Thanh Hóa không sợ áp lực ngôi đầu bảng

 Mùa giải 2014 đang diễn ra rất suôn sẻ với Thanh Hóa và với cá nhân HLV trưởng Mai Đức Chung, khi các học trò của ông vẫn đang trình diễn một phong độ thuyết phục và một lối chơi tuy không quá hoa mỹ nhưng lại hiệu quả, và đặc biệt là luôn gây khó chịu cho bất cứ đối thủ nào.

Với khúc dạo đầu như vậy, ông Chung đang có một mùa giải khá “mát tay” với đội bóng xứ Thanh, điều mà từ trước tới nay chưa một nhà cầm quân nào lại có thể làm được kể cả, những cái tên kỳ cựu như Trần Văn Phúc hay Lê Thụy Hải…

Được đầu tư ồ ạt về lực lượng, nên khi so với mùa giải trước, rõ ràng HLV Mai Đức Chung đang có trong tay một đội hình cầu thủ đồng đều, có chất lượng và dồi dào hơn rất nhiều.

Không còn cái cảnh phải lo ngay ngáy mỗi khi có cầu thủ chính thức, trụ cột bị chấn thương hay treo giò, giờ đây ông Chung luôn có những quân bài thay thế xứng đáng. Ngay cả những Khánh Lâm, Hoàng Dương… giờ cũng thường xuyên ngồi ghế dự bị nhiều hơn so với mùa giải trước. Trước giải, CĐV Thanh Hóa từng bị dấy lên nỗi lo “mất bản sắc” khi một loạt trụ cột là cầu thủ người Thanh Hóa ra đi, điển hình như Tiến Thành, Văn Thắng, Bật Hiếu.

Tuy vậy, thật đáng ngạc nhiên khi thứ vũ khí tinh thần thi đấu máu lửa đặc trưng của Thanh Hóa lại vẫn được những gương mặt hiện tại thể hiện rất tốt, khiến ngay cả những CĐV xứ Thanh đã gắn bó với nhiều thăng trầm của đội bóng cũng phải ngạc nhiên.

Một Van Bakel tưởng như hết thời cũng gần như lột xác trong màu áo Thanh Hóa, điều mà cầu thủ Hà Lan này không làm được trong màu áo B.Bình Dương hay Đồng Nai.

Sự tiến bộ, ổn định qua từng trận như một lời khẳng định tham vọng vươn tới ngôi vương và viết lại lịch sử giải V-League của CLB Thanh Hóa ở mùa giải năm nay.

Lịch thi đấu đầu mùa tưởng như là khó khăn không thể vượt qua với Thanh Hóa, khi họ phải sớm đối đầu với một loạt đối thủ mạnh như SHB.Đà Nẵng, SLNA, B.Bình Dương, song cuối cùng tất cả đều trở thành bại tướng của thầy trò ông Chung.

Rõ ràng, Thanh Hóa đã sẵn sàng nghênh chiến với bất cứ đối thủ nào và ngôi đầu bảng sau 4 vòng đấu được xem như là lời thách thức đối với phần còn lại của V-League.

Khi được hỏi về thành tích, phong độ và đặc biệt là áp lực của ngôi đầu bảng, cả bầu Đệ và HLV Mai Đức Chung đều có cùng quan điểm: “Còn quá sớm để nói tới chức vô địch V-League bởi mùa giải còn rất dài và chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ, sự khó lường ở phía trước, bởi lẽ đây là mùa giải mà cuộc đua tới ngôi vô địch sẽ gay cấn hơn rất nhiều. Không chỉ Thanh Hóa mà có rất nhiều đội đã bày tỏ tham vọng vô địch ngay từ đầu giải với những sự đầu tư cũng rất lớn.

Đối với Thanh Hóa, dù mục tiêu chỉ là top 3 nhưng khi cờ đã đến tay, “tội gì không phất”. Nếu có cơ hội vô địch chúng tôi sẵn sàng chiến đấu để giành được thành tích ấy và Thanh Hóa không sợ áp lực ngôi đầu bảng, trái lại đây là động lực để các cầu thủ phấn đấu, nỗ lực hết mình.

Chúng tôi đang xây dựng và dần hoàn thiện một đội bóng với sức mạnh tập thể, sự gắn kết và trên hết là tinh thần đoàn kết. Thanh Hóa cũng không quá phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào trong đội và sự tỏa sáng của các cầu thủ chính là thành quả chung của cả đội”.

Dù rất vui mừng, phấn khởi song HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ra thận trọng: “Để đạt được thành công, cũng cần phải có nhiều yếu tố, trong đó có cả thực lực và sự may mắn.

Rất mừng là Thanh Hóa đã có được những yếu tố đó trong những trận đấu vừa qua. Chúng tôi không được chủ quan và phải tiếp tục rút kinh nghiệm qua từng trận, bởi cuộc chơi ở V-League vốn dĩ vẫn có sự khắc nghiệt, khó lường riêng”.

Nguồn: TTVH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA