Thua ngược tuyển Nga, "Sư tử Anh" lâm vào thế bí

Có bàn mở tỷ số và một lối chơi khá hợp lý trong 45 phút đầu tiên, tuy nhiên trước một "Gấu Nga" đá như lột xác ở nửa cuối hiệp hai, thày trò HLV McClaren đành phải rời xứ bạch dương với thất bại 1-2 cùng nhiều bất lợi.

Có bàn mở tỷ số và một lối chơi khá hợp lý trong 45 phút đầu tiên, tuy nhiên trước một “Gấu Nga” đá như lột xác ở nửa cuối hiệp hai, thày trò HLV McClaren đành phải rời xứ bạch dương với thất bại 1-2 cùng nhiều bất lợi.
 
Chiến thắng tối qua của tuyển Nga có dấu ấn khá rõ từ thuyền trưởng Guus Hiddink. Ảnh: Reuters.
 
Việc phải trắng tay trên đất Nga tối qua không lấy mất của tuyển Anh vị trí thứ hai bảng E. Họ hiện vẫn nhiều hơn đội tuyển xứ bạch dương hai điểm (23 – 21). Tuy nhiên, “Sư tử Anh” chỉ còn một trận vào ngày 21/11 tới, khi tiếp đối thủ rất khó chơi Croatia (hiện đứng đầu bảng với ba điểm nhiều hơn tuyển Anh và còn hai trận chưa đá).
 

Vòng loại Euro 2008
(giờ Hà Nội)
 Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ (giờ Hà Nội)

Trong khi đó, Nga còn những hai trận trong tay, đó đều là những đối thủ không quá khó chơi gồm Andorra và Israel. Như vậy, với tình hình này, tuyển Anh không còn quyền tự quyết định cho số phận của họ nữa. Nếu muốn giành quyền đến Áo và Thụy Sĩ dự vòng chung kết Euro 2008, họ phải thắng ở trận đấu cuối cùng và mong chờ những kết quả bất lợi cho tuyển Nga. 

 
Tình cảnh này hoàn toàn trái ngược với những gì tuyển Anh có trước chuyến làm khách trên đất Nga, thậm chí, khác xa so với ngay trong hiệp một của trận đấu tối qua. 45 phút đầu tiên là quãng thời gian đội khách không hoàn toàn kiểm soát thế trận, nhưng duy trì được sự chắc chắn trong lối chơi phòng ngự tập trung song hành cùng những pha phản công hợp lý. Mà đỉnh điểm là bàn mở tỷ số của Wayne Rooney ở phút 29, bằng cú vôlê tuyệt đẹp ở ngay rìa khu cấm địa đội chủ nhà, sau khi đón cú đánh đầu kiến tạo của người đá cặp Michael Owen. Pha lập công của tiền đạo đang khoác áo MU như gáo nước lạnh dội vào bầu nhiệt huyết của tuyển Nga, khiến lối chơi của đội chủ nhà vốn đã không thật sắc sảo từ đầu trận càng trở nên “cùn mẻ”.
 
Do những bất lợi về điểm số và thông số đối đầu trực tiếp với tuyển Anh (lượt đi thua 0-3), tuyển Nga sẽ bị loại nếu không thắng trận này. Chính vì vậy mà ngay khi nhập trận họ đã nhanh chóng tràn sang phần sân đối diện với quyết tâm cao. Tuy nhiên, trong suốt hiệp một, đội tuyển của HLV Guus Hiddink chỉ tạo được một tình huống nguy hiểm thực sự là cú dứt điểm của Zurianov ở phút 26, đưa bóng đập mép ngoài cột dọc văng ra ngoài. Sau khi dính bàn thua 0-1, tuyển Nga vẫn làm chủ được thế trận, biết khai thác vào điểm yếu của tuyển Anh trận này là cánh trái – nơi được trấn giữ bởi hậu vệ mới lên tuyển Lescott. Tuy nhiên, như những phút đầu, những pha tấn công của “Gấu Nga” vẫn thiếu độ sắc nhọn để có thể chọc thủng được hàng thủ Anh vốn chơi tập trung và kết dính với số đông. Không ít lần, khi đội nhà bị ép Rooney và cả Owen thậm chí còn lui sâu về quá nửa sân nhà để hỗ trợ đồng đội.
 
Rooney (phải) có bàn thắng thứ hai liên tiếp trong hai trận gần đây, nhưng tuyển Anh đã đứt mạch 5 trận thắng. Ảnh: AP.
 
Cách đây hơn một tháng, tuyển Nga thua thảm hại 0-3 khi làm khách trên sân Wembley. Đó là trận đấu mà hàng thủ đội khách chơi rất tệ, gián tiếp dẫn đến cả ba bàn thua. Và, ở trận tái chiến tối qua, họ tiếp tục bộc lộ những sai lầm trước những pha công thành của đối phương, nhất là ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Phút 42, có tới 4 cầu thủ áo đỏ tham gia phòng ngự nhưng vẫn để xổng cả Wright-Phillips lẫn Owen. Nếu thủ thành Gabulov không kịp băng ra đấm bóng hóa giải, khung thành tuyển Nga sẽ còn chao đảo hơn nhiều nữa.
 
Phút 50, hàng thủ đội chủ nhà lại mắc lỗi nghiêm trọng. Từ cú đá phạt bên cánh trái của Barry, bóng tìm đến Gerrard đang đứng ở gần khu 5m50 mà không bị ai kèm. Từ một vị trí quá thuận lợi nhưng do hơi vội nên thủ quân của Liverpool đã dứt điểm ra ngoài. Khoảng 6 phút sau, đến lượt Gerrard bấm bóng sượt đầu Rooney. Hàng thủ Nga lại để lọt người, tạo cơ hội cho Richards băng vào. Nếu hậu vệ của Man City kịp chạm chân trong tình huống này, thủ thành đội chủ nhà hẳn sẽ vất vả hơn chứ không dễ dàng đẩy được bóng ra ngoài như trên thực tế.
 
Chứng kiến cảnh khung thành đội nhà liên tiếp bị chao đảo, HLV Guus Hiddink không khỏi sốt ruột. Và, “thày phù thủy” bắt đầu ra tay. Đầu tiên, phút 58, ông tung Pavluchenko vào sân nhằm tăng cường cho hàng công, sau đó dần yêu cầu các học trò dâng cao hơn, tập trung đánh mạnh cả vào hai biên tạo nên thế gọng kìm nhằm bóp nghẹt hàng thủ đội khách. Cộng với tinh thần “một sống một chết”, ý đồ chiến thuật của ông thày người Hà Lan dần phát huy được sự tích cực. Kể từ quãng nửa cuối hiệp hai, tuyển Nga chơi tuyệt hay, phát huy tốt ưu điểm về kỹ thuật với liên tiếp những pha lên bóng nuột nà. Phút 65, Bilyaletdinov nhận bóng từ Arshavin nhưng chần chừ không sút ngay, để Campbell kịp áp sát, hỏng một cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, những công sức mà đội chủ nhà bỏ ra đã không bị phụ bạc. Phút 69, từ một pha tấn công của tuyển Nga bên cánh phải, Rooney trong khi lui về hỗ trợ phòng ngự tỏ ra thiếu kinh nghiệm, kéo ngã Zurianov ngay đầu rìa khu 16m50. Trên chấm phạt đền, Pavluchenko không khó để hoàn thành nhiệm vụ, dù thủ thành Robinson đã đổ đúng hướng về phía trái khung thành, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.
 
Pha lập công của Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Nga mùa trước khiến cục diện trận đấu thay đổi hẳn. Người Anh bắt đầu mất đi sự bình tĩnh trong phòng ngự. Trên hàng công, những pha xử lý của Owen và Rooney cũng không còn sắc sảo như trước. Trái lại, tuyển Nga càng đá càng hay, càng bốc. Và phần thưởng dành cho họ là bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 73. Sau một loạt những pha bóng “dày vò” hàng thủ tuyển Anh, Alexei Berezutsky bất ngờ có cơ hội để tung ra cú dứt điểm cực căng ở ngoài khu cấm địa. Thủ thành Robinson tung người hết cỡ đẩy được bóng ra, nhưng Pavluchenko nhanh chân băng vào dứt điểm bồi thành công, bất chấp bị cả Campbell và Lescott o ép.
 
Pavluchenko – người hùng của tuyển Nga tối qua. Ảnh: Reuters.
 
Chẳng còn gì để mất, HLV McClaren sau đó cập rập tung liên tiếp những cầu thủ có khả năng tấn công là Lampard, Downing và Crouch vào sân nhưng không ăn thua, đành ra về tay trắng và đối diện với một viễn cảnh chẳng mấy dễ chịu. Còn với tuyển Nga, không chỉ trả xong món nợ vay ở Wembley cách đây một tháng, thày trò HLV Hiddink còn giành lại được quyền tự quyết định số phận của họ trong chặng đường hướng đến Áo và Thụy Sĩ mùa hè năm sau. 
 
Đội hình thi đấu:
Nga: Gabulov, Alexei Berezutsky, Ignashevich, Vasili Berezutsky (Torbinsky, 46″), Aniukov, Zurianov, Semshov, Bilyaletdinov, Zhirkov, Arshavin (Kolodin, 90″), Kerzhakov (Pavluchenko, 58″).
Dự bị không được sử dụng: Malafeev, Pogrebniak, Shirokov, Sychev.
Bàn thắng: Pavluchenko 69″ penalty & 73″.
Anh: Robinson, Richards, Ferdinand, Campbell, Lescott (Lampard, 79″), Wright-Phillips (Downing, 80″), Gerrard, Barry, Cole (Crouch, 80″), Rooney, Owen.
Dự bị không được sử dụng: James, Shorey, Luke Young, Neville.
Bàn thắng: Rooney 29″.
 
Bảng E
 
TT  ĐộiTrận Bàn thắng Bàn thua  Điểm
 1Croatia1082025426
 2Anh1172222423
 3Nga1063116521
 4Israel10523171117
 5Macedonia92257118
 6Estonia111193214
 7Andorra90092360

* Hai đội đứng đầu vào vòng chung kết

Các trận đấu quyết định còn lại ở bảng E
17/11: Macedonia – Croatia; Israel – Nga.
21/11: Anh – Croatia, Andorra – Nga.

Theo VNE