Thủ môn Phí Minh Long (U19 Việt Nam): Từ “dự bị” đến… “người hùng”

Còn nhớ, sau trận đấu với U19 Nhật Bản, HLV Guillaume Graechen đã nhận xét về thủ môn Phí Minh Long: “Lâu lắm rồi Long mới được bắt chính, nhưng hôm nay cậu ấy đã có màn trình diễn rất tuyệt vời”.

14/10/2014 11:52:49
Thủ môn Phí Minh Long

 

Đúng thế, ở vị trí thủ môn, nếu một thời gian dài phải ngồi dự bị, tâm lý của cầu thủ thường căng cứng, dễ bị “khớp” khi được vào sân. Đó là chưa nói đến việc thi đấu với những đối thủ lớn và ở những giải đấu lớn tầm châu lục, nơi vốn không dành cho những kẻ yếu bóng vía. Nhưng với Phí Minh Long, mọi chuyện có vẻ như rất khác. 
 
Người xem có cảm giác thủ môn thuộc biên chế của HN.T&T giống như người đàn ông đến từ ngày hôm qua! Tức là, anh luôn có một trạng thái mới, mà minh chứng rõ nhất là khi phải rời sân vì chấn thương trong cuộc đối đầu với Nhật Bản, chàng trai này vẫn cười tươi và hôm qua, trong cuộc đối đầu với đối thủ Trung Quốc, anh vẫn có những pha bóng rất bản lĩnh.
 
HLV thủ môn Nguyễn Hồng Phẩm từng chia sẻ với chúng tôi: “3 thủ môn của U19 Việt Nam, ai cũng có tố chất và mỗi người có cái hay riêng. Thế nên, chỉ có ở từng thời điểm mới biết được ai hơn ai”. Nếu đúng như thế thì sau 2 trận đấu với U19 Nhật Bản và mới nhất là U19 Trung Quốc, có thể nói là thời của Phí Minh Long đã đến và anh xứng đáng được đặt niềm tin.
 
Rõ ràng, sau những sai sót đáng tiếc của Lê Văn Trường, bây giờ người ta đã có cảm giác an toàn hơn với Phí Minh Long. Có lẽ vì thế, khi được hỏi, Trường nói rất thật: “Ai tốt thì bắt và tôi mừng khi có một người bạn, một đối thủ như Long!”.
Nguồn: bongdaplus.vn