Thắng Chelsea 2-0, M.U vươn lên nhì bảng

Vượt trội đối thủ trong mọi phép so sánh trước giờ bóng lăn, chẳng có gì khó hiểu khi chủ nhà Manchester United giành được chiến thắng 2-0 trước Chelsea dù chơi không thật sắc nét cũng như có sự "giúp sức" của trọng tài Dean.

Vượt trội đối thủ trong mọi phép so sánh trước giờ bóng lăn, chẳng có gì khó hiểu khi chủ nhà Manchester United giành được chiến thắng 2-0 trước Chelsea dù chơi không thật sắc nét cũng như có sự “giúp sức” của trọng tài Dean.

M.U ra sân với đội hình gần như là mạnh nhất của họ vào thời điểm này với bộ đôi Carlos Tevez và Wayne Rooney đá cặp với nhau trên hàng công. Như vậy, Sir Alex Ferguson tiếp tục không xếp Louis Saha chơi ngay từ đầu dù anh đang trở lại khá ấn tượng.

CĐV Chelsea thể hiện tình cảm với HLV Jose Mourinho trong trận đấu tại Old Trafford

Bên phía Chelsea, sự thiếu vắng của trục dọc Ricardo Carvalho – Frank Lampard – Didier Drogba và đặc biệt là khoảng trống mênh mông mà Jose Mourinho để lại khiến The Blues bị đặt ở cửa dưới trong cuộc đối đầu với đối thủ mà họ thắng nhiều hơn thua suốt 3 năm qua.

Tuy nhiên, thế trận trong khoảng 30 phút đầu khá ngang ngửa khi đội chủ nhà chơi không thật sự đường nét còn đội khách lại phòng ngự quá chủ động. Dù nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng M.U chỉ loay hoay phía ngoài khu vực 16m50 chứ không tạo ra sóng gió đáng kể lên khung thành Petr Cech.

Chiếc thẻ đỏ của Mikel chính là bước ngoặt quan trọng của trận đấu

Nhưng đúng vào lúc phần lớn các khán giả đang “ngáp ngắn, ngáp dài” thì bước ngoặt của trận đấu đã bất ngờ xuất hiện. Trong một pha vào bóng không quá ác ý với Patrice Evra, John Obi Mikel đã bị trọng tài Mike Dean truất quyền thi đấu có phần khá oan uổng.

Sau khi mất người, Chelsea không thể dàn quân khắp mặt sân để phong tỏa các đợt lên bóng của đội chủ nhà nữa và bắt đầu xuất hiện những sự lỗi nhịp trong cách chơi phòng ngự của họ. Một trong những tình huống như thế đã mang lại bàn thắng mở tỷ số cho M.U ở phút cuối cùng của hiệp một.

Sau pha đá phạt góc của Ryan Giggs ở bên trái khung thành Chelsea, bóng đến đúng vị trí của John Terry và cầu thủ này nhanh chân phá ra nhưng Wes Brown đã có mặt đúng lúc để đánh đầu ngược ra biên cho số 11 của M.U.

Tiền vệ kỳ cựu người xứ Wales khéo léo vẩy má ngoài chân trái đưa trái bóng bay cắt vào trong tạo điều kiện cho Tevez bay người đánh đầu tung lưới Cech ở cự ly gần.

Bàn thua này của Chelsea là hệ quả của một series lơ đãng. Andryi Shevchenko, người tiếp tục chơi tồi ở trận này, đã hơi chậm trong việc áp sát Giggs phía ngoài biên, Ashley Cole đứng như trời trồng nhìn đối phương biểu diễn còn Terry lại băng về quá muộn sau khi phá bóng giải nguy.

Pha bay người đánh đầu ghi bàn của Tevez

Đáng ngạc nhiên là M.U đã không thể biến lợi thế về quân số thành một thế trận lấn lướt hơn nữa trong hiệp hai. Sau những phút loạng choạng và chưa kịp điều chỉnh vì thiếu đi Mikel, Chelsea đã xiết chặt đội hình và chơi ở mức chấp nhận được sau giờ nghỉ.

Trong trận đấu này, dù là người mở được tỷ số nhưng không thể nói Tevez đã chơi xuất sắc. Ngoài tình huống ghi bàn, cầu thủ người Argentina này vẫn vật vờ trên hàng công M.U và dường như anh đang cần thêm thời gian để có thể bùng nổ như ở cuối mùa giải trước trong màu áo West Ham United.

Chính màn trình diễn kém thuyết phục của Tevez đã khiến Sir Alex quyết định rút anh ra ở phút 79 và tung Saha vào sân nhằm tìm kiếm nét mới trong thế trận tấn công của “Quỷ đỏ”. Như vậy, sau nhiều tháng “xa cách”, bộ đôi Rooney – Saha đã lần đầu tiên được tái hợp.

Số 8 của M.U dường như vẫn chưa tìm lại chính mình vì đây mới chỉ là trận thứ hai anh được ra sân sau 1 tháng rưỡi nghỉ dưỡng thương nhưng số 9 thì khác. Anh đã ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 của M.U trước Sunderland cách đây 3 tuần và nay lại có được pha lập công thứ hai chỉ 10 phút sau khi vào sân thay người.

Saha ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U bằng phá đá phạt đền thành công

Phút 89, Saha đón đường mở bóng dài của đồng đội rồi đột phá thẳng vào vòng cấm của Chelsea. Hậu vệ Tal Ben Haim lóng ngóng theo kèm và đã có một tác động đến tiền đạo người Pháp đủ để trọng tài Dean chỉ tay vào chấm phạt đền. Đích thân Saha là người bước lên thực hiện quả 11m và anh đã thắng Cech trong pha một đối một.

Giành thắng lợi 2-0 trước Chelsea trong một thế trận không quá lấn lướt, M.U đã có trong tay 14 điểm và vươn lên xếp thứ hai sau Arsenal với 2 điểm kém hơn. Trong khi đó, thất bại này đẩy đội bóng của tỷ phú Roman Abramovich xuống tận vị trí thứ 6 với 5 điểm kém hơn so với đội đầu bảng.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: 1.Van der Sar, 6.Brown, 5.Ferdinand, 15.Vidic, 3.Evra, 7.Ronaldo, 18.Scholes, 16.Carrick, 11.Giggs, 32.Tevez (9.Saha 79″), 10.Rooney.

Chelsea: 1.Cech, 20.Ferreira, 22.Ben-Haim, 26.Terry, 3.Cole, 4.Makelele, 5.Essien, 12.Obi, 10.Cole (14.Pizarro 76″), 7.Shevchenko (21.Kalou 59″), 15.Malouda (24.Wright-Phillips 69″).

Bàn thắng: Tevez (45″), Saha (89″).

Kết quả vòng 7 Premier League
Ngày 22/09
Arsenal
5 – 0 Derby County
Diaby (10″), Adebayor (25″, 50″ pen, 79″), Fabregas (70″)

Liverpool 0 – 0 Birmingham City

Middlesbrough 2 – 2 Sunderland
Arca (15″), Downing (67″) – Leadbitter (2″), Miller (90″)

Reading 2 – 1 Wigan Athletic
Kitson (28″), Harper (90″) – Bent (50″)

Fulham 3 – 3 Manchester City
Davies (14″), Bouazza(48″), Murphy(75″) – Petrov (37″, 60″), Mpenza (50″)

Ngày 23/09
Newcastle United 3 – 1 West Ham United
Viduka (2″, 41″), N”Zogbia (75″) – Ashton (32″)

Aston Villa 2 – 0 Everton
Carew (14″), Agbonlahor (62″)

Blackburn Rovers 0 – 1 Portsmouth
Kanu (25″)

Bolton Wanderers 1 – 1 Tottenham Hotspur
Campo (39″) – Keane (34″)

Manchester United 2 – 0 Chelsea
Tevez (45″), Saha (89″)

Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 7
TTĐộiTrậnThắngHòaThuaHiệu sốĐiểm
Arsenal 15-416 
Man. Utd. 6-2 14 
Man. City 8-5 13 
Liverpool 11-2 12 
Newcastle 9-5 11 
Chelsea 7-8 11 
West Ham 9-6 10 
Aston Villa 7-4 10 
Everton 8-8 10 
10 Blackburn 5-4 
11 Portsmouth 8-8 
12 Wigan 8-7 
13 Middlesbrough 9-11 
14 Birmingham 7-9 
15 Sunderland 7-11 
16 Reading 5-11 
17 Fulham 12-14 
18 Tottenham 10-12 
19 Bolton 8-12 
20 Derby 4-20 
Danh sách Vua phá lưới giải Ngoại hạng
TênCLBBàn thắng
Emmanuel AdebayorArsenal6
Nicolas AnelkaBolton4
Cesc FabregasArsenal4
Clint DempseyFulham3
Stewart DowningMiddlesbrough3
Nwankwo KanuPortsmouth3
Frank LampardChelsea3
Antoine SibierskiWigan3
Fernando TorresLiverpool3
Charles N”ZogbiaNewcastle3
Mark VidukaNewcastle3

Theo VTC