Thua trận 0-2, ĐT Việt Nam đối diện với trận cầu sinh tử gặp ĐT Singapore

19h00 tối nay (5/12), trên SVĐQG Mỹ Đình, ĐT Việt Nam bước vào lượt trận đấu thứ hai tại bảng B gặp ĐT Philippines. Nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu này, thầy trò HLV Calisto sẽ trở thành chủ nhân đầu tiên của một trong hai suất vé vào bán kết của bảng B.

05/12/2010 00:00:00

Bất ngờ thua trận 0-2 trước Philippines trong một thế trận áp đảo, thầy trò HLV Calisto đã phải đối diện với trận cầu sinh tử gặp ĐT Singapore tại lượt đấu cuối, bởi chỉ có chiến thắng, ĐT Việt Nam mới có thể giành quyền đi tiếp.

 

19h00

SVĐQG Mỹ Đình, ĐT Việt Nam – ĐT Philippines: 0-2

Philippines: Greatwich (18) 38′; Philip James Younghusband (10) 79′ 

 

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Dương Hồng Sơn

Hậu vệ: Đình Đồng (Sỹ Mạnh 71′), Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh

Tiền vệ: Vũ Phong, Tài Em, Minh Phương, Thành Lương, Tấn Tài (Trọng Hoàng 63′)

Tiền đạo: Anh Đức

 

Không có xáo trộn trong đội hình ra sân của ĐT Việt Nam so với trận đấu đầu tiên ngoại trừ vị trí của hậu vệ Việt Cường (chấn thương) đã được HLV Calisto tin tưởng giao phó cho Đình Đồng.

 

Cũng giống như trận ra quân, được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, ĐT Việt Nam khởi đầu đầy hứng khởi với lối chơi phối hợp nhỏ ít chạm khá nhuần nhuyễn. Khả năng cầm bóng tốt đã giúp các học trò HLV Calisto sớm nắm quyền kiểm soát thế trận và nhanh chóng chiếm lĩnh những điểm nóng trên sân, đẩy Philippines phải lui về chống đỡ vất vả.

 

Liên tiếp tạo sức ép bên phần sân đội bạn, nhưng trước hệ thống phòng ngự với số đông của Philippines, ĐT Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Etheridge và buộc phải tìm kiếm cơ may bằng những cú sút xa ngoài vòng cấm.

 

Để thua Philippines với tỷ số -02, đội tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế của mình trong cuộc chạy đua giành tấm vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2010. Ảnh: Minh Hoàng

Trong khi hàng công của ĐT Việt Nam đang nỗ lực giải toả thế bế tắc, thì một thoáng bất cẩn nơi hàng phòng ngự đã suýt khiến đội nhà phải trả giá. Phút 17, sau quả phạt góc bên cánh trái đưa bóng vào khu cấm địa, cầu thủ cao to của đội khách bật cao đánh đầu đập đất. Phước Tứ phá lên không tốt tạo cơ hội cho Araneta sút bồi cận thành rất căng, rất may bóng đi chệch cột dọc.

 

Pha dứt điểm tuy không thành bàn, nhưng lại tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Phippines. Họ tiếp tục bình tĩnh hoá giải sức ép từ phía ĐT Việt Nam bằng một hàng phòng ngự chơi rất quyết tâm và tập trung cao độ. Ngoài ra, thủ thành Etheridge cũng tỏ ra quá xuất sắc khi liên tiếp chặn đứng các cú sút xa khá hiểm hóc.

 

Không những bảo toàn mành lưới, Philippines còn gây bất ngờ với bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 38.  Từ quả tạt bên cánh phải, Greatwich bay người đánh đầu chéo góc, đánh bại thủ thành Dương Hồng Sơn. Greatwich cũng chính tiền vệ chơi rất ấn tượng trong đội hình ĐT Philippines và cũng chính là cầu thủ đã sút tung lưới Singapore trong lượt trận đấu tiên.


Sau bàn thua, ĐT Việt Nam tiếp tục dâng lên ép sân. Nhưng những nỗ lực của các học trò HLV Calisto vẫn chỉ dừng ở mức gây sóng gió trước khung thành đội bạn chứ chưa thể cụ thể hoá thành bàn.


Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam cố gắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu và duy trì sức ép bên phần sân đội bạn. Chỉ trong ít phút đầu, các học trò của HLV Calisto đã có 2 cơ hội tiếp cận khung thành đội bạn, tiếc rằng các chân sút đều không tận dụng thành công.


Phút 60, ĐT Việt Nam có cơ hội rất tốt để quân bình tỷ số. Tấn Tài chuyền xẻ cánh rất thông minh để Thành Lương thoát xuống căng ngang vào trung lộ. Tiếc răng, Anh Đức áp sát hơi chậm, tạo cơ hội cho thủ thành Etheridge khép góc, đẩy bóng đi chệch cột.


Với hy vọng tạo sự đột biến trong lối chơi của ĐT Việt Nam, phút 63, HLV Calisto quyết định tung tiền vệ trẻ Trọng Hoàng vào sân thay thế vị trí của Tấn Tài.


Phút 65, ĐT Việt Nam một lần xuyên thủng được hàng phòng ngự của đội bạn. Bóng đến chân Vũ Phong ở vị trí rất thuận lợi trước khung thành. Tuy nhiên, cú dứt điểm rất căng của tiền vệ này lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn Etheridge, bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trông thấy.

Philippines vươn lên dẫn đầu bảng B sau thắng lợi trước chủ nhà Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng

Khi thời gian trận đấu còn lại 20 phút, HLV Calisto quyết định tăng cường sức tấn công cho ĐT Việt Nam khi rút hậu vệ Đình Đồng ra và đưa vào sân chân sút Sỹ Mạnh. Tuy nhiên, trong lúc sự điều chỉnh của HLV Calisto còn chưa phát huy tác dụng thì ĐT Việt Nam đã phải chịu bàn thua thứ hai ở phút 79. Sau một tình huống phản công, Philip James Younghusband lập công cho Philippines bằng một cú sút chìm hiểm hóc.


Ở những phút còn lại, mặc dù tung nốt tiền đạo Quang Hải vào sân, nhưng với thời gian ít ỏi còn lại, HLV Calisto vẫn không thể thay đổi được thế cờ. Thua trận 0-2, ĐT Việt Nam đã đưa mình vào thế khó khi phải đối diện với trận cầu sinh tử gặp ĐT Singapore ở lượt trận đấu cuối. Chỉ có giành chiến thắng trong trận đấu này, ĐT Việt Nam mới có thể đoạt vé vào bán kết.