TBN "ngược dòng" thành công, Pháp "thất bại" trước Trung Quốc

Tây Ban Nha chật vật khuất phục đối thủ khó chơi Croatia với tỷ số 2-1 trong khi chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc của Pháp được xem như một thất bại khi Les Blues thi đấu kém thuyết phục và để mất tiền đạo Cisse.

08/06/2006 00:00:00

Tây Ban Nha chật vật khuất phục đối thủ khó chơi Croatia với tỷ số 2-1 trong khi chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc của Pháp được xem như một thất bại khi Les Blues thi đấu kém thuyết phục và để mất tiền đạo Cisse.

Pernia (trái) chia vui cùng các đồng đội sau khi ghi bàn thắng ở trận đấu đầu tiên trong màu áo ĐT tây Ban Nha

Tây Ban Nha khởi đầu đầy khó khăn trong trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho World Cup khi Pablo Ibanez đánh đầu thẳng về gôn nhà sau quả căng ngang vô hại của tiền vệ Niko Kranjcar ở phút 14.

Tuy nhiên, Pernia, cầu thủ được gọi thay Asier del Horno đã ghi bàn thắng trong lần đầu tiên khoác áo ĐT Tây Ban Nha san bằng tỷ số 1-1 sau gần một giờ thi đấu. Đó cũng là một bàn thua “lãng nhách” của Croatia khi cú sút phạt không như ý của Pernia vượt qua một rừng chân hậu vệ và khiến thủ thành  Stipe Pletikosa bị bất ngờ.

Kết quả
Croatia 1 – 2 Tây Ban Nha
Ibanez (phản lưới) 14’ – Pernia 62’, Torres 90’

Pháp 3 – 1 Trung Quốc
Trezeguet 30’, Henry 89’, Yun (phản lưới) – Zhiyi (pen.) 69’

Tưởng như Torres đã bỏ lỡ cơ hội mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha khi cú sút phạt 11 mét quá nhẹ của tiền đạo này bị thủ thành Pletikosa cản phá. Tuy nhiên, niềm hi vọng của người dân xứ sở của những lễ hội đấu bò đã kịp thời sửa sai ở phút cuối cùng với bàn thắng quyết định.

Đó là pha bóng mà tiền đạo của Atletico Madrid loại 2 hậu vệ đối phương trước dễ dàng đánh bại nốt thủ thành Pletikosa, giúp Tây Ban Nha của HLV Luis Aragones kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 22, với 13 trận thắng.

Tại St Etienne, chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc trong trận giao hữu cuối cùng của ĐT Pháp được xem như là một thất bại.

Henry (trái) và Trezeguet cùng lập công cho ĐT Pháp

Ngay ở phút 10, pha xoạc bóng của Zheng Zhi nhằm vào chân phải của Cisse đã khiến tiền đạo của Liverpool phải rời sân bằng cáng. Ít phút sau sự chăm sóc của bác sĩ, Cisse đã lên xe cứu thương để đến bệnh viện do chấn thương quá nặng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, cựu vua phá lưới của Ligue 1 sẽ phải lỗi hẹn với World Cup 2006.

Zinedine Zidane trong trận đấu chính thức cuối cùng trên đất Pháp đã bỏ lỡ cơ hội tốt từ chấm 11 mét sau khi chính tiền vệ này bị đốn ngã trong vòng cấm ở phút 15 phút. Dù thi đấu không thật tốt nhưng Zidane vẫn nhận được sự ủng hộ của các CĐV nhà sau những pha di chuyển thông minh.

Phút 30, tiền đạo vào sân thay người, David Trezeguet, phối hợp với Thierry Henry ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho ĐT Pháp. Tuy nhiên, Trung Quốc bất ngờ có được bàn thắng san bằng tỷ số vào giữa hiệp 2 khi đội trưởng Zheng Zhi thực hiện thành công quả 11 mét.

Vào sân từ băng ghế dự bị, tiền vệ Franck Ribery một lần nữa lại thi đấu ấn tượng và đặt dấu ấn trong cả 2 bàn thắng. Lối chơi thông minh của “Zidane mới” khiến hàng công của ĐT Pháp trở nên linh hoạt hơn. Phút 89, Henry di chuyển thông minh rồi dứt điểm khéo léo nâng tỷ số lên 2-1 trước khi Yun Wang ấn định chiến thắng 3-1 cho ĐT Pháp khi đốt lưới nhà từ quả căng ngang của Ribery.

Dù sao, đây vẫn là trận đấu không thành công của ĐT Pháp. Người chiến thắng duy nhất có lẽ là Trezeguet khi anh ẵm trọn vị trí chính thức trên hàng công của ĐT Pháp sau khi Cisse không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

(Theo VNN)