Thắng 1-0 trong trận cầu sinh tử, ĐT Việt Nam giành quyền vào bán kết

Vượt qua Singapore với tỷ số sát nút 1-0 trong một trận đấu căng thẳng và nghẹt thở cho đến phút cuối cùng, ĐT Việt Nam đã giành quyền bước tiếp vào bán kết giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2010.

08/12/2010 00:00:00

Vượt qua Singapore với tỷ số sát nút 1-0 trong một trận đấu căng thẳng và nghẹt thở cho đến phút cuối cùng, ĐT Việt Nam đã giành quyền bước tiếp vào bán kết giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2010. Với cương vị nhất bảng B do Philppines chia điểm cùng Myanmar trong trận đấu cùng giờ, đối thủ tại bán kết của ĐT Việt Nam là ĐT Malaysia.

 

19h30

SVĐQG Mỹ Đình, ĐT Việt Nam – ĐT Singapore: 1-0

Việt Nam: Vũ Phong (17) 31′

 

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Bùi Tấn Trường

Hậu vệ: Đoàn Việt Cường (Đình Đồng 77’), Vũ Như Thành, Lê Phước Tứ, Huỳnh Quang Thanh (Đình Luật 66’)

Tiền vệ: Nguyễn Vũ Phong, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Trọng Hoàng, Phan Văn Tài Em, Phạm Thành Lương (Minh Châu 66’)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức

 

ĐT Singapore: Sunny, Bin Khaizan, Precious, Bin Jantan, Bin Ishak, Fahrudin, Bin Sulaiman, Bin Baharudin, Cashmir, Duric, Alam Shah.

 

Như vậy, so với trận đấu gặp ĐT Phlippines, ĐT Việt Nam có 2 sự điều chỉnh, đó là Trọng Hoàng và Tần Trường được đưa vào sân thay thế Tấn Tài và Hồng Sơn.

Thành Lương đi bóng trong vòng vây các cầu thủ Singapore – Ảnh: Quang Thắng

 

Trong thế tình thế buộc phải giành chiến thắng để tự định đoạt tấm vé vào bán kết, ĐT Việt Nam tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sự tiếp sức của gần 4 vạn khán giả, các học trò HLV Calisto liên tiếp vây hãm khung thành đội bạn và tạo ra hàng loạt các pha dứt điểm, khiến thủ môn Sunny phải hoạt động rất vất vả.

 

Tuy nhiên, việc ĐT Việt Nam buộc phải lựa chọn lối chơi dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn thắng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Singapore phát huy lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh sở trường. Bên cạnh đó, ở một vài tình huống, hàng thủ ĐT Việt Nam cũng bọc lót cho nhau không tốt, khiến khán giả trên SVĐQG Mỹ Đình phải thót tim lo lắng. Điển hình nhất là ở phút 15 khi Như Thành phá bóng đi thẳng về phía khung thành thủ môn Tấn Trường từ một pha căng ngang của các cầu thủ Singapore, may cho đội chủ nhà là bóng đá đi chệch cột dọc trong gang tấc, hoặc ở phút 29 khi Agu Casmir thoải mái dứt điểm ngay trong vòng cấm ở phút 29, buộc thủ thành Tấn Trường phải trổ hết tài năng mới có thể cứu thua cho đội nhà.

 

Mặc dù vậy,  xét một cách tổng thể, ĐT Việt Nam vẫn chơi hay và thuyết phục hơn. Các pha lên bóng như sóng vỗ bờ của ĐT Việt Nam cuối cùng đã khiến phá vỡ hệ thống phòng ngự kiên cố của Sư tử biển. Phút 31, Thành Lương nhận bóng bên cánh phải, bứt tốc hút các hậu vệ Singapore rồi chuyền rất thoáng sang mé trái cho Vũ Phong băng xuống, khéo léo hạ thủ thành Sunny bằng một cú chìm hiểm hóc, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Vũ Phong ăn mừng bàn thắng mở tỷ số – Ảnh: Quang Thắng

 

Sau bàn thua, Singapore buộc phải dâng lên tấn công gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng ĐT Việt Nam đã tổ chức phòng ngự rất tốt, bảo toàn tỷ số cho đến hết hiệp 1.

 

Sang hiệp 2, Singapore cố gắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu và tạo ra khá nhiều sức ép bên phần sân ĐT Việt Nam. Trong thời điểm khó khăn, các học trò của HLV Calisto vẫn tỏ ra bình tĩnh hóa giải các mũi tấn công của đội bạn, đồng thời tổ chức phản công sắc nét. Không ít các cơ hội được tạo ra nhưng các chân sút của ĐT Việt Nam đều bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc.

 

Không tận dụng được cơ hội để nới rộng tỷ số, ĐT Việt Nam suýt phải trả giá ở phút 61 khi  trung vệ Như Thành mắc lỗi để bóng lọt qua chân tạo điều kiện cho Duric xoay người dứt điểm ở cự ly cận thành. Rất may là thủ môn Tấn Trường đã lao ra khép góc và ngăn chặn kịp thời.

 

Sau đó 3 phút, ĐT Việt Nam gặp bất lợi lớn khi Trọng Hoàng bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai. Cũng kể từ thời điểm, HLV Calisto buộc phải đưa Đình Luật, Minh Châu vào sân thay Quang Thanh (chấn thương) và Thành Lương với hy vọng đảm bảo sự an toàn trước khung thành của thủ môn Tấn Trường.

 

Những phút còn lại của trận đấu là những phút nghẹt thở đối với khán giả hâm mộ Việt Nam khi Singapore tận dụng rất tốt ưu thế hơn người, liên tục gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ. Họ đã nhiều lần tiếp cận được khung thành ĐT Việt Nam, nhưng trong một chiều tỏa sáng, Tấn Trường đã vô hiệu hóa toàn bộ các pha dứt điểm của đội bạn, góp công lớn trong chiến thắng sát nút 1-0 của ĐT Việt Nam.

 

Vượt qua Singapore trong trận cầu sinh tử, ĐT Việt Nam đã giành vé vào bán kết với cương vị nhất bảng B, bởi tại trận đấu cùng giờ, Philippines đã chia điểm cùng Myanmar với tỷ số hòa không bàn thắng.

Xếp hạng Bảng B

TT

Đội

Điểm

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu số

1

Việt Nam

6

3

2

0

1

8/3

2

Philippines

5

3

1

2

0

3/1

3

Singapore

4

3

1

1

1

3/3

4

Myanmar

1

3

0

1

2

2/9

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BÁN KẾT

Ngày

MT

Bảng

Trận đấu

Giờ

Địa điểm

Sân vận động

Lượt đi

15/12/2010

13

Malaysia – Việt Nam

 

Malaysia 

 

16/12/2010

14

Philippines – Indonesia

 

 Philippines

 

Lượt về

18/12/2010

15

Việt Nam – Malaysia

 

 Việt Nam

 Mỹ Đình

19/12/2010

16

Indonesia – Philippines

 

 Indonesia