SWorld Cup như… chiến tranh

Mỹ là đội tuyển được bảo vệ một cách cẩn mật nhất tại VCK, ngay khi vừa xuống sân bay Đức cũng như tại nơi ở và cả các trận đấu mà nước này ra sân bởi lo sợ bị khủng bố.

16/06/2006 00:00:00

Mỹ là đội tuyển được bảo vệ một cách cẩn mật nhất tại VCK, ngay khi vừa xuống sân bay Đức cũng như tại nơi ở và cả các trận đấu mà nước này ra sân bởi lo sợ bị khủng bố.

Trong khi các đội khác ở khách sạn, thì tuyển Mỹ sẽ trải qua hai ngày thứ năm và thứ sáu tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ tại ngọai ô Kaiserslautern – Đức, nơi họ sẽ gặp Ý vào ngày 18-6. Đây là nơi ở chẳng phải xa lạ gì với các tuyển thủ Mỹ, bởi họ cũng đã ở đây trước trận giao hữu với Ba Lan hồi đầu tháng ba.

Có vẻ như chuyện bị đặt vào hoàn cảnh căng thẳng như chiến tranh đó nên các tuyển thủ Mỹ cũng bị ảnh hưởng! Họ có chung một tâm trạng như tiền đạo Eddie Johnson đã so sánh ẩn dụ rằng thi đấu World Cup như đang đi đánh nhau…

SĐó là một cảm xúc lớn⬝, Johnson phát biểu. SChúng tôi có cơ hội gặp gỡ với một vài quân nhân đã từng bị thương tại Iraq. Tại đây, nơi bóng đá chưa hẳn là một sự quan tâm lớn, họ sẽ khiến bạn cảm thấy như những người hùng. Tôi nghĩ đó là một cảm giác đặc biệt. Họ rất vui vẻ khi thấy chúng tôi đến và khá xúc động⬝.

Giải thích tại sao có so sánh khá ẩn dụ như thế trong buổi họp báo tại đây, Johnson nói: SMỗi khi khoác lên mình chiếc áo thi đấu và ngước nhìn về phía quốc kỳ để hát quốc ca trước trận đấu, bạn sẽ chỉ nghĩ đến chiến thắng hoặc là chết, để có thể Ssống sót⬝ sau 90 phút. Chúng tôi vào trận và làm bất cứ thứ gì, kể cả phạm lỗi sao cho trọng tài không thể nhìn thấy, để có thể giành chiến thắng⬝. 

(Theo AP, TTO)