Tiến tới VCK Euro 2008: Tràn ngập ngôi sao của Giải ngoại hạng Anh

Điểm qua trụ cột hầu hết các đội bóng vào vòng chung kết Euro 2008, chúng ta dễ dàng nhận ra Giải ngoại hạng Anh là nguồn cung cấp nhiều ngôi sao nhất. Điều này khiến vết thương lòng của các tuyển thủ Anh như bị xát thêm muối…

Trong danh sách tuyển chọn sơ bộ của đương kim á quân thế giới Pháp mà HLV Raymond Domenech vừa công bố có đến bảy cầu thủ đang ăn lương các CLB tại nước Anh. Họ dàn trải cả ba tuyến và đa số đều là những trụ cột quan trọng của tuyển Pháp. Ví dụ ở hàng thủ, William Gallas (Arsenal) cùng Patrice Evra (Manchester United) gần như chắc chắn sẽ có hai suất. Hàng tiền vệ tuyển Pháp sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Florent Malouda (Chelsea), Mathieu Flamini (Arsenal), Lassana Diarra (Portsmouth). Trên hàng công, Giải ngoại hạng Anh cũng góp Nicolas Anelka (Chelsea).

Lúc Ronaldo tung hoành trên sân… cũng là lúc các tuyển thủ Anh gặm nhấm nỗi buồn “kẻ ngoài cuộc” – Ảnh: Reuters

Nhưng cầu thủ được giới truyền thông và người hâm mộ quan tâm nhiều nhất là tiền vệ tài ba của Manchester United – Cristiano Ronaldo. Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Anh được xem là thủ lĩnh, là người gánh vác mọi niềm hi vọng của người Bồ Đào Nha tại giải đấu này. Tiền vệ này kết hợp cùng hậu vệ Ricardo Carvalho (Chelsea) là hai mắt xích quan trọng trong “bộ xương” tuyển Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, tay săn bàn số 2 của tại Giải ngoại hạng Anh Fernando Torres (Liverpool) sẽ là chân sút chủ lực của tuyển Tây Ban Nha. Tiền vệ Cesc Fabregas (Arsenal) thì đóng vai trò “buồng phổi” cho đội bóng xứ sở bò tót. Bộ đôi này kết hợp cùng tiền vệ có những đường chuyền chính xác bậc nhất thế giới hiện nay Xabi Alonso (Liverpool) chính là chỗ dựa vững chắc cho niềm tin hướng đến ngôi vương của người dân Tây Ban Nha.

Ứng viên sáng giá cho chức vô địch Đức thì có đội trưởng Michael Ballack đang ăn lương của CLB Chelsea. Còn với CH Czech, đó là thủ môn Petr Cech (Chelsea) và tiền vệ đội trưởng Tomas Rosicky (Arsenal). Emre Belozoglu (Newcastle United) được xem là ngôi sao sáng nhất và cũng là linh hồn của đội “Brazil của châu Âu” Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền vệ Niko Kranjcar (Portsmouth) cũng là cầu thủ không thể thiếu của đội chuyên phá bĩnh Croatia, đội bóng đã “xé” chiếc vé thông hành đến Áo – Thụy Sĩ của người Anh.

Ngoài ra, chúng ta cũng phải kể đến tiền đạo Robin van Persie (Arsenal), thủ môn Edwin van der Sar (Manchester United), tiền vệ Dirk Kuyt (Liverpool) của Hà Lan. Hay như nước chủ nhà Thụy Sĩ với hậu vệ Philippe Senderos (Arsenal)… Còn và còn rất nhiều trường hợp như thế bởi hầu hết các đội dự giải đều có cầu thủ đang chơi bóng tại Anh.

Điều này khiến nỗi đau phải làm người ngoài cuộc của các ngôi sao đẳng cấp thế giới tuyển Anh như Ashley Cole, Frank Lampard, John Terry và Wayne Rooney nhân lên gấp bội. Rooney phát biểu: “Sự thống trị của các CLB Anh tại Champions League không thể khiến chúng tôi quên đi sự thất vọng không được tham dự VCK Euro 2008. Đó là một nỗi đau lớn”.

Michael Owen của Newscastle buồn bã: “Tôi không biết mình có đủ can đảm ngồi xem các trận đấu Euro 2008 hay không. Tôi sẽ chơi golf hoặc làm bất cứ thứ gì để giết thời gian như những chuyến du lịch với gia đình chẳng hạn, để tránh bị xát muối vào nỗi đau này. Mùa hè năm nay sẽ dài lê thê”.

Nguồn: Theo TTO