Thái Lan 2 – 0 Việt Nam: Nỗ lực bất thành
Đội tuyển Việt Nam bước vào trận quyết định với Thái Lan trong bối cảnh lực lượng không đủ mạnh khi Xuân Son buộc phải chia tay đội tối 28/9. Trước đó là sự thiếu vắng của Quang Hải, Văn Vĩ, Thành Chung vì chấn thương. Tuy đội hình không còn đầy đủ, nhưng tinh thần thi đấu của các “Chiến binh sao vàng” vẫn vẹn nguyên.
HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi trao suất đá chính cho Ngọc Bảo, Minh Khoa, Tuấn Tài và Tài Lộc. Đáng chú ý nhất là Cao Pendant Quang Vinh được kéo vào giữa sân nhưng chơi khá tự do, thường xuyên dâng cao áp sát vòng cấm Thái Lan.
Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động, nhưng bước ngoặt đến phút 10: Sarach Yooyen tung cú sút xa như trái phá, khiến Lê Giang hoàn toàn bất lực. Sau bàn thua, Việt Nam chơi tốt hơn hẳn. Phút 22, Tài Lộc thử sức từ 28m. Phút 25, Quang Vinh vuốt bóng vọt xà. Phút 37, Tài Lộc đưa bóng vào lưới nhưng VAR xác định việt vị. Kết thúc hiệp 1, Thái Lan tạm dẫn trước 1-0.

Tài Lộc đưa được bóng vào lưới nhưng VAR xác định việt vị
Vào hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tung Hoàng Đức, Minh Hoàng và Hoàng Hên vào sân, hướng thẳng đến mục tiêu tìm bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình, pressing ngay bên phần sân Thái Lan.
Hoàng Đức liên tục tham gia tổ chức tấn công, trong khi Quang Vinh và Minh Hoàng được khuyến khích khai thác hai biên. Phút 53, Hoàng Đức tung đường chuyền dài rất đẹp để Quang Vinh băng xuống, nhưng pha đưa bóng vào trong không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đến phút 57, lại là Hoàng Đức xuất hiện trước vòng cấm sau pha phối hợp giữa Minh Hoàng và Hoàng Hên. Cú đá nối ngay tiếp đó của thủ quân ĐT Việt Nam vẫn không thắng được thủ môn Thái Lan. Phút 62, Hai Long được tung vào thay Thành Long.

ĐTVN gia tăng sức ép ở hiệp 2 nhưng không thể chuyển thành bàn thắng
Đến phút 80, Khoa Ngô vào sân thay trung vệ Ngọc Bảo. ĐT Việt Nam gần như chuyển sang trạng thái tấn công tổng lực, với hầu hết những cầu thủ có khả năng gây đột biến đều hiện diện trên sân.
Trước sức ép liên tục, Thái Lan đã phải lùi sâu, kéo đội hình về sát vòng cấm và dựng lên một hệ thống phòng ngự nhiều lớp. Những phút cuối, Việt Nam dồn ép bên phần sân đối phương, Đình Bắc rồi Hoàng Hên, Việt Anh không thể may mắn có bàn thắng. Khi đội tuyển Việt Nam đang mải miết tìm bàn thắng, Thái Lan đã có bàn thắng thứ hai ở phút 90+4 với pha phá bẫy việt vị và ghi bàn của Otton.

Đình Bắc cùng đồng đội thi đấu rất nỗ lực
Thua 0-2 khiến đội tuyển Việt Nam không thể giành vé vào chung kết bởi theo điều lệ, nếu hai đội bằng điểm số thì sẽ xét đối đầu rồi mới đến hiệu số bàn thắng. Nhưng trong một giải đấu mà Những chiến binh Sao vàng thiếu vắng ít nhất 5 trụ cột, thầy trò Kim Sang Sik đã chiến đấu đến tận những giây cuối cùng và làm tất cả những gì có thể. Một chút tiếc nuối, trước một Thái Lan đã phải lùi sâu tử thủ trong phần lớn hiệp 2, Việt Nam vẫn không thể tìm được bàn thắng mặc cho đã những cơ hội tạo ra là khá rõ rệt.
⚽ Bàn thắng: Sarach Yooyen (10′), Otton (90+4′)
Đội hình thi đấu
🇹🇭 Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.
🇻🇳 Việt Nam: Lê Giang Patrik; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo (Khoa Ngô 80′); Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long (Hai Long 62′), Tuấn Tài (Minh Hoàng 46′); Minh Khoa (Hoàng Đức 46′), Đình Bắc, Tài Lộc (Hoàng Hên 46′).

