Các nhà đương kim vô địch đã trở thành cựu vô địch sau trận đấu với Chile đêm qua.

Và sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài M. Geiger vang lên, Tây Ban Nha đã trở thành cựu vương của giải đấu.Bước sang hiệp 2, HLV Del Bosque đã có một loạt sự thay đổi trong đội hình, lần lượt Koke và Torres được tung vào sân. Sự thay đổi này ít nhiều đã mang lại cho Tây Ban Nha thi đấu khởi sắc hơn. Tuy nhiên họ không cụ thể được thành bàn thắng.

Còn với Chile, với thắng lợi 2-0 chung cuộc, họ đã có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, qua đó đã chính thức theo bước Hà Lan đặt chân vào vòng 2, một thành tích vượt ngoài sự kỳ vọng của thầy trò J. Sampaoli.

Ở trận đấu tiếp theo của bảng đấu này Hà Lan đã vô cùng vất vả khi gặp phải sức kháng cự vô cùng mạnh mẽ của các cầu thủ Autralia.

Ngay sau tiếng coi khai cuộc, Autralia đã cho thấy sự chủ động và tự tin cao độ. Họ chơi đôi công và quyết liệt khiến cho Hà Lan vô cùng bất ngờ và không tạo ra bất kì pha bóng nào đáng chú ý sau 15 phút đầu tiên của trận đấu.

Chiến thắng nhọc nhằn đưa Hà Lan đi tiếp.

Bước sang hiệp 2, Autralia vẫn thi đấu ép sân, phút Phút 53, Janmaat để bóng chạm tay trong vòng cấm và Jedinak dễ dàng đá phạt đền thành công, giúp ĐT Autralia vươn lên dẫn điểm Nhưng cũng gần như lập tức, ĐT Hà Lan có bàn gỡ hòa với sự tỏa sáng của Persie ở phút 57. Tinh thần tốt hơn, Hà Lan ấn định chiến thắng nhọc nhằn 3-2 đúng 11 phút sau nhờ công của Depay.Tuy kiểm soát bóng ít hơn nhưng Hà Lan lại có được bàn thắng vươn lên dẫn bàn ở phút thứ 20 sau pha mở tốc độ từ giữa sân của Robben rồi tung cú sút tung lưới Autralia. Mặc dù nhận đòn “mã hồi thương” nhưng các cầu thủ Autralia không hề nao núng, chỉ 1 phút sau đó họ đã có bàn thắng gỡ hòa của Cahill. Những phút sau đó, Autralia thi đấu tốt hơn nhưng không có được bàn thắng.

Lối chơi của ĐT Tây Ban Nha gặp khá nhiều khó khăn khi cầu thủ đối phương liên tục áp sát và không ngần ngại phạm lỗi.