Thi đấu giao hữu, ĐT Việt Nam – CLB XM Hải Phòng 4-2: Mãn nhãn!

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả thành phố Hoa phượng đỏ, ĐT Việt Nam và CLB chủ nhà XM Hải Phòng đã cùng nhau cống hiến một trận cầu mãn nhãn.

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả thành phố Hoa phượng đỏ, ĐT Việt Nam và CLB chủ nhà XM Hải Phòng đã cùng nhau cống hiến một trận cầu mãn nhãn. Tuy chỉ là một trận giao hữu, nhưng ĐT Việt Nam cũng đã để lại những dấu ấn rõ nét của đẳng cấp, trong khi đó XM Hải Phòng cũng có thể mỉm cười tự tin bước vào mùa giải mới sau màn trình diễn ấn tượng của cả các cựu binh lẫn các tân binh.

 

Sự hào hứng của khán giả Hải Phòng trong ngày đón tiếp ĐT Việt Nam về thi đấu giao hữu cùng CLB XM Hải Phòng đã khiến SVĐ Lạch Tray gần như không một chỗ trống. Trong bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt của đất Cảng, cầu thủ 2 đội đã nhập cuộc đầy quyết tâm, với hy vọng cống hiến một trận cầu đẹp cho người hâm mộ.

 

Và thế trận đôi công cởi mở đã mang lại sự cuốn hút đặc biệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mỗi pha phối hợp hay tổ chức tấn công của 2 đội đều nhận được những tiếng vỗ tay tán thưởng của các khán giả có mặt trên sân Lạch Tray. Với lực lượng hùng hậu nhờ sự góp mặt của các ngoại binh chất lượng cao như Leandro, Lazaro, Aniekan cùng các gương mặt nội binh có tên tuổi, XM Hải Phòng tỏ ra lấn lướt hơn và cũng tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Tuy nhiên, phải đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, đội bóng đất Cảng mới có thể phá vỡ thế quân bình khi Leandro chạy cắt mặt hàng hậu vệ ĐT Việt Nam đón đường tạt bóng từ cánh trái, bật cao đánh đầu hạ thủ thành Hồng Sơn.

 

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu, gia tăng sức ép bên phần sân đội chủ nhà. Phút 53, Vũ Phong lên tiếng cảnh báo cựu thủ môn ĐTQG Quang Huy bằng cú sút xa dội xà ngang đầy uy lực. Đến phút 60, cầu thủ mới vào sân thay người Thanh Hưng cụ thể hóa ưu thế cho ĐT Việt Nam bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau tình huống đá phạt chếch bên cánh trái của đội trưởng Minh Phương.

 

Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, khán giả trên sân Lạch Tray lại có dịp trầm trồ thán phục khi chứng kiến tân binh Đức Dương của đội nhà khéo léo phá bẫy việt vị, thoát xuống đón đường chuyền của Ngọc Thanh trước khi dứt điểm hiểm hóc, buộc thủ thành Hồng Sơn phải vào lưới nhặt bóng, một lần nữa đưa XM Hải Phòng dẫn 2-1.

 

Không hổ danh là nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, dù bị dẫn bàn, nhưng ĐT Việt Nam vẫn bình tĩnh giữ vững đội hình, lên công về thủ nhịp nhàng và thể hiện đẳng cấp với cú lội ngược dòng ngoạn mục bằng 3 bàn thắng lần lượt ở phút 77, 79 và 86 được thực hiện do công của Quang Hải, Duy Quang và Vũ Phong, ấn định chiến thắng 4-2.


Đội hình thi đấu:

 

ĐT Việt Nam: Hồng Sơn (Đức Cường 72′); Văn Phong (Đình Đồng 46′), Như Thành (Long Giang 60′), Phước Tứ, Đình Luật; Tấn Tài (Thanh Hưng 60′), Minh Phương, Thành Lương (Quang Hải 64′), Duy Quang, Vũ Phong; Việt Thắng (Sỹ Mạnh 78′).

 

XM. Hải Phòng: Quang Huy; Trọng Nghĩa (Đặng Văn Robert 56′), Minh Đức, Wole, Văn Nam (Ngọc Thanh 62′); Minh Châu (Đức Thắng 69′), Aniekan, Leandro, Đinh Hoàng Max (Xuân Phú 46′), Đức Dương (Thanh Tùng 69′); Lazaro (Williams 56′).

 

* Sau khi kết thúc trận đấu giao hữu gặp CLB XM Hải Phòng, ĐT Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện. Ngày 3/1/2010, toàn đội sẽ lên đường sang Lebanon để chuẩn bị thi đấu trận lượt về với ĐT Lebanon trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011, diễn ra vào ngày 6/1/2010.

 

Tại trận đấu lượt đi trên SVĐQG Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã vượt qua ĐT Lebanon với tỷ số 3-1 và thầy trò HLV Calisto đặt quyết tâm rất cao trong lần tái đấu này để có thể tiếp tục nuôi hy vọng giành quyến bước tiếp.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM