Thủ môn Fabio Dos Santos: STôi chờ ngày được khoác áo tuyển VN⬝

Đó là tâm sự của thủ môn Fabio Dos Santos (Đồng Tâm Long An) khi anh đang hoàn thành những thủ tục cuối trong việc xin nhập quốc tịch VN.

(TT) Đó là tâm sự của thủ môn Fabio Dos Santos (Đồng Tâm Long An) khi anh đang hoàn thành những thủ tục cuối trong việc xin nhập quốc tịch VN.

Hiện thủ môn Santos vừa được Bộ Tư pháp liên bang Brazil chấp thuận cho thôi quốc tịch Brazil để chuyển sang quốc tịch VN. Trong tuần này, Santos sẽ nộp bản quyết định trên cho Bộ Tư pháp VN để thẩm tra tính pháp lý.

Sau đó, Bộ Tư pháp sẽ chuyển đơn xin mang quốc tịch VN của Santos sang Văn phòng Chủ tịch nước xem xét trước khi đệ trình lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định theo luật pháp hiện hành. Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện với Santos:

* Anh nghĩ gì khi từ bỏ quốc tịch Brazil?

– Cha mẹ tôi đều ủng hộ quyết định này của tôi. Mai này khi về lại Brazil, tôi là một du khách chứ không phải là công dân của đất nước từng năm lần vô địch World Cup. Tuy nhiên, điều đó không có gì quan trọng với bản thân tôi.

* Và anh nghĩ gì khi chuẩn bị được mang quốc tịch VN?

– Sáu năm đến với VN, tôi cảm nhận được rất nhiều điều tốt đẹp ở VN. Tôi được sống trong tình cảm chan hòa từ các đồng đội ở ĐTLA, được cống hiến và luôn được tin tưởng từ mọi người. Trở thành một công dân VN, tôi ấp ủ mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé vào sự phát triển của bóng đá VN, sự đi lên ngày một chuyên nghiệp và có thành tích nhiều hơn nữa ở ĐTLA.

* Anh có nghĩ rằng mình sẽ được trấn giữ khung thành của đội tuyển VN?

– Nếu may mắn và còn sức khỏe tốt, tôi nghĩ rằng mình có thể chơi thêm ít nhất năm năm nữa ở V-League. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, giấc mơ vào đội tuyển quốc gia luôn cháy bỏng. Tôi cũng vậy. Tôi đang chờ ngày được khoác áo đội tuyển VN. Tuy nhiên, điều đó còn tùy thuộc việc tôi có nhận được sự tín nhiệm từ HLV trưởng đội tuyển hay không.

* Giã từ bóng đá, anh dự định sẽ làm gì ở VN?

– Mới 30 tuổi, sự nghiệp bóng đá của tôi còn dài. Nhưng từ lúc này, tôi đang xây dựng cho mình giấc mơ thành lập trung tâm đào tạo thủ môn. Dường như cả VN chưa có nơi nào làm chuyện này. Vậy tại sao tôi không thử sức mình với công việc thú vị này bởi nó phù hợp với năng lực của tôi.

* Anh còn giữ ý định mang họ Phan như từng tuyên bố trước kia?

– Tôi đã suy nghĩ lại và mong muốn được giữ y nguyên tên họ cũ. Không biết pháp luật VN có chấp thuận hay không, vì đó cũng là cách để tôi không quên nguồn cội và lưu giữ một chút gì đó với đất nước Brazil của mình.

Theo Tuổi trẻ

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA