Thierry Henry sẽ gia nhập Barcelona?

2 ngày sau trận chung kết Champions League 2005 thất bại trước Barcelona, Thierry Henry đã hào hứng khẳng định với các CĐV Arsenal: "Tôi muốn kết thúc sự nghiệp cùng The Gunners, muốn được tổ chức trận chia tay sân cỏ tại sân Emirates".

2 ngày sau trận chung kết Champions League 2005 thất bại trước Barcelona, Thierry Henry đã hào hứng khẳng định với các CĐV Arsenal: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp cùng The Gunners, muốn được tổ chức trận chia tay sân cỏ tại sân Emirates”. Và 6 tháng sau những lời có cánh đó, Henry đang phát chán với phong độ xậm xịt của Arsenal tại cả giải Ngoại hạng lẫn Champions League, mối quan hệ với ông thầy Wenger bắt đầu rạn nứt và đang có tin khẳng định anh sẽ ra đi đến Barcelona.

Ngày 18/05, Henry có nhiều lý do để quyết định ở lại với Arsenal, trong đó, ngoài viễn cảnh tươi sáng của CLB tại đấu trường Champions League khi Arsenal vừa lọt vào đến tận trận chung kết và trở thành một thế lực lớn tại châu u, thì một nguyên nhân cực kỳ quan trọng nữa là lời đảm bảo của HLV Wenger rằng anh sẽ là nhân tố quan trọng nhất của Arsenal trong vòng 5 năm tới.

Henry đã bắt đầu chán Arsenal?

Quả thật, Henry đã được Wenger trao băng đội trưởng, phải đối mặt với trách nhiệm nặng nề là dẫn dắt đội hình toàn những cầu thủ trẻ măng của Arsenal như Eboue, Fabregas, Flamini, Clichy… trong cuộc đua tranh đầy khắc nghiệt với những M.U, Chelsea hay Liverpool tại đấu trường nội địa, rồi những Real Madrid, Barcelona tại châu u.

Nhưng chỉ sau có vài tháng, viễn cảnh đẹp đẽ đó tan biến khi bản thân Henry dường như quá sức với vai trò đội trưởng, thường xuyên gây thất vọng. Phong độ Henry cũng không còn bùng nổ, những bàn thắng cũng ít đến hơn mọi khi. Và đương nhiên, Arsenal đã sa sút một cách thảm hại khi vào thời điểm này, họ đang kém M.U đến 16 điểm dù vẫn đang xếp ở vị trí thứ 3.

Chưa hết, những nguồn tin nội bộ Arsenal cho thấy bất chấp những biện bạch của HLV Wenger rằng giữa ông và tiền đạo đội trưởng hoàn toàn không có vướng mắc gì, trên thực tế, mối quan hệ giữa 2 thầy trò người Pháp này đã hoàn toàn đổ vỡ, cũng như những nguyên nhân bí ẩn xung quanh chuyện Henry sẽ nghỉ thi đấu trọn vẹn tháng 12 này cũng đang dần lộ rõ.

Hóa ra chẳng có quyết định nào của bác sỹ, mà sức khỏe của Henry cũng chẳng tồi tệ đến mức cầu thủ này phải nghỉ thi đấu tới 1 tháng để tĩnh dưỡng trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng tại cả Premiership lẫn Champions League.

Trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu với Tottenham vào cuối tuần vừa qua, Henry đã đùng đùng bỏ đi sau khi được HLV Wenger thông báo rằng anh sẽ không có tên trong đội hình xuất phát tại trận derby được chờ đợi của thành London. Và thế là Henry thậm chí còn không thèm tham dự trận đấu này, anh bỏ lên khán đài sân Emirates để xem các đồng đội thi đấu.

Dường như thế vẫn chưa đủ xả nốt sự bực bội của Henry với HLV Wenger, người cho rằng “anh cần được nghỉ ngơi trong trận Tottenham”, Henry đã bồi tiếp bằng việc đưa ra một quyết định hoàn toàn mang tính chất cá nhân: Arsene đã muốn tôi nghỉ thì tôi sẽ nghỉ hẳn 1 tháng xem Arsenal sẽ xoay sở như thế nào khi không có tôi.

Khi hai thầy trò không còn nhìn chung 1 hướng

Lời nói của Henry với bạn bè rõ ràng không hề là đùa cợt khi ban lãnh đạo Arsenal cũng thừa nhận rằng Henry sẽ không trở lại sân cỏ cho đến tháng 1/2007, và lý do chính thức được đưa ra để giải thích là chấn thương.

Mọi việc lẽ ra sẽ chỉ dừng lại ở mức độ một cuộc xung đột lúc nào cũng có giữa một ngôi sao với vị HLV nghiêm khắc của mình, nếu như không có hàng loạt tin đồn râm ran xung quanh vụ đào thoát đang được lên kế hoạch chi tiết ở một nơi nào đó bên ngoài sân Emirates.

Cụ thể, nơi đó chính là đại bản doanh của CLB FC Barcelona, với ông Chủ tịch Joan Laporta, một người đã lâu không giấu sự hâm mộ của mình đối với Thierry Henry, nhằm tận dụng tối đa thời điểm nhạy cảm trong mối quan hệ Wenger – Henry.

Barcelona đang bí mật đàm phán với Henry, theo đó, họ chấp nhận trả cho cầu thủ có tốc độ kinh hoàng này khoản lương vượt ngưỡng, tới 7,5 triệu bảng/năm, tức vượt qua cả Ronaldinho để trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất thế giới, đồng thời, tỏ ý sẵn sàng chi ra cho Arsenal khoản phí chuyển nhượng lên đến 39 triệu bảng Anh.

Theo đánh giá của các quan chức Barcelona, với tốc độ và bản năng săn bàn sắc bén của mình, Henry sẽ chẳng gặp khó khăn gì với việc hòa nhập với phong cách chơi bóng cởi mở và kỹ thuật tại La Liga. Chưa hết, Henry được xem là một tên tuổi đủ lớn để thay thế… Ronaldinho, một biểu tượng của sân Nou Camp, nhưng lại đang mè nheo, thậm chí kiếm chuyện ra đi để gây áp lực lên CLB hòng tìm kiếm một bản HĐ mới có lợi hơn nữa.

Trong vòng 2 tháng trở lại đây, các cuộc đàm phán gia hạn HĐ giữa Ronaldinho với Barcelona đang liên tục rơi vào tình trạng bế tắc, cùng lúc đó, Roberto de Assis, anh trai và cũng là đại diện của Ronaldinho thường xuyên qua lại với ban lãnh đạo AC Milan và tung ra không ít lời đồn đại về chuyện tiền đạo Brazil có thể chuyển đến sân San Siro.

Với Barcelona, cơ hội có được Henry đang lớn hơn bao giờ hết bởi bản thân cầu thủ này đang có dấu hiệu chán Arsenal. Cùng lúc đó, nếu như mua Henry, khoản chi phí khổng lồ nếu có sẽ được “tài trợ” phần lớn từ việc đẩy Ronaldinho sang CLB khác, việc mà hàng loạt cái tên, từ Chelsea cho đến AC Milan đang háo hức chờ đợi.

Dù tất cả mới chỉ là những lời đồn đại, nhưng sau khi Figo bỏ Barca sang Real Madrid, Vieira từ Juve đến Inter thì ai cũng hiểu rằng trong bóng đá hiện nay, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Theo thethao.vtc.vn