Thua Malaysia 0-2, ĐT Việt Nam đối diện với khó khăn trong trận lượt về

Tối nay (15/12), trên SVĐ Bukit Jalil, Kula Lumpur, Malaysia đã diễn ra trận bán kết lượt đi giữa ĐT chủ nhà Malaysia và ĐT Việt Nam. Với đội hình thiếu vắng ít nhất 3 vị trí trụ cột, ĐT Việt Nam đã không thể phát huy tối đa sức mạnh và để thua 2 bàn trên đất khách.

15/12/2010 00:00:00

Tối nay (15/12), trên SVĐ Bukit Jalil, Kula Lumpur, Malaysia đã diễn ra trận bán kết lượt đi giữa ĐT chủ nhà Malaysia và ĐT Việt Nam. Với đội hình thiếu vắng một số vị trí trụ cột, ĐT Việt Nam đã không thể phát huy tối đa sức mạnh và để thua 2 bàn trên đất khách. Kết quả này đồng thời cũng đấy thầy trò HLV Calisto rơi vào tình thế vô cùng khó khăn trong trận tái đấu tại Mỹ Đình vào ngày 18/12/ tới.


19h00

SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur

ĐT Malaysia – ĐT Việt Nam: 2-0
Malaysia: Safee (10) 61′ 80′


Đội hình thi đấu của ĐT Việt
Nam:

Thủ môn: Bùi Tấn Trường

Hậu vệ: Đình Đồng, Như Thành – Phước Tứ, Huy Hoàng

Tiền vệ: Vũ Phong, Minh Phương – Thanh Hưng (Minh Châu 46′) – Tấn Tài (Việt Thắng 69′), Thành Lương (Quang Hải 85′)

Tiền đạo: Anh Đức


Như vậy, so với trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Singapore, ĐT Việt Nam đã có tới 4 sự thay đổi ở đội hình xuất phát, trong đó hai hậu vệ cánh Việt Cường, Quang Thanh, và tiền vệ Tài Em gặp chấn thương nên đã nhường chỗ cho Đình Đồng, Huy Hoàng, và Thanh Hưng.

ĐT Việt Nam (trắng) đã có một thế trận khá tốt trong hiệp đấu đầu tiên- Ảnh: AFF

HIỆP 1 

Đúng như tuyên bố của HLV Calisto, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc với lối chơi tấn công rất chủ động, liên tục gây sóng gió trước khung thành đội bạn ngay trong những phút đầu trận đấu.

Đứng vững sau thời gian bị dồn ép, ĐT Malaysia bắt đầu tổ chức tấn công đáp trả. Họ đã 2 lần xuyên thủng hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam, nhưng không vượt qua được sự xuất sắc của thủ thành Tấn Trường.

Phút 16, đội trưởng Minh Phương bất ngờ tung cú xa ngoài vòng cấm, bóng đi căng và chìm khiến thủ thành Fahmi phải vất vả mới đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Trong những phút đã qua, ĐT Malaysia tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ, thi đấu áp sát không ngại va chạm. Đấu pháp này của đội bạn đã gây nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.

Phút 38, ĐT Việt Nam có cơ hội rất tốt để mở tỷ số khi “sóc nhỏ” Thành Lương đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, loại hậu vệ Malaysia trước khi căng ngang cho đồng đội dứt điểm. Tiếc rằng, Thanh Hưng đã không theo kịp đường bóng, để cơ hội trôi qua mũi giày.

Phút 47, ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm. Cú sút của Minh Phương đưa bóng vượt qua hàng rào, đập đất nảy về góc xa. Tuy nhiên, thủ thành Fahmi xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua.

 

Đây cũng là cơ hội cuối cùng mà ĐT Việt Nam tạo được trước khung thành của Malaysia trước khi hiệp 1 khép lại.

Với thể lực sung mãn và lối chơi không ngại va chạm, các cầu thủ Malaysia (xanh) đã gây rất nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam trong hiệp 2- Ảnh: TT&VH

HIỆP 2
HLV Calisto đưa ra sự điểu chỉnh đầu tiên về nhân sự: Minh Châu được tung vào sân thế chỗ Thanh Hưng. Hy vọng sự hiện diện của Minh Châu sẽ tăng khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân cho ĐT Việt Nam.

Phút 55, Malaysia đáp trả bằng pha bật cao đánh đầu chính xác của Safee. Nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận vì trước đó Phước Tứ đã bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi.

 

Tuy nhiên, đến phút 61, Safee một lần nữa tỏa sáng với cú đánh đầu hiểm hóc, thủ môn Tấn Trường dù đã chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cứu thua cho đội nhà. Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng giải tỏa tâm lý, các cầu thủ Malaysia thi đấu hứng khởi hơn rất nhiều. Họ cũng tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các pha câu bóng từ biên vào trung lộ cũng như trong các tình huống phản công nhanh.

 

Trong khi đó, các học trò của HLV Calisto vẫn đang nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. 

Phút 69, tiền đạo Việt Thắng được đưa vào sân thay Tấn Tài. Kể từ thời điểm này, ĐT Việt Nam thi đấu với 2 mũi nhọn trên hàng công. Đây cũng lần xuất hiện đầu tiên của Việt Thắng tại AFF Suzuki Cup 2010 sau thời gian dài chấn thương.

Với thể lực sung mãn và tâm lý hứng khởi sau khi ghi được bàn thắng, tạo nhiều sức ép bên phần sân ĐT Việt Nam. Đến phút 80, họ có bàn thắng nhân đôi cách biệt: Safiq bất ngờ tung cú sút căng ngoài vòng cấm, thủ môn Tấn Trường dù đã bay người đẩy bóng nhưng cũng không thể chặn được cú sút bồi sau đó của Safee.

Phút 85, HLV Calisto rút Thành Lương ra và đưa tiền đạo Quang Hải vào sân. ĐT Việt Nam đang thật sự trải qua quãng thời gian khó khăn trên sân Bukit Jalil.

Ở những phút ít ỏi còn lại, dù đã rất nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng để tạo lợi thế cho trận lượt về. Thua trận 0-2, thầy trò HLV Calisto sẽ phải đối diện với 90 phút rất khó khăn trong lần tái đấu tại SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 18/12 sắp tới.

 

Hy vọng, với sự tiếp lửa của khán giả nhà, ĐT Việt Nam sẽ tạo được cú lội người dòng thần kỳ. Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm khắc nhiệt nhất mà thầy trò HLV Calisto cần phải được chia sẻ và động viên để xốc lại tinh thần và vượt qua thử thách.


*Trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt
Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 18/12/2010 trên SVĐQG Mỹ Đình – Hà Nội.