Thạch Bảo Khanh cưới vợ

Yêu cầu thủ Thạch Bảo Khanh gần 7 năm, có chung nhiều sở thích, cô gái xinh đẹp Hoàng Diệu Hằng, đang làm việc tại FPT, cảm thấy rất hạnh phúc khi chỉ vài ngày nữa, đám cưới của họ sẽ được tổ chức (ngày 20/10).

(Ngôi sao) Yêu cầu thủ Thạch Bảo Khanh gần 7 năm, có chung nhiều sở thích, cô gái xinh đẹp Hoàng Diệu Hằng, đang làm việc tại FPT, cảm thấy rất hạnh phúc khi chỉ vài ngày nữa, đám cưới của họ sẽ được tổ chức (ngày 20/10).

– Chuyện tình yêu của hai người bắt đầu từ bao giờ?

– Tôi và Khanh lần đầu tiên gặp nhau vào dịp Noel năm 2000. Khi đó, anh ấy đến nhà tôi chơi cùng một người bạn. Ba người nói chuyện vui vẻ ở ngoài ngõ vì chưa quen biết nên chưa “được” vào nhà. Sau khoảng hơn 10 phút nói chuyện, tôi vào nhà và anh Khanh đã đưa tôi chiếc áo của anh ấy để khoác thêm vì tôi ra ngoài trời khá lạnh mà chưa mặc thêm áo. Đó là cử chỉ lãng mạn của anh Khanh làm tôi nhớ mãi. Hợp nhau, chúng tôi đi chơi nhiều hơn và yêu nhau lúc nào chẳng hay.

– Sau đó, hai người hẹn hò ra sao?

– Anh ấy làm quen bằng cách cho tôi mượn đĩa nhạc. Hai người cùng sở thích nghe nhạc nên anh Khanh thường xuyên đến nhà tôi để “đưa và lấy” đĩa nhạc.

– Luôn gặp nhau ở nhà để trao đổi đĩa, thế hai người đi chơi với nhau lần đầu từ khi nào?

– Khoảng 1-2 tháng sau lần gặp đầu tiên, anh ấy “lấy cớ” sắp phải đi tập huấn dài hạn cùng Thể Công ở Đà Nẵng để rủ tôi đi chơi. Hai đứa chỉ đi lòng vòng ngoài phố và nói chuyện với nhau.

– Ngoài nghe nhạc, hai người còn có những sở thích nào giống nhau?

– Tôi và anh Khanh đều thích xem phim, đọc tiểu thuyết và đi du lịch. Chúng tôi thường lên Megastar xem phim mỗi thứ bảy chủ nhật khi anh ấy không phải đi tập huấn hay thi đấu xa. Cả hai đều mê diễn viên Thành Long và các bộ phim của anh ấy.

Khi có thời gian rảnh nhiều hơn, tôi và Khanh thường đi du lịch nước ngoài với nhau, tới Singapore, Trung Quốc. ~ trong nước, chúng tôi hay về Bình Định, là quê của bố nuôi Bảo Khanh.

Tôi thường để ý những tiểu thuyết mới ra và nổi tiếng, sau đó, đưa cho anh Khanh đọc. Tôi vừa xem xong cuốn “Chuyện tình New York” của Hà Kin và rất thích nó. Anh Khanh cũng đang “đòi” để đọc.

– Kỷ niệm lãng mạn nhất khi yêu nhau của hai người là gì?

– Đó là lần đầu tiên anh ấy đưa tôi đi học. Hôm đó trời mưa và anh Khanh đã gọi điện “nài nỉ” được đến đón tôi. Quãng đường từ nhà tôi tới Thanh Xuân (Hằng học tại Đại học Hà Nội) khi đó gần hơn thường ngày.

– Có nhiều sở thích giống nhau và hiểu nhau như vậy, sau gần 7 năm yêu đương, hai người có dự định làm lễ cưới từ lâu chưa?

– Chúng tôi đã muốn tổ chức từ một năm nay. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào thời gian tập luyện và thi đấu của anh ấy. Thời điểm này là hợp lý nhất cho hôn lễ.

– Chị nhận xét thế nào về tính cách của người chồng – cầu thủ tương lai?

– Khanh rất chân thành và tình cảm. Anh ấy kiên trì và không bao giờ đầu hàng số phận. Tôi rất hâm mộ tính cách đó của người đàn ông. Còn việc một cầu thủ hay phải đi thi đấu xa nhà, tôi đã biết từ trước. Tôi đã quen và chấp nhận nó. Càng xa anh ấy, tôi càng thấy nhớ và yêu anh hơn.

– Chị theo dõi và cổ vũ Bảo Khanh thi đấu như thế nào?

– Tất cả các trận đấu ở Hà Nội, tôi đều tới sân xem. Với những trận ở xa, tôi thường theo dõi qua TV hay hỏi kết quả sớm nhất có thể. Anh Khanh cũng thường xuyên gọi điện cho tôi khi trận đấu kết thúc.

– Bảo Khanh là cầu thủ hay gặp chấn thương. Mỗi lần như vậy, chị chăm sóc Khanh ra sao?

– Tôi hay làm những món hải sản để bồi dưỡng cho anh ấy. Ngoài ra, tôi cũng phải thường xuyên nhắc nhở anh ấy giữ gìn vết thương và chịu khó kiêng khem vận động. 

– Là người yêu và sắp làm vợ của một cầu thủ nổi tiếng, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

– Khi anh ấy tới đón tôi ở chỗ làm, nhiều đồng nghiệp cũng nhận ra và hỏi thăm. Mọi người quan tâm tới tình hình tập luyện và thi đấu của anh Khanh và đội. Tôi rất tự hào về anh ấy. Thỉnh thoảng khi đi chơi, các cổ động viên cũng nhận ra và thể hiện sự hâm mộ. Họ bắt tay, xin chữ ký và chụp ảnh cùng chúng tôi. Tôi không cảm thấy bị làm phiền và hạnh phúc với những điều mình đang có.

Theo Ngôi sao.Net

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA