Thủ môn Thành Nam, "người hùng" của CLB TP.HCM: Lần đầu nếm trải cảm giác bắt 11m

Chàng thủ môn sinh ngày 3.2.1989, cao 1m77, nặng 70 kg đã trở thành người hùng của CLB TP.HCM và nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ cản phá thành công 2 quả…

Vòng chung kết lần này đã trở thành cơ hội để tiền đạo Nguyễn Đức Thiện bước ra ánh sáng. Dù đã khoác áo CLB TP. HCM tại giải hạng Nhì vừa rồi…

Sự toả sáng của thủ thành Thành Nam trong cuộc đấu cân não từ chấm luân lưu 11m đã giúp TPHCM vượt qua An Đô An Giang trong trận bán kết thứ hai…Chiều nay (11/9), trên SVĐ Quy Nhơn – Bình Định đã diễn ra trận bán kết đầu tiên của VCK giải bóng đá U21 QG – Báo Thanh Niên 2008. Một thoáng bất cẩn của hàng…Cơn mưa nặng hạt cả ngày 9.9 tại Quy Nhơn không ngăn được sự quyết liệt và hấp dẫn mà 4 đội bóng bảng B thể hiện trong loạt trận đấu cuối cùng vào chiều tối nay. Trái với cục diện của bảng…Mặc dù đội chủ nhà thi đấu không thành công trong trận đấu chiều qua, nhưng cầu thủ mang áo số 11 của ĐPM. Nam Định có chân trái cực khéo này vẫn được các nhà chuyên môn bỏ…Trái ngược với dự đoán, không cần phải tốn quá nhiều sức, cả SHB Đà Nẵng (ĐN) và An Đô An Giang (AG) vẫn vào…CLB TP.HCM và Khatoco Khánh Hòa (KH) đã bất phân thắng bại trong một trận cầu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao

Chàng thủ môn sinh ngày 3.2.1989, cao 1m77, nặng 70 kg đã trở thành người hùng của CLB TP.HCM và nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ cản phá thành công 2 quả sút 11m của đội An Giang, đưa đội nhà vào tranh chung kết.

Thủ môn Thành Nam trong một pha cản phá đợt tấn công của đội An Giang 

Ảnh: Khả Hòa

Sau trận đấu, Nam đã thành thực thú nhận đây là lần đầu tiên trong đời cầu thủ, anh được nếm trải cảm giác đứng trước khung thành để truy cản các quả sút 11m mang tính chất quyết định trong một trận đấu. Thành Nam cho biết: “Trước đây, tuy từng bắt một vài quả 11m nhưng là ở trong các trận đấu. Còn với loạt “đấu súng” quyết định thắng thua ở những trận cầu như thế này thì mới lần đầu, nên kinh nghiệm có được thực sự quý báu cho hành trang sự nghiệp trong tương lai”.

Nam tâm sự với PV Thanh Niên: “Khi đứng trước khung thành đối mặt với các quả sút của đối phương, quả thật kinh nghiệm để đối phó là không có, cho nên tôi chỉ dựa vào phán đoán của mình và thật ngạc nhiên, đã 2 lần tôi đoán được để phá thành công các cú sút, góp công đưa đội nhà vào chung kết. Hy vọng, chiến tích này sẽ giúp tôi chơi tốt hơn trong trận chung kết và cũng mong sẽ giành được một suất vào đội tuyển U.21 của Báo Thanh Niên dự giải quốc tế”.

Cựu thủ môn lừng danh của đội Cảng Sài Gòn trước đây, ông Nguyễn Hồng Phẩm – hiện là HLV thủ môn của CLB TP.HCM, người dẫn dắt Thành Nam trong hơn 1 năm qua – đánh giá: “Nam rất có triển vọng, nhưng chiều cao lại khá khiêm tốn. Vì vậy, để phát triển tốt trong tương lai, Nam cần phải tập luyện siêng năng hơn nữa, vì chỉ có lao động cật lực mới bù đắp lại những khiếm khuyết đó. Ngoài điểm yếu trên, theo tôi, Nam hiện đang là một trong số ít các thủ môn chơi xuất sắc tại VCK giải U.21 năm nay nhờ vào phong độ ổn định và tính quyết đoán trong các tình huống cũng như khả năng chỉ huy hàng thủ”.

Nguồn: Theo Thanh Niên