thành của Kawaguichi.
 
Sang hiệp 2, SChuột túi⬝ Australia vẫn là đội giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, những pha tấn công của họ đã không còn khiến cho Nhật Bản phải e ngại và các chân sút của họ cũng không thể khuất phục được thủ thành Kawaguichi.
 
Tim Cahill (vàng) lập cú đúp đưa Australia vượt lên dẫn 2-1…
 
Nhưng may mắn cho Australia khi càng về cuối trận đấu, Nhật Bản càng tỏ ra cầu toàn và cam chịu để đội bạn mặc sức gia tăng sức ép trước khung thành. Bước ngoặt trận đấu đã xảy ra ở phút 84 khi Tim Cahill nhanh chân tung cú sút từ một tình huống lộn xộn trong khu vực 16m50, không cho thủ môn Kawaguich một cơ hội nhỏ để cản phá, gỡ hoà 1-1 cho Australia.
 
4 phút sau, lại cũng là Tim Cahill thoải mái chỉnh bóng sát vòng cấm địa trước khi tung cú sút cực hiểm đưa bóng trượt đúng mép trong cột dọc trước khi lăn vào lưới thủ môn Kawaguichi, đưa Autsalia vượt lên dẫn 2-1.
 

..và Aloisi hạ nốc ao Nhật Bản bằng pha bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút 92 của trận đấu

 
Dường như chưa hết choáng váng sau 2 bàn thua quá chóng vánh, Nhật Bản tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu. Người lập công cho Australia lần này là  John Aloisi với pha đột phá khéo léo loại toàn bộ hậu vệ Nhật Bản, ấn định thắng lợi 3-1 cho đội quân của HLV tài danh Gud Hidding.
 
Xếp hạng bảng F
ĐộiTrậnThắngHòaThuaBTBBĐiểm
Australia1100313
Brazil0000000
Croatia0000000
Nhật Bản1001120
 
VFF