Tiền vệ Nguyễn Xuân Ngọc (Than.QN): Gã du mục lập đại công

Trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Hải Phòng nhưng sự nghiệp của tiền vệ trái Nguyễn Xuân Ngọc chỉ thăng hoa khi cập bến Than.QN. Hai bàn thắng tuyệt đẹp của Xuân Ngọc ở trận gặp ĐT.LA vừa qua đã mở ra trang mới cho cầu thủ còn người ít biết mặt, biết tên này…

Đồng đội chúc mừng Xuân Ngọc sau khi ghi bàn vào lưới ĐT.LA ở vòng đấu vừa qua

 “BÈO DẠT MÂY TRÔI”
Cho đến bây giờ, tiền vệ Nguyễn Minh Châu
 vẫn khiến NHM đất Mỏ vô cùng nhớ bởi anh lớn lên ở Quảng Ninh nhưng lại giúp đội Hải Phòng thi đấu thăng hoa trong nhiều năm. Còn người Hải Phòng thi đấu ấn tượng ở Than Quảng Ninh là điều vô cùng hiếm hoi. Xuân Ngọc cùng lứa với trung vệ Lê Bật Hiếu (một thời là trụ cột ở Hải Phòng) và trưởng thành từ bóng đá đất Cảng. Nhưng suốt hơn 10 năm liền, Ngọc không có chỗ đứng ở Hải Phòng và sau rất nhiều cuộc đổi thay, Xuân Ngọc đành nói lời chia tay đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ vào năm 2009. 

Đó là thời điểm mà HLV Alfred Riedl về nắm Hải Phòng và Xuân Ngọc không nằm trong kế hoạch sử dụng của ông thầy người Áo nên đành trôi dạt về đội bóng hạng Nhất Fico Tây Ninh. Một năm thi đấu ở đội bóng miền Đông Nam Bộ, Xuân Ngọc được HLV Đinh Cao Nghĩa (Than.QN) để ý và đến đầu năm 2011, anh về đầu quân cho đội bóng vùng Mỏ với số tiền lót tay chưa đến 200 triệu đồng/năm. Nên nhớ, thời điểm đó, số tiền lót tay mà Xuân Ngọc được nhận là quá bé nhỏ so với hàng loạt bản hợp đồng tiền tỷ mà rất nhiều cầu thủ nội được nhận khi ký hợp đồng. 

Nhận số tiền lót tay ít nhưng Ngọc rất hạnh phúc bởi lần đầu tiên trong những năm tháng đi thi đấu mà mình được nhận số tiền “lịch sử” đến như vậy. Thậm chí, đến bây giờ Ngọc vẫn nhớ như in cảm giác khi cầm tiền trong tay. Lúc đó, anh đi mua từng món quà nhỏ nhất để biếu bố mẹ và tặng vợ con. “Lúc tôi cầm tiền, cảm giác vô cùng sướng. Phận bèo dạt, mây trôi như mình được ‘tiêu’ số tiền lớn như vậy là cả ước mơ và chả dám mua sắm món đồ gì cho riêng mình”, Xuân Ngọc bồi hồi nhớ lại.

THĂNG HOA SAU 2 TUYỆT PHẨM
Có lẽ với nhiều người thì việc chân sút nội ghi được bàn thắng trong thời điểm mà trên hàng công của nhiều đội bóng V-League toàn sử dụng tiền đạo ngoại như hiện nay là điều đáng ngạc nhiên. Nhưng ở sân Cẩm Phả tuần vừa qua, tất cả đã ngỡ ngàng khi chứng kiến Xuân Ngọc liên tục xé lưới cựu vương ĐT.LA. 5 phút sau khi được tung vào sân thay người ở hiệp 2, Xuân Ngọc khiến các khán đài nổ tung với cú sút trái phá trong khu vực 16m50, mở tỷ số cho đội nhà. Chưa dừng lại ở đó, 7 phút sau, pha đi bóng qua 2 hậu vệ ĐT.LA trước khi xé lưới đối phương của Xuân Ngọc khiến HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T), khi xem tình huống này cũng phải thốt lên: “Đẳng cấp thật!”. 

Hai bàn thắng đó đã gần như đóng đinh trận đấu (chung cuộc Than.QN thắng 3-0) và anh đã đi vào lịch sử V-League 2014 khi trở thành cầu thủ đầu tiên lập được cú đúp với quãng thời gian ngắn nhất (7 phút). Xuân Ngọc thổ lộ: “Bao nhiêu năm thi đấu, chưa một lần tôi được nếm trải cảm giác ghi bàn ở V-League. Quãng thời gian bị thất sủng ở đội Hải Phòng, tôi đã nghĩ đến việc chia tay bóng đá để đi làm nghề khác. Nhưng tự ái đàn ông cùng niềm đam mê trái bóng đã thôi thúc tôi làm lại sự nghiệp. Ở Than.QN, tiền bạc ít, nhưng đổi lại mọi thứ ở đây rất tốt. Thầy trò và các đồng đội đều là những anh em từ nghèo khó đi lên cả nên rất máu lửa khi vào trận đấu!”.

Lần đầu tiên có được cú đúp ở đấu trường V-League, sự nghiệp Xuân Ngọc đã rẽ sang trang mới khi vừa qua anh đã được gia hạn thêm 1 năm hợp đồng. Và tất nhiên, dù đã bước sang tuổi 30, nhưng có lẽ mọi thứ với Xuân Ngọc mới chỉ bắt đầu sau khi bước ra từ những năm tháng lận đận cuộc đời.

VÀI NÉT VỀ NGUYỄN XUÂN NGỌC
Năm sinh: 1984, tại Hải Phòng
Chiều cao: 1m70
Cân nặng: 62kg
Vị trí: Tiền vệ cánh trái
Sự nghiệp
1998-2009: Hải Phòng
2010: Fico Tây Ninh
2011-nay: Than.QN

Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA