Thắng đậm Myanmar, HLV Đinh Thế Nam vẫn chưa hoàn toàn hài lòng

Mặc dù giành thắng lợi với tỷ số đậm 5-1 trước Myanmar trong trận đấu quan trọng tại bảng J- Vòng loại U16 châu Á 2016, nhưng HLV trưởng Đinh Thế Nam vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về các học trò.

16/09/2015 19:05:57

HLV Đinh Thế Nam

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Đinh Thế Nam nói: “Điều đáng khen ngợi là trận đấu hôm nay các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, với khát khao chiến thắng lớn. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hoàn toàn hài lòng và mong muốn các cầu thủ cần phải thể hiện tốt hơn nữa khả năng của mình. Một số thời điểm, các cầu thủ còn chưa tự tin cầm bóng, cách tổ chức phối hợp cũng chưa đạt yêu cầu của BHL”.

Đối với các cầu thủ trẻ, trận ra quân tại một giải đấu chính thức mang tầm cỡ châu lục bao giờ cũng tạo ra những áp lực tâm lý nhất định. HLV Đinh Thế Nam thừa nhận các học trò của ông đã không tránh khỏi điều đó, đặc biệt là khi thi đấu tại sân nhà. Ông nói: “Một vài vị trí chưa thật sự có sự ổn định về tâm lý, một số tình huống chưa thể hiện được sự điềm tĩnh cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Hy vọng sau chiến thắng này, họ sẽ thoải mái và tự tin hơn”.

Đánh giá về U16 Australia, đối thủ lớn nhất của U16 Việt Nam tại bảng J,  HLV Đinh Thế Nam nói: “Không chỉ vượt trội về thể hình, thể lực, các cầu thủ U16 Australia còn sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt.  Tuy nhiên, vẫn chưa thể đánh giá chính xác về sức mạnh của họ nếu chỉ thông qua chiến thắng 14-0 trước Guam bởi sự chênh lệch về trình độ quá lớn giữa hai đội. Mặc dù vậy, cũng  không thể phủ nhận, họ chính là đội bóng mạnh nhất tại bảng J”.

HLV Eric Williams

HLV Eric Williams (U16 Myanmar):

“ĐT U16 Việt Nam gần như lột xác so với hồi thi đấu tại giải U16 Đông Nam Á. Chúng ta đã thấy rõ sự chênh lệnh về trình độ giữa hai đội trong trận đấu này. Chúng tôi đã chủ trương chơi phòng ngự, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua với tỷ số 1-5”.

“Nhiều cầu thủ U16 Việt Nam thi đấu rất hay trong trận đấu này, trong đó tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ mang áo số 10 (Khắc Khiêm), số 7 (Trọng Long), số 5 (Ngọc Tiến) và số 14 (Văn Đạt). Tôi gần như không nhận ra khi họ tạo ra rất nhiều sự khác biệt so với những gì đã thể hiện tại giải U16 Đông Nam Á vừa qua”.

“Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ phải ngồi lại để đánh giá và rút kinh nghiệm. Hôm nay, các cầu thủ Myanmar đã mất quá nhiều sức, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng không để U16 Australia có một chiến thắng dễ dàng trong trận đấu sắp tới”.