Tàu tốc hành Luca Toni

Nhật báo Guerin Sportivo (Ý) trong một bài viết về ngôi sao mới của đội tuyển thiên thanh đã gọi anh là L.Toni – Express. Quả đúng như vậy, trong gần ba năm qua, Toni đã thực hiện cuộc chinh phục bóng đá đỉnh cao với tốc độ chóng mặt.

13/05/2006 00:00:00

Nhật báo Guerin Sportivo (Ý) trong một bài viết về ngôi sao mới của đội tuyển thiên thanh đã gọi anh là L.Toni – Express. Quả đúng như vậy, trong gần ba năm qua, Toni đã thực hiện cuộc chinh phục bóng đá đỉnh cao với tốc độ chóng mặt. 

Niềm vui sẽ đến với L.Toni tại Đức mùa hè này? Ảnh: Rai Sport

Từ một cầu thủ vô danh, trong hai mùa giải thi đấu cho Palermo anh ghi được 50 bàn thắng. Chuyển qua chơi cho Fiorentina, đến thời điểm này L.Toni đã ghi được 30 bàn thắng, trở thành Vua phá lưới của Serie A và là ứng cử viên số một cho Chiếc giày vàng châu u mùa giải này. Chỉ tiếc là tài năng của L.Toni nảy nở khi anh không còn trẻ: ngày 26/5 này anh tròn 29 tuổi.

Sinh tại Modena, vùng có những đội bóng tên tuổi như Bologna, Parma, năm 17 tuổi L.Toni đến với bóng đá chuyên nghiệp, nhưng sự nghiệp của anh khá lận đận: khởi đầu chơi cho đội Modena, rồi Empoli ở Serie B, sau đó rớt xuống Serie C1, chuyển qua Vicenza, rồi thi đấu hai mùa giải cho Brescia, được chơi cùng và học hỏi Roberto Baggio, nhưng “tàu tốc hành” vẫn chưa “nóng máy”.

Mùa giải 2003 – 2004 L.Toni chuyển sang chơi cho Palermo đang ở Serie B. Đây là năm tuyệt vời cho tuyển thủ tương lai của đội tuyển Ý. Anh ghi 30 bàn góp công lớn giúp Palermo thăng hạng Serie A. Mùa giải sau đó anh tiếp tục ghi 20 bàn, giúp Palermo đứng hạng 6, giành quyền tham dự UEFA Cup. Sự tiến bộ vượt bậc của L.Toni có công không nhỏ của HLV tài ba Francesco Cuidolin. Ông biết cách biến các cầu thủ bậc trung thành các ứng viên tiềm năng cho đội tuyển (ĐT) quốc gia. Trong vòng hai năm dẫn dắt ĐT Ý, HLV trưởng Marcello Lippi đã gọi 9 cầu thủ của Parlemo và trong đó L.Toni là cái tên đầu tiên. Hiện L.Toni đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho ĐT Ý với 7 bàn thắng. Đặc biệt là bàn thắng quyết định vào lưới Na Uy và 3 bàn thắng trong trận lượt về với Belarusia, trong đó có hai bàn anh ghi bằng đầu.

Từ nhỏ L.Toni luôn mơ ước trở thành Marco Van Basten và giờ đây ước mơ ấy đang trở thành sự thật. Anh là cây ghi bàn hiệu quả nhất tại Ý ở thời điểm này. Cao 1,93m, nặng 88kg, nhưng L.Toni thi đấu năng động, di chuyển nhanh, kỹ thuật cầm bóng tốt, trong khi thường tạo cơ hội làm bàn cho đồng đội thì anh cũng không quên nhiệm vụ sút thủng lưới đối phương.

Những cú sút mạnh bằng cả chân trái cũng như chân phải, các cú đánh đầu hiểm hóc của L.Toni luôn là mối đe dọa khủng khiếp cho các hàng phòng ngự. Thống kê tại Serie A cho thấy số lần đối phương phạm lỗi với L.Toni là cao nhất: trung bình cứ 18 phút/lần. Tuy vậy, cầu thủ này luôn biết kiềm chế, trả lời lối chơi xấu của đối phương bằng cách ghi bàn khá đều đặn. Thậm chí giờ đây, CĐV Fiorentina còn so sánh L.Toni với Gabriel Batistuta vĩ đại.

Trong khi F.Inzaghi, Del Piero phong độ chưa tốt, thì Wolrd Cup 2006 là cơ hội lớn để L.Toni ghi danh vào lịch sử bóng đá thế giới. Cả nước Ý đang mong đợi điều này.

(Theo TN.O)