Thi đấu chập chờn, tuyển Anh vẫn thắng Mexico

Giành chiến thắng 3-1 trong trận giao hữu quốc tế tại sân Wembley tối qua, nhưng thầy trò Fabio Capello hẳn vẫn còn nhiều điều phải làm trước khi lên đường dự World Cup.

25/05/2010 00:00:00

Giành chiến thắng 3-1 trong trận giao hữu quốc tế tại sân Wembley tối qua, nhưng thầy trò Fabio Capello hẳn vẫn còn nhiều điều phải làm trước khi lên đường dự World Cup.

Có đến hai hậu vệ ghi bàn cho tuyển Anh hôm qua.

Mexico là một trong hai đối thủ của đội tuyển Anh trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, bên cạnh Nhật Bản. Và đội bóng Trung Mỹ được đánh giá là liều thuốc thử lớn hơn cả.

Tuy nhiên, ngoại trừ kết quả, cái cách thi đấu của đội tuyển xứ sương mù hôm qua không thực sự thuyết phục. Hàng thủ thi đấu mong manh, thiếu gắn bó và thường tự gây ra vấn đề. Trong khi đó tuyến tiền vệ thiếu tính sáng tạo và tỏ ra hời hợt. James Milner đã có một mùa giải thành công ở Aston Villa, nhưng có lẽ vẫn chưa kịp thích nghi với sân chơi quốc tế. Đá cặp cùng anh ở tuyến giữa là Michael Carrick vừa có một mùa giải đáng quên ở MU.

Hôm qua tuyển Anh không có bất cứ cầu thủ Chelsea nào, từ John Terry, Ashley Cole đến Frank Lampard. Hiện tại họ vẫn được cho nghỉ ngơi do kết thúc mùa giải muộn.

Là khách nhưng Mexico cầm bóng tốt hơn. Nếu không nhờ màn trình diễn cá nhân chấp nhận được của thủ thành Robert Green, ít nhất có đến hai lần tiền đạo đang chơi cho Arsenal, Carlos Vela, có thể đem lại bàn thắng cho Mexico.

Tính hiệu quả trong tấn công là điều duy nhất tuyển Anh có được, và chính nó làm nên khác biệt. Phút 17, từ quả phạt góc của Steven Gerrard bóng qua đầu Peter Crouch ở phía xa rồi được chuyển lại cho Ledley King. Trong thế không người kèm, trung vệ của Tottenham dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Đây là trận đấu đầu tiên của King ở đội tuyển trong ba năm qua.

Ghi bàn nhưng anh không thực sự hoàn thành nhiệm vụ chính, khi nhiều lần hụt hơi trước các pha tấn công tốc độ của đối phương. Giovani Dos Santos – từng là món hàng hớ của Tottenham – thậm chí đã có thể gỡ hòa nếu không có pha cứu thua kịp thời của thủ thành Green.

Nếu may mắn, Mexico (đen) có thể đã có một kết quả tốt hơn hôm qua.

Những phút sau đó, Mexico vẫn duy trì nhịp độ tấn công mạnh dạn nhưng tuyển Anh lại là người tìm thấy bàn thắng. Phút 34, từ đường chuyền của Gerrard, Wayne Rooney bật cao đánh đầu nhưng bóng đập xà sau pha can thiệp của thủ thành Perez. Crouch lập tức ập vào dứt điểm bồi bằng đầu nâng tỷ số lên 2-0. Pha làm bàn này tiếp tục chứng tỏ cái duyên của “Sếu vườn” ở đội tuyển. Đây đã là pha lập công thứ 21 trong 38 trận của anh.

Sau một vài tình huống bị bỏ lỡ, đến phút đá chính cuối cùng của hiệp một Mexico cũng có được bàn rút ngắn xuống 1-2 nhờ công Franco – hiện chơi cho West Ham.

Không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà, sau giờ nghỉ HLV Capello thay liền ba cầu thủ. Và ngay phút 47, khoảng cách hai bàn lại được tái lập khi Theo Walcott chuyền cho Glen Johnson ghi bàn. Đây là pha lập công đầu tiên của hậu vệ Liverpool trong màu áo đội tuyển.

Những phút còn lại trận đấu kém sôi động, và không có thêm diễn biến đặc biệt. Duy chỉ có một lần Rooney suýt chút nữa gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà ở cuối trận, nếu một cầu thủ khách không kịp phá bóng trước vạch vôi.

Đội hình thi đấu:

ANH: Green (Hart 46), Glen Johnson, Ferdinand (Carragher 46), King, Baines, Walcott (Lennon 77), Gerrard, Carrick (Huddlestone 61), Milner (Adam Johnson 85), Crouch (Defoe 46), Rooney.

Bàn thắng: King 17, Crouch 35, Glen Johnson 47.

MEXICO: Perez, Juarez, Aguilar (Barrera 52), Marquez, Salcido, Osorio, Torrado, Rodriguez, Giovani (Blanco 72), Franco (Hernandez 46), Vela (Guardado 62).

Bàn thắng:Franco 45.