Thua Việt Nam 0-1 trận giao hữu lượt về: Dư luận Malaysia chê trách đội nhà

06/11/2012 00:00:00

Với tựa đề: “Tuyển Việt Nam hạ Malaysia”, tờ New Straits Times mở đầu: Việt Nam tỏ ra là một ứng cử viên sáng giá của chức vô địch AFF Cúp 2012 sau khi đánh bại nhà đương kim vô địch lần thứ hai trong vòng gần 2 tháng.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi sơ đồ 4-1-4-1 trong hoàn cảnh vắng mặt nhiều trụ cột, trong đó thiếu tiền đạo Công Vinh.

ĐT Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi 1-0 trong trận lượt về gặp ĐT Malaysia

Trong khi đó, HLV Rajagobal đã có được thành phần mạnh nhất trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, trong một chiều mà tiền vệ nhạc trưởng Safiq Rahim chơi quá mờ nhạt, hai tiền đạo Talaha và Safee bị đói bóng. Malaysia đã không có những pha dàn xếp sắc sảo để uy hiếp cầu môn đội Việt Nam.


Hầu hết các cơ hội của đội tuyển Malaysia tạo ra đều mang tính nỗ lực cá nhân.


Báo New Straits Times viết tiếp: “… Bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 74 do công của Trọng Hoàng xuất phát từ sự chủ quan của hàng phòng ngự Malaysia. Khi quả bóng được một cầu thủ chạy cánh của Việt Nam căng ngang vào, thủ môn Che Mat Fahmi rướn người không tới, hàng hậu vệ Malaysia chựng lại chờ bóng đi hết đường biên cuối sân thì một cầu thủ Việt Nam phá tốc độ chuyền về… Và Trọng Hoàng nhanh hơn đã tận dụng tốt cơ hội trước khi hàng phòng ngự Malaysia kịp che cầu môn…”.


Nhật báo trên nhận định đội tuyển Malaysia cần thêm ít nhất ba trận nữa để tìm được tiếng nói chung của toàn đội.
Trong khi đó, hãng tin Bernama nhận xét: “Chủ nhà đã gây áp lực mạnh lên tuyển Malaysia ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội tuyển Việt Nam đã chủ động chơi bóng nhanh, áp sát đã làm bất ngờ các cầu thủ Malaysia. Chủ nhà Việt Nam chơi đa dạng trong các miếng đánh, khi thì phối hợp biên, khi thì trung lộ, lúc lại phối hợp nhỏ ở tuyến tiền vệ và tuyến trên khiến các cầu thủ Malaysia bối rối. Lại thua nữa và đây là sự cảnh báo cho đội Malaysia trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch.